Em hãy kể về một con vật nuôi trong nhà mà em biết

Em hãy kể về một con vật nuôi trong nhà mà em biết là đề tài tả về con vật mà em yêu thích lớp 2, để giúp bạn có thêm nhiều vốn từ phong phú hơn để làm tốt bài văn lớp 2 của mình. Mời quý thầy cô, quý phụ huynh và các em cùng tham khảo tài liệu học tập lớp 2 hay và chất lượng này.

Tả con chó

Tả con chó

Mẫu 1:

Nhà ông nội em có nuôi một chú chó vô cùng đáng yêu tên là Ních. Con chó ấy có một bộ lông màu đen trông rất huyền bí, hai mắt đen láy và một chiếc mũi rất nhạy. Mỗi khi sang nhà ông nội chơi, em thường dắt Ních đi dạo và trông chú chó ấy vui lắm. Em rất yêu quý Ních và sẽ chăm sóc nó thật cẩn thận.

Mẫu 2: 

Nhà em có nuôi một chú chó. Tên của chú là Nho. Thân hình chú rất to và khỏe. Lông chú màu vàng và rất mượt. Đuôi chú rất dài. Mỗi khi em đi học về, chú vẫy đuôi rối rít. Nhờ có chú chó giữ nhà mà cả nhà em ngủ ngon hơn. Em rất yêu quý chú!

Mẫu 3:

Nhà em có một chú chó. Tên chú chó là Bông. Dáng chú rất cao, to. Mắt chú tròn như hạt nhãn. Chú canh nhà rất giỏi. Mỗi khi em đi học về, chú thường nhảy rối rít bên em. Em rất yêu quý chú chó này.

Mẫu 4:

Nhà em nuôi một con chó cảnh. Nó có bộ lông trắng muốt, bốn chân ngắn ngủn. Đôi mắt nó đen láy, cái lưỡi thì đỏ hồng. Mỗi khi em đi học về, cún con lại chạy ra vẫy đuôi rối rít trông thật đáng yêu. Em rất quý cún con và coi nó như một người bạn thân.

Mẫu 5:

Nhà bà nội em có nuôi một chú chó. Tên chú chó là Misa. Chú đã ở nhà bà nội lâu lắm rồi. Dáng chú rất to, mắt chú tròn như hòn bi ve và mõm chú hếch lên trông rất ngộ nghĩnh. Chú canh nhà rất giỏi. Mỗi khi có người lạ đến nhà chú sủa gâu gâu rất to. Em rất yêu quý con chó này.

Mẫu 6:

Con chó của nhà em rất đáng yêu. Nó mới được sáu tháng tuổi. Nó là chú chó lai cao to, lông vàng điểm trắng. Bốn cái chân cao, bụng thon và tai to dựng đứng. Cặp mắt đen sẫm, cái mõm hơi tròn. Hàm răng nhọn hoắt, trắng bóng. Cái đuôi dài uốn cong. Nó ăn khỏe và rất sạch sẽ. Nó nằm ngủ ở góc cửa ra vào trên tấm đệm. Lúc nào cũng thấy nó ngồi chống hai chân trước, hai chân sau xếp lại, đuôi vắt ngang lưng. Tai lúc nào cũng vểnh lên nghe ngóng.

Mẫu 7:

Em vừa được bà nội tặng cho một chú chó. Tên của nó là Xuka. Nó có thân hình nhỏ nhắn. Cân nặng khoảng hai ki-lô-gam. Bộ lông có màu trắng tuyết. Hai chiếc tai hình tam giác cụp xuống. Cái miệng nhỏ có hàm răng sắc. Chiếc mũi màu đen. Hai con mắt đen láy. Xuka có bốn chiếc chân ngắn, nhưng lại chạy rất nhanh. Em thích Xuka lắm!

Mẫu 8:

Gia đình em có nuôi một con cún rất khôn, và nó đã trở thành một "cảnh sát viên nhỏ tuổi" coi nhà rất giỏi.

