Bộ câu đố theo chủ đề cho trẻ mầm non và tiểu học

Những câu đố vui cho trẻ về những chủ đề khác nhau là phương pháp vô cùng hữu hiệu giúp phát triển khả năng tư duy và sáng tạo cho bé. Với những nội dung phong phú, có vần và nhịp điệu vui nhộn, những câu đố vui này giúp bé dễ dàng ghi nhớ lời, phát triển hoạt động nhận biết sự vật và rèn luyện tư duy sáng tạo hơn.

Dưới đây là bộ sưu tập các câu đố vui cho trẻ mầm non theo chủ đề, các mẹ hãy lưu lại và thử đố vui cùng con nhé, chắc chắn các mẹ sẽ bất ngờ về hiệu quả mà những câu đố dân gian này mang lại đó.

1. Câu đố chủ đề mùa xuân

Câu đố 1:

Mùa gì ấm áp
Mưa phùn nhẹ bay
Khắp chốn cỏ cây
đâm trồi nảy lộc ?

Đáp án: Mùa xuân

Câu đố sô 2:

Cây gì lá nhỏ

Quả nó xinh xinh

Vàng tươi trĩu cành

Bày trong ngày Tết

Đáp án: Cây quất

Câu đố số 3:

Nhấp nha nhấp nháy

Trên bầu trời đêm

Buổi sáng em tìm

Đi đâu hết cả ?

Đáp án: Sao trời

Câu đố số 4:

Chim gì liệng tựa con thoi

Báo mùa xuân đẹp say sưa giữa trời

Đáp án: Chim én

Câu đố số 5:

Xanh xanh, đỏ đỏ, vàng vàng

Bắc cầu lắt lẻo nằm ngang giữa trời

Đáp án: Cầu vồng

Câu đố số 6:

Trắng, mềm, xốp nhẹ như bông

Rủ rê cơn gió ruổi rong khắp trời

Đáp án: Mây

2. Câu đố chủ đề trung thu

Câu đố số 1:

Mọi đêm quen ở trên trời

Vui Trung Thu bạn rước tôi đi cùng – Là cái gì?

Câu đố số 2:

Mỗi năm mỗi độ thu về, Bắc Nam xuôi ngược, chợ quê thị thành, Từng đoàn người ngựa diễu hành, Rước vui trẩy hội lượn quanh ngọn đèn – Là đèn gì?

Câu đố số 3:

Tết này nằm giữa tháng Tám, Bánh nướng bánh dẻo, đèn lồng ông sao – Là tết nào?

Câu đố số 4:

Trông như quả bóng tròn xanh, Đung đưa trên cành chờ Tết trung thu – Là quả gì?

Câu đố số 5:

Cái gì 5 cánh, Có nến ở trong, Đêm Rằm tháng Tám, Trẻ con hay cầm – Là gì?

Câu đố số 6:

Chẳng giao tranh cũng đội binh, Gươm trần giáo tuốt chạy quanh tứ bề, Sa trường ánh lửa lập loè, Lướt qua phương bắc lại về phương đông – Là cái gì?

3. Câu đố chủ đề con vật

Câu đố số 1:

Thân em nửa chuột, nửa chim

Ngày treo chân ngủ, tối tìm mồi bay

Trời cho tai mắt giỏi thay

Tối đen tối mịt cứ bay vù vù – Là con gì?

Đáp án:Con dơi

Câu đố số 2

Con gì ăn no

Bụng to mắt híp

Mồm kêu ụt ịt

Nằm thở phì phò –Là con gì?

Đáp án: Con heo

Câu đố số 3

Thường nằm đầu hè

Giữ nhà cho chủ

Người lạ nó sủa

Người quen nó mừng – Là con gì?

Đáp án: Con chó

Câu đố số 4

Bốn cột tứ trụ

Người ngự lên trên

Gươm bac hai bên

Chầu vua thượng đế

Là con gì? –Là con gì?

Đáp án: Con voi

Câu đố số 5

Cái mỏ xinh xinh

Hai chân tí xíu

Lông vàng mát dịu

“”Chiếp! Chiếp!” suốt ngày – Là con gì?

Đáp án: Con gà con

Câu đố số 6

Con gì chân ngắn

Mà lại có màng

Mỏ bẹt màu vàng

Hay kêu cạp cạp? – Là con gì?

Đáp án: Con vịt

Câu đố số 7

Con gì bé tí

Lại đi từng đàn

Kiếm được mồi ngon

Cùng tha về tổ

Đáp án: Con kiến

Câu đố số 8

Con gì mào đỏ

Lông mượt như tơ

Sáng sớm tinh mơ

Gọi người thức dậy ?

