Nghị luận xã hội về câu nói Nghệ thuật lớn nhất của cuộc đời là cảm xúc, cảm xúc rằng chúng ta đang sống, dù có là sống trong đau khổ

Nghị luận xã hội Nghệ thuật lớn nhất của cuộc đời là cảm xúc, cảm xúc rằng chúng ta đang sống, dù có là sống trong đau khổ

Nghị luận xã hội về câu nói Nghệ thuật lớn nhất của cuộc đời là cảm xúc, cảm xúc rằng chúng ta đang sống, dù có là sống trong đau khổ vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc. Mong rằng qua bài viết bạn đọc có thêm tài liệu để học tập. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THPT miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 10. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Nghị luận xã hội về câu nói Nghệ thuật lớn nhất của cuộc đời là cảm xúc

Con người sẽ cảm thấy mình chính là điều kì diệu nhất khi biết rằng mình có cảm xúc và nhận biết được cảm xúc của cả người khác. Cảm xúc đó thể hiện bằng lời nói, bằng cử chỉ nhưng đôi khi cảm xúc cũng chỉ chan chứa trong nước mắt và cả những đau xót không nói được nên lời. Cảm xúc thật đa dạng và kì diệu, nó khiến cho con người trở nên thu hút hơn bao giờ hết. Vui buồn hạnh phúc gắn với sung sướng, hân hoan hay buông bỏ. Chỉ có cảm xúc mới khiến con người nhận ra họ là một tặng vật của tạo hóa, sinh ra và mãi mãi là một món quà vô giá

Nếu một ngày nào đó con người cảm thấy vui mà không thể nở nụ cười. Khi đó chẳng ai biết người đó có vui hay không, có hân hoan hạnh phúc hay không hay có thực sự muốn tiếp tục cuộc sống này hay không nữa. Chắc hẳn rằng bạn chẳng thể tin người ta đang vui thật sự khi khuôn mặt chẳng có chút biểu hiện gì của niềm hứng khởi, và hoàn toàn là mất cảm xúc.

Cảm xúc là thứ ngôn ngữ thứ hai sau tiếng nói. Và tiếng nói đa dang bao nhiêu thì ngôn ngữ cơ thể và cảm xúc cũng đa dạng bấy nhiêu. Sự phong phú và sức hút của cuộc sống dường như không bao giờ bị dập tắt bởi những sắc thái của cảm xúc. Cảm ơn cuộc đời khi những giọt nước mắt lăn dài trên má để ta biết được chúng ta là con người. Chúng ta khóc cho những điều buồn bã những đau khổ và kể cả tủi hờn. Chúng ta không chọn cho mình được tương lai sẽ như thế nào nhưng chúng ta chọn được cách đối mặt với chúng. Bằng tất cả những gì chúng ta đang có cảm xúc dường như vô cùng quan trọng. Có chúng, con người mới có sự khác biệt với các loài động vật khác.

Đừng bao giờ nghĩ khóc là một tội lỗi vì đôi khi bạn chai sạn với cuộc đời này và không thể rơi giọt nước mắt của mình được nữa. Sai lầm lớn nhất là để cho mình vô cảm với những gì đang xảy ra. Chỉ có chúng ta mới mang tới cho nhau những dư âm của cuộc sống. Chuyện cuộc đời dài bao nhiêu thì cảm xúc cũng có tuổi bấy nhiêu. Chỉ là chúng ta biết chế ngự những cảm xúc tiêu cực như thế nào mà thôi. Tất cả còn lại. chúng ta cần làm là hãy hưởng thụ những điều ngọt ngào của cuộc sống. Thời gian là hữu hạn với con người nhưng lại vô hạn với tạo hóa. Cảm xúc là vô hạn với con người nhưng lại hữu hạn với thời gian.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới bạn đọc Nghị luận xã hội về câu nói Nghệ thuật lớn nhất của cuộc đời là cảm xúc, cảm xúc rằng chúng ta đang sống, dù có là sống trong đau khổ. Mong rằng qua bài viết này các bạn có thêm tài liệu để học tập môn Ngữ văn lớp 10 nhé. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Toán lớp 10, Tiếng Anh lớp 10, đề thi học kì 1 lớp 10, đề thi học kì 2 lớp 10...

Đánh giá bài viết
1 28
Sắp xếp theo

    Ngữ văn 10

    Xem thêm