Hôm ấy cả nhà em đi ngủ. Trời tối đen như mực. Cún con nằm bên ngoài cửa để canh gác. Bỗng cả nhà choàng tỉnh giấc vì tiếng sủa liên hồi. Em lắng tai nghe, hình như lẫn trong tiếng chó sủa là tiếng vịt kêu. Bố em liền cầm đèn pin mở cửa ra ngoài xem sao. Em ở trong nhà hơi sợ nhưng vì tò mò nên cũng đứng ở cửa căng mắt nhìn ra. Nhưng chuồng vịt ở tít gần bờ ao nên em không nhìn thấy gì. Bỗng em nghe tiếng mẹ kêu lớn: "Trộm! Trộm!". Rồi tiếng chân thình thịch, tiếng người xôn xao, ồn ào. Nhưng tên trộm đã tẩu thoát. Bố em bảo may có con chó báo động, nếu không thì mất hết ba chục con vịt.

Qua "chiến công" này, em càng yêu quý cún con vì sự thông minh, ngoan ngoãn, dễ thương của nó.

Tả con Mèo

Tả con Mèo

Mẫu 1:

Nhà ông bà ngoại em ở quê có nuôi một con mèo tên là Mít. Con mèo ấy có một bộ lông trắng muốt, bốn chân nhỏ nhắn xinh xinh và có đôi tai màu hồng nhạt trông vô cùng xinh xắn. Mặc dù còn bé xíu nhưng Mít chạy và leo rất nhanh, cứ thoăn thoắt chạy khắp nhà. Mỗi lần sang nhà ông bà là em lại thích ngồi ôm Mít ở góc hiên nhà. Em yêu chú mèo đấy lắm!.

Mẫu 2:

Nhà em có nuôi một chú mèo. Tên chú là Miu. Chú có thân mình gầy guộc vì lười ăn. Dáng chú thấp. Lông chú màu nâu. Đầu chú tròn như quả bóng nhỏ. Tai chú nhỏ như chiếc lá non. Mỗi khi đi học về, chú thường đến gần em. Em yêu chú lắm!

Mẫu 3:

Nhà em không nuôi mèo, nhưng có một chú mèo của bác hàng xóm thường qua nhà em. Đầu của chú nhỏ và tròn như quả cam. Bộ lông của chú có sọc màu đen và mượt như nhung. Mỗi khi nó thấy em, nó đều kêu meo meo. Mẹ em cho nó một mẩu xương cá, nó ăn và tỏ ra rất hài lòng. Em rất yêu chú mèo này.

Mẫu 4:

Nhà em có chú mèo mướp Mi-nu. Mi-nu ở nhà em đã được mấy tháng rồi. Mi-nu rất ngoan và bắt chuột rất giỏi. Em yêu quý Mi-nu như em nhỏ trong nhà. Em thường chơi với mi-nu những lúc rảnh rỗi. Mi-nu cũng rất quý em. Lúc em ngồi học, Mi-nu thường ngồi bên cạnh và dụi dụi cái mũi nhỏ vào chân em hoặc cuộn tròn trong lòng em như một quả bông ấm áp.

Mẫu 5:

Nhà em có nuôi một chú mèo mướp rất đáng yêu. Chú có bộ lông trắng tinh và đôi mắt tròn xoe. Cái mũi của chú lúc nào cũng ươn ướt. Chú mèo rất nhanh nhẹn, suốt ngày quấn lấy em. Thấy em về là chú mèo lại chạy tung tăng trên sân gạch. Có lúc nó còn quay tròn, đùa với cái bóng của mình. Em rất yêu quý và coi nó như người bạn thân của mình.

Mẫu 6:

Em có nuôi một con mèo. Mẹ đã mua tặng em vào dịp sinh nhật. Em đã đặt tên cho nó là Sóc. Thân hình của nó nhỏ nhắn. Cân nặng khoảng hơn một ki-lô-gam. Sóc có bộ lông màu vàng óng. Đôi tai hình tam giác luôn vểnh lên nghe ngóng. Chiếc mũi của Sóc có màu hồng. Đôi mắt tròn như hai hòn bi ve. Cái miệng với những chiếc răng nhọn. Bộ râu đen và rất dài. Bốn cái chân nhỏ nhưng rất nhanh nhẹn. Chiếc đuôi cong cong. Khi em đi học về, Sóc lại chạy ra và kêu: “Meo… meo…” như đang chào đón. Em yêu quý Sóc lắm.