Đáp án: Con gà trống

Câu đố số 9

Cá gì vốn rất hiền lành

Xưa được chị Tấm dỗ dành nuôi cơm

Đáp án: Cá bống

Câu đố số 10

Con gì tai thính mắt tinh

Nấp trong bóng tối ngồi rình chuột qua

Đáp án: Con mèo

Câu đố số 11

Con gì đẹp nhất loài chim

Đuôi xoà rực rỡ như nghìn cánh hoa

Đáp án: Con công

Câu đố số 12

Con gì đuôi ngắn tai dài

Mắt hồng, lông mượt có tài nhảy nhanh

Đáp án: Con thỏ

Câu đố số 13

Con gì lông vằn mắt xanh

Dáng di uyển chuyển, nhe nanh tìm mồi

Thỏ, nai gặp phải hỡi ôi

Muông thú khiếp sợ tôn ngôi chúa rừng?

Đáp án: Con Hổ

Câu đố số 14

Cũng gọi là chó

Mà chẳng ở nhà

Sống tận rừng xa

Là loài hung dữ?

Đáp án: Chó Sói

Câu đố số 15

Chuyền cành mau lẹ

Có cái đuôi bông

Hạt dẻ thích ăn

Đáp án: Con Sóc

4. Câu đố chủ đề cây cối

Câu đố số 1:

Hè về áo đỏ như son

Hè đi thay lá xanh non mượt mà

Bao nhiêu tay tỏa rộng ra

Như vẫy như đón bạn ta đến trường -Là cây gì?

Đáp án: Cây phượng

Câu đố số 2:

Cây gì nhỏ nhỏ

Hạt nó nuôi người

Chín vàng nơi nơi

Dân làng đi hái –Là cây gì?

Đáp án: Cây lúa

Câu đố số 3:

Mình rồng, đuôi phụng le te

Mùa đông ấp trứng, mùa hè nở con – Là cây gì?

Đáp án: Cây cau

Câu đố số 4:

Cánh vàng nhị lớn

Quay hướng mặt trời

Hạt thơm béo ngậy

Mời bạn thử xơi

Là hoa gì, hạt gì ?

Đáp án: Hoa hướng dương, hạt hướng dương

Câu đố số 5:

Cây gì thân cao

Lá thưa răng lược

Ai đem nước ngọt

Đựng đầy quả xanh ?

Đáp án: Cây dừa

Câu đố số 6:

Hạt gì không nhuộm mà xanh

Dẻo thơm, ngon lành ai chẳng muốn ăn

Đáp án: Hạt cốm

5. Câu đố chủ đề hoa quả

Câu đố số 1:

Da cóc mà bọc bột lọc

Bột lọc mà bọc hòn than –Là gì?

Đáp án: Quả nhãn

Câu đố số 2:

Ruột chấm vừng đen

Ăn vào mà xem

Vừa bổ vừa mát –Là gì?

Đáp án: Quả thanh long

Câu đố số 3:

Da cóc mà bọc bột lọc

Bột lọc mà bọc hòn son -Là gì

Đáp án: Quả vải

Câu đố số 4:

Giữa lưng trời có vũng nước trong

Cá lòng tong lội mãi không tới- Là gì?

Đáp án: Quả dừa

Câu đố số 5:

Quả gì nho nhỏ

Chín đỏ như hoa

Tươi đẹp vườn nhà

Mà cay xè lưỡi ?

Đáp án: Quả ớt

Câu đố số 6:

Quả gì nhiều mắt

Khi chín nứt ra

Ruột trắng nõn nà

Hạt đen nhanh nhánh

Đáp án: Quả na

Câu đố số 7:

Da cóc mà bọc trứng gà

Bổ ra thơm phức cả nhà muốn ăn

Đáp án: Quả mít

6. Câu đố chủ đề bộ phận cơ thể

Câu đố số 1:

Hai cô nằm nghỉ hai phòng

Ngày thì mở cửa ra trông

Đêm thì đóng cửa

Lấp trong ra ngoài – Là gì?

Đáp án: Đôi mắt

Câu đố số 2:

Chẳng lợp mà thành mái

Chẳng cấy mà mọc đều

Già thì trắng phau phau

Non thì đen kin kít – Là gì?

Đáp án: Mái tóc

Câu đố số 3:

Trên hang đá, dưới hang đá

Giữa có con cá thờn bơn

Là cái gì? – Là gì?

Đáp án: Cái miệng

7. Câu đố chủ đề gia đình

Câu đố số 1:

Lấp la lấp lánh

Treo ở trên tường

Trước khi đến trường

Bé soi trải tóc

Là cái gì ?

Đáp án: Cái gương

Câu đố số 2:

Ai muốn chân sạch

Thì dùng đến tôi

Nhưng phải một đôi

Đôi gì thế nhỉ ?

