Em lên danh sách các đồ dùng cần mua trước khi ra hiệu sách. Gồm có:
- 20 cuốn vở ô li
- Một hộp bút mực
- Một hộp bút chì
- Tẩy bút chì và gọt bút chì
- 2 tệp giấy kiểm tra
Em lên danh sách các đồ dùng cần mua trước khi ra hiệu sách. Gồm có:
- 20 cuốn vở ô li
- Một hộp bút mực
- Một hộp bút chì
- Tẩy bút chì và gọt bút chì
- 2 tệp giấy kiểm tra
Chúng em cùng nhau tập luyện và chuẩn bị các tiết mục văn nghệ nhằm tham gia biểu diễn cho đêm Văn nghệ Chào Xuân của trường. Các tiết mục gồm có:
- Múa và hát Xuân đã về
- Nhảy Con bướm xuân
- Tiểu phẩm Mùa xuân của em
Bác Ngân - hàng xóm nhà em là một giáo viên dạy Toán đã nghỉ hưu.
Những học sinh lớp 5A mặc áo lớp màu tím đang chơi đá bóng ở ngoài sân.
→ Viết lại câu: Những học sinh lớp 5A - mặc áo lớp màu tím đang chơi đá bóng ở ngoài sân.||Những học sinh lớp 5A - mặc áo lớp màu tím đang chơi đá bóng ở ngoài sân
Những học sinh lớp 5A mặc áo lớp màu tím đang chơi đá bóng ở ngoài sân.
→ Viết lại câu: Những học sinh lớp 5A - mặc áo lớp màu tím đang chơi đá bóng ở ngoài sân.||Những học sinh lớp 5A - mặc áo lớp màu tím đang chơi đá bóng ở ngoài sân
Lần đầu một mình ra sân ga đón chị, Hoa còn nhiều bỡ ngỡ. Em làm theo lời mẹ dặn, đọc thông tin trên biển báo để biết giờ tàu vào ga. Nhìn dòng chữ màu đỏ trên cùng "Hà Nội Huế: 11h20" em biết chị sắp đến nơi rồi.
→ Viết lại câu: Nhìn dòng chữ màu đỏ trên cùng "Hà Nội - Huế: 11h20" em biết chị sắp đến nơi rồi.||Nhìn dòng chữ màu đỏ trên cùng "Hà Nội - Huế: 11h20" em biết chị sắp đến nơi rồi
Lần đầu một mình ra sân ga đón chị, Hoa còn nhiều bỡ ngỡ. Em làm theo lời mẹ dặn, đọc thông tin trên biển báo để biết giờ tàu vào ga. Nhìn dòng chữ màu đỏ trên cùng "Hà Nội Huế: 11h20" em biết chị sắp đến nơi rồi.
→ Viết lại câu: Nhìn dòng chữ màu đỏ trên cùng "Hà Nội - Huế: 11h20" em biết chị sắp đến nơi rồi.||Nhìn dòng chữ màu đỏ trên cùng "Hà Nội - Huế: 11h20" em biết chị sắp đến nơi rồi
Sau gần 8 tiếng di chuyển, chuyến xe Hà Nội - Quảng Bình đã đưa hành khách an toàn về đến đích.
Nghe tiếng mưa rơi lộp độp vào cửa sổ, Tùng hỏi mẹ:
- Mẹ ơi, trời đổ mưa rồi. Vậy là sáng mai thức dậy, trời sẽ bắt đầu lạnh phải không ạ?
- Đúng rồi con yêu. Đây là cơn mưa do có gió mùa. Sáng mai khi con thức dậy, sẽ chính thức bước vào mùa đông rồi.
Chuyến tàu Hà Nội - Hồ Chí Minh là hành trình dài nhất của đường sắt nước ta.
Đi hết con đường này sẽ nhìn thấy một hàng rào hoa giấy màu tím - dải ngăn cách giữa sân bóng đá và khu dân cư.
Nhìn thấy đồng hồ đã đến 7h, mẹ liền nhắc nhở:
- Đến giờ học bài rồi, con nhanh tắt tivi và về phòng làm bài tập đi!