Mẫu 7:

Nhà em có nuôi một chú mèo mướp. Chú mèo mướp nhà em có cái đầu tròn như quả cam nhỏ. Đôi tai vểnh lên như hai cái lá nhãn. Chiếc mũi hồng ươn ướt trông rất nhu mì. Bộ ria mép trắng như cước, trông rất oai phong và tinh nghịch. Bộ lông của chú có ba màu: màu xám, màu trắng và màu vàng trông rất duyên dáng, đáng yêu. Hằng ngày, em đều chơi với chú. Chú mèo là người bạn thân thiết đối với em.

Mẫu 8:

Nhà em có nuôi một con mèo. Tên của nó là Bưởi. Nó có bộ lông màu trắng. Thân hình nhỏ nhắn. Cân nặng khoảng ba ki-lô-gam. Cái đầu tròn như quả bưởi. Đôi tai nhỏ xíu có hình tam giác. Bộ ria mép khá dài. Đôi mắt như hai hòn bi ve. Bốn chiếc chân nhỏ và có móng vuốt sắc nhọn. Bưởi chạy nhanh, bắt chuột giỏi. Em rất yêu quý con mèo của mình.

Tả con chim

Tả con chim

Mẫu 1:

Nhà chú Tùng có nuôi một con chim sẻ rất là đáng yêu. Chú bảo chú đặt tên nó là Mi vì trông nó nhỏ nhắn và xinh đẹp vô cùng. Mi có một bộ lông màu nâu, đôi mắt đen láy và một chiếc mỏ nhỏ xinh. Mỗi ngày, chú chim sẻ ấy lại cất tiếng hót véo von khiến mọi vật xung quanh trở nên sôi động. Mỗi lần sang nhà chú Tùng chơi em lại chạy đến chơi với Mi và còn cho chú chim ấy ăn nữa.

Mẫu 2: 

Nhà em có nuôi một con chim hoàng yến. Tên của nó là Mama. Thân mình của nó phủ một lớp lông màu vàng mượt như tơ. Mỗi ngày, nó đều cất tiếng hót líu lo. Giọng hót của nó rất hay. Nó rất thích ăn xà lách tươi. Em rất yêu thương nó và thường cho nó ăn.

Mẫu 3:

Ông ngoại em nuôi rất nhiều chim cảnh nhưng ông quý chú vẹt nhất nên đế nó trong một chiếc lồng xinh xắn ngay trước cửa. Nhìn từ xa, chú vẹt trông như một chiếc lá xanh biếc. Chú bắt chước tiếng người rất giỏi. Em mới vào đến cổng vẹt đã luôn miệng nói: “Có khách, có khách” để báo cho ông biết. Tiếng nó mừng rỡ giống như tiếng trẻ con khi được thưởng quà. Em tới gần, nó gật gật cái đầu rồi cạ mỏ cong cong lại cất tiếng: “Xin chào, xin chào” thật đáng yêu. Nó là một người bạn nhỏ bé, đáng yêu của em. Em rất yêu mến chú Vẹt này.

Mẫu 4:

Trong thế giới loài chim, em thích nhất chim bồ câu. Nó có bộ lông màu trắng tinh, hai mắt tròn xoe như hai hạt nhãn tiêu. Ban ngày, bồ câu đi kiếm ăn. Nó thường ăn hạt đậu, hạt thóc. Buổi tối, bồ câu bay về làm tổ trên những thân cây. Bồ câu còn là một chú chim biết đưa thư nên ai cũng quý nó. Em coi nó như một người bạn thân nhất của em.

Mẫu 5:

Trong thế giới loài chim, em yêu thích nhất là chim công. Đầu chú tròn và nhỏ, trên đầu có cài mào be bé. Lông chú màu xanh đen, đỏ, vàng, cam, tím rực rỡ. Mỗi khi chú xòe đuôi múa giống như một chiếc quạt lỗng lẫy. Em rất thích chúng vì chúng làm cho thiên nhiên tươi đẹp hơn.