Đáp án: Đôi dép

Câu đố số 3:

Thân tôi bằng sắt

Chân mắc trần nhà

Tôi có ba tay

Thay trời làm gió.

Là cái gì ?

Đáp án: Quạt trần

Câu đố số 4:

Cái gì bật sáng trong đêm

Giúp cho nhà dưới nhà trên sáng ngờ

Đáp án: Bóng điện

Câu đố số 5:

Cây gì không lá, không hoa

Sáng đêm sinh nhật cả nhà vây quanh ?

Đáp án: Cây nến

Câu đố số 9:

Cây gì tích tịch tình tang

Hoà theo tiếng hát rộn vang cả nhà ?

Đáp án: Cây đàn

8. Câu đố chủ đề trường học

Câu đố số 1:

Hòn gì bé tí bé ti

Lăn tròn trên đất mỗi khi đụng vào

Đáp án: Hòn bi

Câu đố số 2:

Quả gi không phải để ăn

Mà dùng để đá, để lăn để chuyền ?

Đáp án: Quả bóng

Câu đố số 3:

Có chân mà chẳng biết đi

Có mặt phẳng lì cho bé ngồi lên

Là cái gì ?

Đáp án: Cái ghế

Câu đố số 4:

Tôi thường làm bạn

Với em bé thôi

Khi ăn cần tôi

Dễ hơn cầm đũa

Là cái gì ?

Đáp án: Thìa xúc cơm

Câu đố số 5:

Giống hệt như em bé

Đủ mặt mũi chân tay

Đặt xuống là ngủ ngay

Không đòi ăn đòi bế

Đố bé biết là gì ?

Đáp án: Búp bê

Câu đố số 6:

Suốt đời đi với học sinh

Sách, vở,thước, bút, trong mình tôi mang

Đáp án: Cái cặp sách

Câu đố số 7:

Vừa mềm, vừa bé bỏng thôi

Mà làm sạch vết mực rơi mới tài

Là cái gì?

Đáp án: Cái tẩy

Câu đố số 8:

Cái gì thường vẫn để đo

Giúp anh học trò kẻ vẽ thường xuyên

Đáp án: Cái thước kẻ

Câu đố số :

Cái gì dài một gang tay

Bé vẽ bé viết ngày ngày ngắn đi ?

Đáp án: Cái bút chì

Câu đố số 10:

Bút gì màu đỏ, màu xanh

Mẹ mua cho bé vẽ tranh tô màu ?

Đáp án: Bút màu

Câu đố số 11:

Thân tôi vừa trắng, vừa tròn

Viết bao nhiêu chữ tôi mòm bấy nhiêu

Là cái gì?

Đáp án: Viên phấn

9. Câu đố chủ đề các ngành nghề

Câu đố số 1:

Ai mặc áo trắng

Có chữ thập xinh

Tiêm thuốc chúng mình

Sẽ mau lành bệnh

Đáp án: Cô y tá

Câu đố số 2:

Như chiếc vòi rồng

Mồm uống nước sông

Phun ra cánh đồng

Bọt tung trắng xoá

Là cái gì ?

Đáp án: Máy bơm nước

Câu đố số 3:

Quen gọi là hạt

Chẳng nở thành cây

Nhà nhà cao đẹp

Dùng tôi để xây

Là gì ?

Đáp án: Hạt cát

Câu đố số 4:

Hòn gì bằng đất nặn ra

Xếp vào lò lửa nung ba bốn ngày

Khi ra da đỏ hây hây

Người ta dùng nó để xây cửa nhà ?

Đáp án: Hòn gạch

10. Câu đố chủ đề phương tiện và luật lệ giao thông

Câu đố số 1:

Xe gì hai bánh

Đạp chạy bon bon

Chuông kêo kính coong

Đứng yên thì đổ

Đáp án: Xe đạp

Câu đố số 2:

Thân hình bằng sắt

Nổi nhẹ trên sông

Chở chú hải quân

Tuần tra trên biển

Là cái gì ?

Đáp án: Tàu thuỷ

Câu đố số 3:

Chẳng phải chim

Mà bay trên trời

Chở được nhiều người

Đi khắp mọi nơi.

Là cái gì ?

Đáp án: Máy bay

Câu đố số 4:

Con gì vượt sóng ra khơi

Năm châu, bốn biển tới chơi khắp vùng?

(Đố là cái gì?)

Đáp án: Con tàu

Câu đố số 5:

Con gì không mắt không tai

Có đầu, có cuối, ai ai cũng nhờ?
Đố là cái gì?

Đáp án: Con đường

Câu đố số 6:

Con gì ở giữa hai bờ

Những loài thủy tội sống nhờ bên trong?

(Đố là cái gì?)

