Bài làm văn lớp 12: "Phía trước là bầu trời"

Ngữ văn lớp 12: "Phía trước là bầu trời"

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Bài làm văn lớp 12: "Phía trước là bầu trời". Nội dung tài liệu được tổng hợp chi tiết và ngắn gọn sẽ là nguồn thông tin hữu ích để phục vụ công việc học tập của các bạn học sinh được tốt hơn. Mời các bạn tham khảo.

Để học tốt Ngữ văn 12

Cuộc sống chẳng phải lúc nào cũng toàn màu hồng, mà có cả những khó khăn, thất bại.

Dẫu không muốn, dẫu có trốn tránh đi chăng nữa, nhưng ai rồi một lần trong đời cũng sẽ phải chấp nhận thực tế này.

Tôi từng vậy, không chỉ một mà nhiều lần, đã trải qua cái cảm giác mệt mỏi không dễ gì chấp nhận được với những chuyện tình yêu, công việc, tiền bạc, áp lực cuộc sống…

Nó khiến tôi rơi vào tuyệt vọng, thậm chí muốn buông xuôi tất cả, muốn bỏ đi thật xa, đến một nơi chẳng thể trở về…

Bài làm văn lớp 12: "Phía trước là bầu trời"

May mắn thay tôi chẳng làm vậy. Tôi chỉ khóc thật to cho nhẹ vơi nỗi lòng. Và rồi tôi nghĩ về gia đình, về những người thân yêu, về những ước mơ, về những người khát khao được sống… để tiếp tục đứng dậy đương đầu, đối mặt và bước tiếp.

Tôi cũng không quên an ủi, tự nhủ bản thân mình với những điều tích cực: “phía trước là bầu trời”, “sau cơn mưa thì cầu vồng bảy sắc sẽ hiện ra”, “rồi sẽ qua và mọi thứ sẽ ổn”… và luôn tin bất cứ lúc nào cũng có những người luôn thương yêu và bên cạnh.

Dần dần tôi nghiệm ra, cuộc sống có đủ cả những vị đắng, cay, ngọt, bùi như thế mới thú vị và thêm ý nghĩa. Thất bại, khó khăn trong cuộc sống chỉ là những thử thách để giúp có cơ hội được trải nghiệm, giúp bản thân mạnh mẽ và lớn hơn, có kinh nghiệm và trưởng thành nhiều hơn.

Vậy nên cho dù tình cảnh có khó khăn đến mấy, thất bại có đắng cay thế nào thì cũng đừng quá lo lắng mà dũng cảm đón nhận. Hãy tin chắc chắn một điều rằng, rồi bạn sẽ bước qua được, rồi cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn…

Bài làm văn lớp 12 số 2: Phía trước là bầu trời

Con đường đến ước mơ

Có con đường nào xa hơn con đường này. Đối với tôi nó không những xa vì nó chỉ mới thực sự bắt đầu mà còn được “gom” từ nhiều những con đường khác.

Những con đường vắng lặng mỗi đêm thao thức trằn trọc.

Những con đường mở lối tầm nhìn, tư duy chuôi rèn lý trí.

Những con đường gian nan “không có gì là không thể”.

Ở mỗi con đường với mỗi cột mốc đôi khi chồng chéo lên nhau, tôi lại tìm được ở đó một mảnh ghép nào đó, lấp dần những khoảng trống ước mơ lớn mà tôi ấp ủ theo đuổi.

Có một người chị hỏi tôi rằng: “Ước mơ lớn nhất của e là gì” – có lẽ vì chị đã nghe tối muốn làm quá nhiều thứ. Tôi trả lời:
“Em muốn dân tộc mình giàu mạnh và bền vững vượt thời gian”.

Đó là lần đầu tiên tôi gọi thành tên ước mơ trọn đời của mình. Thực chất tất cả con đường, cột mốc đều dẫn về một ước mơ, một khát khao, một hoài bão, một niềm tin duy nhất.

Điểm khởi đầu kỳ lạ của một con đường.

Những năm tuổi thơ tôi thích phim khoa học – bắt đầu mơ mộng

Những năm học hành – tôi đi tìm giá trị sống.

Những năm dần trưởng thành – tôi trả lời hoàn chỉnh được câu hỏi cuộc đời.

Những năm khởi đầu – tôi thực thi chân lý của mình.

Con đường đáng “sống” thì đi.

Ngày còn lớp 7 tôi có xem một bộ phim khoa học nói về sức mạnh “con người”, tôi khắc một câu hỏi đến khi tôi tìm được con đường đáng sống của mình: “Những đứa trẻ ở cấp 1 ở bang … (Mỹ), khi ra đường đã luôn phải nghĩ về tương lai của mình, chúng sẽ làm gì cho xã hội?” – và – tôi quay sang tự hỏi chính mình: “13 tuổi tôi đã từng một lần hỏi về điều đó?”.

Tôi luôn nói với những người tôi thực sự yêu quí “không hiểu rõ ràng, không bao giờ đi!”. Và tôi là như vậy. Bởi khi hiểu được rõ ràng nó mới bắt đầu là sự khởi đầu. Con đường sống của tôi xây trên mỗi nền tảng như vậy.

Với tôi con đường không phải tìm từ những sự dấn thân, nó được tạo nên từ những tầm nhìn dài hạn với ước vọng “một điều gì đó rõ ràng để cả đời mình có thể theo đuổi”.

Giờ đây khi đi trên con đường tôi đã chọn: “Trước kia hàng ngày luôn nghĩ cuộc đời này sẽ dành để làm điều gì,giờ đây luôn nghĩ một ngày sẽ làm gì cho cả cuộc đời này.”

Khoảng lặng cho những ước mơ.

Bầu trời xanh – và – những ngôi sao.

Quê hương tôi.

Đó là những gì khi lòng tôi “lặng” để tôi nhìn lại mình với ước mơ xa đó. Với tôi ước mơ, khát khao, hoài bão, niềm tin lớn nhất ấy vẫn là động lực tuyệt đối kéo mọi suy nghĩ, mọi ý tưởng, mọi định hướng bản thân, mọi con đường mà tôi muốn đi và trên hết nó là động lực cho mỗi ngày đang sống của mình … Tất cả! Và mãi mãi như vậy.

“Tôi muốn dân tộc mình giàu mạnh và bền vững vượt thời gian”.

Với tôi khoảng trời riêng là khoảng trời lộng gió, với những khát khao cuồn cuộn trong tim.

Phía trước là bầu trời!

Điều tôi luôn nói với bản thân “đừng tự giới hạn mình” và “đừng có bao giờ tìm kiếm sự ổn định” đó là 2 sải cánh thực sự của tôi.

Tôi không muốn nói về những điều tôi đã và đang làm, vì tôi luôn nghĩ đến giờ chưa có điều gì hạnh phúc hơn khi tôi tìm được con đường này, sống chết cùng nó, bất cứ thử thách bất cứ chiến thắng nào cũng sẽ lu vì phía mờ trước một con đường còn đầy những thử thách.

Mệt mài, cặm cụi vươn đến ước mơ với một tầm nhìn với những gì đang có, tôi tự hứa với lòng mình và với những người đã tin tưởng tôi … “Không có gì là không thể” trên con đường mà tôi chinh phục.

----------------------------

Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Lịch Sử 12, Giải bài tập Địa Lí 12, Học tốt Ngữ văn 12, Tài liệu học tập lớp 12 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 644
Sắp xếp theo

Ngữ văn lớp 12

Xem thêm