Mẫu 6:

Cuối tuần vừa rồi, mẹ cho em đi sở thú chơi, em đã nhìn thấy một chú chim sơn ca. Nhìn qua, chú có kích thước như chim sẻ, nhưng chân và mỏ dài hơn. Và chú cũng không béo tròn như chim sẻ. Bộ lông chú có màu như hoa cỏ may, đôi chỗ có vạch nâu sẫm. Chú là ca sĩ giỏi nhất của loài chim. Tiếng hót của chim sơn ca trong trẻo và ngân vang. Mỗi khi mùa xuân về, chú thường ca hát suốt ngày để mừng năm mới. Em cảm thấy rất yêu mến loài chim đáng yêu này.

Mẫu 7:

Nhà em có nuôi rất nhiều các loại vật nuôi như: chó, mèo, gà, lợn nhưng loài vật em yêu thích nhất là chú chim bồ câu.

Chú chim bồ câu nhỏ bé, xinh xắn và vô cùng hiền lành. Nó có bộ lông màu trắng muốt, cùng đôi cánh nhỏ nhưng có thể dang rộng và bay rất cao. Mắt của chim bồ câu nhỏ như hạt đậu, đen lay láy, chiếc mỏ nhỏ nhưng lại có thể bắt mồi rất chuẩn xác. Ban ngày chim bồ câu nhặt nhạnh những hạt thóc vương vãi trên sân, trong vườn, tối về chim bay vào chiếc tổ nhỏ sau nhà mà bố em đã làm.

Chú chim bồ câu sống hài hòa, thân thiện với các loại vật nuôi khác trong gia đình em mà không bao giờ có xung đột. Em rất yêu con chim bồ câu, nó như một người bạn, một thành viên trong gia đình em.

Tả con gà lớp 2

Tả con gà lớp 2

Mẫu 1:

Nhà bác Thảo có nuôi một chú gà trống rất đẹp. Con gà trống ấy có một bộ lông màu nâu pha chút đen, cái đuôi to và hơi xòe, chiếc mào màu đỏ tươi trên đầu khiến chú gà ấy càng đẹp hơn. Hàng ngày, mỗi buổi sáng bác Thảo bảo là không cần phải xem đồng hồ cũng biết trời gần sáng rồi, vì bác nghe thấy tiếng chú gà trống gáy rất to.

Mẫu 2:

Chú gà nhà em đã ra dáng một chú gà trống đẹp. Cái mào dày và đỏ chót như bông hoa dâm bụt lúc nào cũng nghênh nghênh ra vẻ kiêu hãnh lắm. Cái mỏ vàng ươm và hơi khoằm. Bộ áo lông của chú rực rỡ đủ màu sắc: lông cổ màu đỏ lửa pha xanh biêng biếc, lông thân màu nâu mượt, lông cánh và đuôi màu đen óng ánh. Cặp giò chắc nịch cùng cái cựa dài, sắc chính là vũ khí lợi hại của chú.

Mẫu 3:

Con gà trống của nhà em rất đẹp. Nó to và nặng gần bốn cân. Đôi chân cứng cáp có cựa nhọn hoắt, mào đỏ tươi, khoác bộ lông màu vàng sẫm pha màu nâu và đen mịn. Chiếc mỏ ngà cứng như thép, cái đuôi rực rỡ uốn cong vồng lên làm cho chú ta mang vẻ đẹp hùng dũng. Sớm nào cũng vậy, khi chú cất tiếng gáy ” Ò..ó...o” là em thức dậy, chuẩn bị lên trường. Chú gà trống là cái đồng hồ của em đấy.

Mẫu 4:

Nhà em có một con gà chọi. Nó có thân hình khá to lớn. Đôi chân vô cùng dũng mãnh. Bắp chân chắc nịch. Cái đầu to, đỏ chót. Bộ móng sắc nhọn được chăm sóc kỹ càng. Làn da của nó đỏ gắt lên như đang giận dữ. Sáng sớm, nó thức dậy, rồi cất tiếng gáy báo thức mọi người. Em rất yêu quý con gà của mình.