Đáp án: Con sông

11. Câu đố chủ đề quê hương

Câu đố số 1:

Cái gì nền đỏ

Giữa có sao vàng

Khắp nước Việt Nam

Đâu đâu cũng có

Đáp án: Lá cờ

Câu đố số 2:

Cái gì nho nhỏ

Hạt nó nuôi người

Chín vàng nơi nơi

Dân làng đi gặt

Đáp án: Cây lúa

Câu đố số 3:

Vừa bằng cái nong

Cả làng đong không hết

Đáp án: Cái giếng

Câu đố số 4:

Củ gì vỏ mỏng, ruột vàng

Thường trồng ở cánh đồng làng quê ta

Đáp án: Củ khoai tây

Câu đố số 5:

Con gì trắng muốt như bông

Khi vui tung cánh giữa đồng bao la

Đáp án: Con cò

12. Câu đố về hiện tượng thiên nhiên

1. Cũng gọi là hạt

Không cầm được đâu

Làm nên ao sâu

Làm nên hồ rộng

(là gì ?)

Đáp án: Hạt mưa

2. Cây cao ngun ngút

Lộp độp tàu tiêu

Anh đỏ chị nhiêu

Ra khỏi cửa lều

Nón tơi che kỹ

(là gì ?)

Đáp án: Mưa

3. Quê cha thì ở trên trời

Quê mẹ dưới đất xuống chơi phàm trần

Đường đi không ngại mỏi chân

Mùa hè thì ý, mùa xuân thì gầy

(là gì ?)

Đáp án: Mưa

4. Cây cao ngàn trượng

Hạt rụng tứ tung

Nấu thì được, nướng thì không

(là gì ?)

Đáp án: Mưa

5. Bằng cái kim, chìm xuống ao

Đào không thấy, lấy không được

(là gì ?)

Đáp án: Hạt mưa

6. Bằng hạt mó tró, mó không cùng

Nung không cháy, xáy không ra

Là không bể, bể không hết

(là gì ?)

Đáp án: Hạt mưa

7. Vừa trong vừa dài, trăm hai mươi thước

Đánh lướt qua sông, đánh bông ngọn gạo

Đánh đáo đầu đình

(là gì ?)

Đáp án: Hạt mưa

8. Mình nó trắng trong, có hột dài dòng

Nấu ăn mát lòng, nướng ăn không được

(là gì ?)

Đáp án: Hạt mưa

9. Cuộc đời là chuyện chuyển luân

Từ khe ra biển gian truân đã nhiều

Về trời theo ngọn lửa thiêu

Bơ vơ giá lạnh lại liền tan thân

(là gì ?)

Đáp án: Nước mưa

10. Muôn ngàn “quân” đông trên trời

Ào ào xuống đất giúp người làm ăn

Đoàn “quân” nhỏ quý vô ngần

Giúp đồng ruộng có mùa xuân mượt mà

(là gì ?)

Đáp án: Những hạt mưa

11. Anh cả trên gác kêu vàng

Anh hai thắp đèn sáng

Anh ba phi nước đại

Anh tư đội mũ trắng

Anh năm đổ nước đầy

(là gì ?)

Đáp án: Sấm, chớp, gió, mây mưa

12. Không có quả, không có cây

Thế mà có hạt rụng đầy nơi nơi

Cỏ cây thấy rụng thì vui

Loài vậy thấy rụng tìm nơi ẩn mình

(là gì ?)

Đáp án: Trận mưa

13. Cong cong như thể cây cung

Ai lên cửa trùng mà muốn bắc thang

(là gì ?)

Đáp án: Cầu vồng

14. Xanh xanh đỏ đỏ vàng vàng

Bắc cầu thiên lý nằm ngang một mình

(là gì ?)

Đáp án: Cầu vồng

15. Chẳng ai biết mặt ra sao

Chỉ nghe tiếng thét trên cao ầm ầm

(là gì ?)

Đáp án: Ông sấm

16. Ba gang ba tấc đánh chết người ta

Quan không dám tra, làng không dám xử

(là gì ?)

Đáp án: Sấm sét

17. Đi đến chỗ nào

Ào ào chỗ ấy

Tai thì nghe thấy

Mắt thì nhìn không

(là gì ?)

Đáp án: Cơn giông

18. Trống đánh thật khỏe

Đuốc lóe thật nhanh

Quạt khắp xa gần

Văng nước tung tóe

(là gì ?)

Đáp án: Sấm, chớp, gió, mưa

19. Cát đâu ai bốc tung trời

Sóng sông ai vỗ, cây đồi ai rung

(là gì ?)

Đáp án: Gió

20. Không có chân, không có tay

Mà hay mở cửa

(là gì ?)

Đáp án: Gió

Đánh giá bài viết
11 5.794
Sắp xếp theo

    Tài liệu Văn hóa và Giải trí

    Xem thêm