Mẫu 5:

Đàn gà nhà em có đến ba, bốn chục con gồm: gà mẹ, gà con, gà choai và gà trống. Con gà trống là thủ lĩnh của cả đàn gà. Nó to và nặng đến ba, bốn cân. Cái mào đỏ rực như một bông hoa, lúc nào cũng rung rinh trên đầu. Bộ lông của gà trống có nhiều màu: đỏ, đen và xanh, rất bóng mượt. Cái đuôi cong vút càng tô thêm cho nó vẻ uy nghiêm. Đôi chân cao, vững chắc lại càng đường bệ hơn với chiếc cựa nhọn sắc phía sau. Mỗi lúc gáy, hai cánh nó dang rộng, vỗ phành phạch trên cây rơm. Sớm nào, tiếng gáy của nó cũng làm náo động cả xóm. Gà trống là chiếc đồng hồ báo thức thúc giục người lớn thức dậy chuẩn đi làm, gọi trẻ em đến trường, đến lớp.

Mẫu 6:

Trong thế giới loài vật, em thích nhất là con gà trống tía. Nó thuộc giống gà pha bởi cha nó là gà nòi, mẹ nó là gà ta. Thân hình cân đối, chắc nịch như chiếc ấm giỏ. Trên đầu trống tía rung rinh chiếc mào đỏ tươi. Lông cổ màu vàng xen đỏ đậm, còn lông cánh thì màu xanh đen. Toàn thân nó lại phủ một lớp lông vũ mềm mại màu xám sẫm. Chiếc đuôi của nó vổng cao, những cái lông đuôi dài và cong rủ xuống trông thật là đẹp. Đôi chân nhỏ xíu màu vàng bóng nhưng lại rất chắc khỏe, với cái móng cứng và sắc, chiếc cựa nhọn hoắt chĩa ngang. Mỗi buổi sáng, nó thường cất tiếng kêu để đánh thức mọi người dậy. Em yêu chú gà của nhà mình lắm.

Mẫu 7:

Chú gà trống nhà em trông thật oai vệ. Nó có một chiếc mào đỏ chót, thường lắc lư như cánh hoa đỏ đang rập rờn trong gió nhẹ. Chiếc mỏ nhọn, khoằm. Đôi mắt long lanh như hai hạt cườm. Lông gà nhiều màu óng ánh. Gà có đôi chất chắc khỏe. Những chiếc móng sắc nhọn dùng để kiếm ăn. Khi gáy, chú gà vỗ cánh phành phạch rồi dồn hơi đầy ngực, ngửa mặt lên cao và gập thân mình rồi gáy vang. Mỗi buổi sáng chú gà trống đều cất tiếng gáy: “Ò… ó… o…”, giúp đánh thức mọi người trong gia đình dậy. Em rất thích chú gà trống nhà mình.

Mẫu 8:

Trong đàn gà nhà em có một chú gà trống rất đẹp. Chú gà trống to lớn hơn hẳn so với những chú gà khác, cùng với thân hình to lớn, chắc khỏe, bộ lông màu đỏ gạch pha cùng màu đen càng làm chú trở nên nổi bật hơn. Gà trống có chiếc mào to đỏ chót, mỗi khi di chuyển trên sân chiếc mào lại đung đưa qua lại nhìn vô cùng đáng yêu. Chú ta có chiếc mỏ màu đen hơn khoằm, đôi mắt nhỏ đen láy như hạt nhãn. Vào mỗi buổi sáng chú gà trống đều dùng đôi chân chắc khỏe của mình nhảy lên ngọn đống rơm để cất tiếng gáy báo hiệu cho mọi người trong xóm. Chú gà trống như một chiếc đồng hồ báo thức của cả xóm.

Tả con Rùa

Nhà em có nuôi một chú Rùa. Em rất yêu thích con rùa này. Con rùa hình tròn, lưng nó có mai, trên mai có những đường sọc. Đầu nó tròn và nhỏ, bốn chân và một cái đuôi ngắn. Mỗi khi gặp nguy hiểm, nó thụt chân, đuôi và đầu vào mai để lẩn trốn. Ôi, trông chú mới đáng yêu làm sao!

Tả con lợn

Tả con lợn

Nhà em có nuôi một chú Heo. Chú heo màu trắng, có bộ lông nhạt cũng màu trắng. Da của chú hồng hào, vì đang ở giai đoạn trưởng thành và phát triển. Đôi mắt của chú to và tròn, có màu xanh xanh, mỗi khi chú đói đôi mắt lim dim và cứ nhìn ra bên ngoài. Những lúc chú ăn no thì đôi mắt díp lại dường như là buồn ngủ. Mỗi khi ăn xong, cái bụng chú lại căng tròn và chú nằm duỗi cẳng ra. Rồi cứ thế chú lại chìm vào giấc ngủ. Em rất thích chú lợn này.

Tả con thỏ

Tả con thỏ - Mẫu 1

Thỏ là loài động vật mà em yêu thích nhất. Nhân dịp sinh nhật em vừa rồi, bố đã mua tặng em một chú thỏ, bố nói chú thỏ này sẽ là người bạn thân thiết của em. Em đặt tên chú thỏ là Bun. Bun có bộ lông xù màu xám mềm mại, riêng phần cổ có lông màu trắng tựa như một chiếc khăn quàng điệu đà. Đôi tai Bun rất dài và to, lúc nào cũng dựng đứng như đang nghe ngóng điều gì đó. Đôi mắt chú to tròn, trong trẻo và đen láy. Bun còn sở hữu cái miệng nhỏ xinh cùng hai má phúng phính. Mỗi khi Bun ăn, hai chiếc má ấy căng tròn trông rất dễ thương. Bun rất thích rau củ quả nên mỗi ngày, em đều chuẩn bị cà rốt, ngô, các loại rau cho chú. Khi em học bài, thi thoảng Bun sẽ nằm gọn trong lòng em một cách ngoan ngoãn. Em rất yêu quý Bun và hi vọng Bun mãi mạnh khỏe để làm bạn với em.

Tả con thỏ - Mẫu 2

Ngày hôm trước, mẹ em mới mua về một chú thỏ trắng để nuôi đáng yêu vô cùng. Chú thỏ có bộ lông trắng như tuyết, mềm mại như bông, nhìn chỉ muốn ôm ngay vào lòng. Đôi tai chú dài, và dày, bên trong tai có lớp thịt hồng, tai thỏ lúc nào cũng vểnh lên như để nghe ngóng xung quanh. Mắt chú tròn xoe, long lanh, đỏ tươi như viên kẹo, cái mũi nhỏ ươn ướt cùng cái miệng với hai chiếc răng cửa to và những cái ria mép dài, trắng phớ. Bốn chân của chú ngắn nhưng nhờ bốn chân ấy mà thỏ chạy nhanh thoăn thoắt và một cái đuôi ngắn, nhỏ xíu. Chú thỏ ấy rất thích ăn cà rốt, mỗi lần được cho cà rốt là chú lại vồ ngay lấy, gặm từng miếng bằng hai chiếc răng cửa của mình. Em rất thích được chơi với chú thỏ, mỗi lần rảnh rỗi, em lại cho thỏ ăn, chơi ném bóng cùng chú. Chú thỏ ấy đã trở thành một người bạn thân thiết của em. Em rất yêu quý chú thỏ nhà em.

Tả con trâu

Tả con trâu

Mẫu 1:

Gia đình em có nuôi một chú trâu. Thân hình nó to và nặng tới ba, bốn tạ. Cái bụng nó lúc nào cũng căng tròn, no nê. Da trâu màu đen sì, nhẵn bóng với lớp lông lưa thưa. Trên đầu nó có hai cái sừng nhọn hoắt, uốn cong, đây cũng là vũ khí để tự vệ vô cùng lợi hại của họ hàng nhà trâu. Tai nó to bằng cái lá đa, thỉnh thoảng lại phe phẩy như cái quạt. Đôi mắt to bằng hạt mít, màu nâu đen, lấp lánh. Cái đuôi trâu như bông lau, dùng để đuổi ruồi muỗi từ phía sau. Trâu là con vật hiền lành với sức khỏe dẻo dai. Trong những ngày mùa, trâu chăm chỉ theo chân bố mẹ ra đồng. Khi thì kéo cày, bừa, khi thì chở lúa, ngô và kéo gỗ. Biết bao công việc nặng nhọc trong gia đình đều nhờ đến sức của trâu. Bởi vậy mà ngay từ xa xưa nhân dân ta vẫn có câu: "Con trâu là đầu cơ nghiệp". Trâu là người bạn tốt và gắn bó mật thiết với cuộc sống của người nông dân.

Mẫu 2:

Con trâu là loại vật nuôi hữu ích trong gia đình em. Chú trâu không chỉ giúp bố em kéo xe thóc đầy mà còn là người bạn cùng bố ra đồng để cày ruộng. Nhờ có chú mà công việc đồng áng của bố em cũng bớt phần nào vất vả, nặng nhọc. Chú trâu có thân hình to lớn, màu da đen bóng vô cùng khỏe mạnh, chú ta có chiếc sừng to và cong vút đầy ngạo ngã, chiếc tay to như hai bàn tay người lớn vểnh lên hai bên nhìn rất ngộ nghĩnh. Mắt của trâu to tròn đen như hạt nhãn, phủ lên đôi mắt ấy là hàng mi dày và dài. Thức ăn chủ yếu của trâu là cỏ non và rơm khô. Mỗi khi rảnh rỗi em thường cùng anh trai dắt trâu ra ngoài đồng để cho trâu ăn cỏ. Với em chú trâu không chỉ là một loại vật nuôi mà còn là một người bạn thân thiết trong gia đình.

Mẫu 3:

Bác Tư có nuôi một chú trâu. Thân hình của nó rất to lớn. Cân nặng khoảng ba trăm ki-lô-gam. Lớp da rất dày, đen xì và bóng nhẵn. Trên đầu có hai cái sừng nhọn hoắt, và rất cứng cáp. Tai nó to bằng cái lá đa, thỉnh thoảng lại phe phẩy như cái quạt. Đôi mắt của trâu to bằng hạt mít. Cái đuôi giống bông cỏ lau. Bốn cái chân chắc khỏe. Trâu là loài động vật hiền lành, gắn bó với người nông dân. Nó thường giúp cày bừa. Con trâu giống như người bạn tốt của con người vậy.

Tả con bò

Mẫu 1

Con bò nhà bác em thoạt nhìn lại có bộ lông vàng nâu mượt mà. Cái đuôi của nó nhỏ nhắn nhưng lại rất dài, nó dường như cũng lại có chùm lông nâu đen, lúc nào bò cũng cứ phe phẩy đuổi ruồi muỗi. Đặc biệt hơn đó chính là bốn chân có móng guốc màu xám đen, em như thấy được cổ chân có vòng lông trắng rất xinh. Hơn nữa em còn thấy được cả cái sừng nhọn, hai cái sừng to cứ như cái măng tre vừa mọc nhô khỏi mặt đất, dài khoảng 20 cm trông cũng rất dũng mãnh biết bao nhiêu. Em nhìn thấy được đôi mắt của con bò có màu đen màu hạt nhãn, mở to, lúc nào cũng như cứ thật đăm chiêu mơ màng. Ngoài ra em còn thấy cả đôi tai như lá bạch đàn, ngoài vàng trong trắng. Con bò rất chăm chỉ giúp cho người nông dân như hoàn thành được ông việc một cách nhanh chóng nhất. Ai ai cũng yêu chú bò chăm chỉ này.

Mẫu 2

Kì nghỉ hè năm ngoái em đã cùng bố về quê thăm ông bà ngoại 2 tuần, ở đây em đã có những trải nghiệm thú vị như: được gặp những người bạn mới trong xóm, được cùng ông đi câu cá, cùng bố đi thả diều, lần đầu tiên thấy con bò ngoài đời- con vật mà trước đó em chỉ được nhìn qua ti vi.

Con bò có thân hình to lớn với những chiếc chân chắc khỏe. Con bò có làn da màu nâu vàng, chiếc tai to lúc nào cũng phe phẩy, hai chiếc sừng trên đầu làm cho con bò trở nên mạnh mẽ hơn. Điều em đặc biệt ấn tượng ở con bò là đôi mắt to, đen láy cùng hàng mi dài rũ xuống. Nhìn vào đôi mắt ấy em thấy con bò thật hiền lành, thân thiện. Để thuận tiện cho việc chăn dắt, người ta buộc vào mũi của con bò một sợi dây thừng dài.

Trên triền đê, chú bò đứng một mình lặng lẽ gặm cỏ, tiếng gặm cỏ sột soạt thật vui tai. Trong cảm nhận của em bò là một loại vật nuôi hiền lành, chăm chỉ và rất ngoan ngoãn. Dù không cần người trông thì con bò chỉ lặng lẽ đứng một chỗ ăn cỏ mà không chạy loạn giống các loài vật khác. Con bò không chỉ là vật nuôi trong gia đình mà còn là người bạn của nhà nông, bò giúp người nông dân cày ruộng, kéo xe.

Hình ảnh chú bò hiền lành đứng gặm cỏ trên bờ đê là một trong những kí ức đẹp đẽ nhất mà em có trong thời gian về nghỉ hè năm ngoái.

Tả bể cá

Thứ bảy tuần trước, khi gia đình em tổ chức tiệc tân gia lên nhà mới, bác Mạnh đã mang đến tặng gia đình em một bể cá vàng vô cùng xinh xắn.

Bể cá vàng nhỏ xinh có năm chú cá vàng tung tăng bơi lội nhìn vô cùng đẹp mắt. Những chú cá vàng rất nhỏ, chỉ bằng khoảng 2 ngón tay của em, những chiếc vây màu vàng cam trở nên lấp lánh khi có ánh sáng chiếu vào. Chú cá vàng nhà em thuộc giống cá chép nhưng lại có phần đuôi, vây dài hơn những con cá bình thường, khi chúng bơi lội trong nước nhìn vô cùng thướt tha, uyển chuyển. Những chú cá cảnh rất nghịch ngợm, chúng bơi lội thành đàn, cái đuôi lúc nào cũng nghe nguẩy trong nước. Mỗi khi được cho ăn chúng lại kéo nhau ngoi lên khỏi mặt nước, cái miệng nhỏ xinh mở ra để ăn viên cám nhỏ, có lúc lại mở ra tạo thành những bọt sóng li ti. Khi ăn no chúng lại trở về rặng san hô ở đáy bể để nghỉ ngơi.

Từ khi có bể cá cảnh, không gian phòng khách của gia đình em trở nên sinh động hơn hẳn. Sau khi học xong, em thường đứng bên bể cả để ngắm nhìn chúng bơi lội, cảm giác vô cùng vui vẻ, thích thú. Em cũng thầm cảm ơn bác Mạnh vì đã tặng bể cá cho gia đình em.

........................

Với đề tài Em hãy lựa chọn một loại vật nuôi mà em yêu quý nhất và viết một đoạn văn ngắn tả về con vật nuôi trong nhà là đề tài hay gặp trong các đề kiểm tra cuối kì lớp 2. Qua các đoạn văn miêu tả trên sẽ giúp các em tưởng tượng, liên tưởng nhằm làm nổi bật lên đối tượng cần miêu tả. Chúc các em có những bài văn hay nhất và chân thật nhất.

Bài văn hay lớp 2 được tải nhiều nhất

Ngoài tài liệu về đề tài Em hãy kể về một con vật nuôi trong nhà mà em biết trên, các em học sinh có thể tham khảo thêm các dạng Đề thi học kì 1 lớp 2Đề thi học kì 2 lớp 2 mới nhất được cập nhật.

Đánh giá bài viết
807 208.789
Sắp xếp theo

    Tập làm văn lớp 2 Kết nối

    Xem thêm