Nghị luận xã hội về điều cần làm để tiêu diệt ba kẻ thù do dự, nghi ngờ và sợ hãi

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Nghị luận xã hội về điều cần làm để tiêu diệt ba kẻ thù do dự, nghi ngờ và sợ hãi để bạn đọc cùng tham khảo và có thêm tài liệu học tập nhé. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây.

1. Nghị luận điều cần làm để tiêu diệt ba kẻ thù do dự, nghi ngờ và sợ hãi mẫu 1

Một trong những yếu tố khiến bạn không thành công trong cuộc sống đó chính là sự do dự, thiếu quyết đoán về công việc, học tập cũng như các mối quan hệ xung quanh: từ người thân, bạn bè cho đến người yêu đấy!

Bị vuột mất quyền lợi

Do dự chính là kẻ trộm đánh cắ sự thành công và cuộc sống của bạn. Khi bạn do dự bạn sẽ bỏ lỡ quá nhiều cơ hội trong cuộc sống này. Do dự cho bạn sự an toàn nhưng lấy đi của bạn sự liều lĩnh và trải nghiệm. Nếu bạn để sự do dự lấn áp bản thân mình quá nhiều, đường đời bạn cũng sẽ dở dang như chính bạn vậy.

Khi có một ý tưởng hay ho nào đó, bạn không nhanh chóng bắt tay vào thực hiện ngay bởi sự do dự, tính toán được - mất - đúng - sai của bản thân với những điều kiện thực tế. Bạn biết cách lo toan, dự trù trước mọi việc là đúng nhưng không phải vì thế mà bạn khiến bản thân mình trở nên trì trệ dẫn đến thất bại kéo dài. Thời gian càng dãn ra, bạn lại càng trở nên tiêu cực, càng nghĩ bản thân không có khả năng làm được điều đó… Tuy nhiên, trong thời điểm đấy, lại có một người hay ho khác ở một nơi nào khác đã tiến hành ý tưởng đó trước bạn và họ đã thành công mỹ mãn bởi sự tự tin vào bản thân. Tiếc nuối, buồn chán, tuyệt vọng, bất công,… đó chính là những suy nghĩ của bạn khi bản thân đã quyết định chọn sự do dự làm lẽ sống của mình

Dễ dàng bị người khác “chơi xấu”

Với những người thiếu quyết đoán, họ sẽ rất dễ dàng bị lung lay ý chí dù rằng đó chỉ là một “lời nói gió bay” vô tội vạ nào đó. Trong cuộc sống, bên cạnh những người thân, những người bạn tốt ủng hộ bạn trên con đường đời, thì vẫn còn đó những kẻ xấu, những kẻ GATO luôn tìm cách “dìm” bạn để bạn không thể “tỏa sáng” cũng như thành công hơn họ. Khi ấy, bạn sẽ nhanh chóng bị lâm vào tình thế bất lợi bởi những lời khuyên không có thiện chí, dễ bị người khác “lợi dụng” mà đôi khi cả bạn cũng không thể nhận ra trong phút chốc mà phải chờ đợi đến phút cuối cùng.

Tiêu cực là... cuộc sống của bạn

Trong hầu hết các trường hợp, bạn bị đẩy vào “hoàn cảnh” do dự chính bởi sự tiêu cực, thiếu tự tin về bản thân mình. Chính vì thế, càng hoang mang, bạn càng khó có thể làm chủ cảm xúc và không biết định hướng rõ ràng rằng mình sẽ nên chọn con đường nào để tiến tới. Và đôi khi, ngay cả bạn cũng không hiểu rõ rằng mình thật sự đam mê điều gì. Bạn không có chính kiến và dễ dàng bị “thu phục” bởi những gì mang tên là “hiệu ứng số đông”. Nói tóm lại, nỗi sợ này của bạn rất dễ thấy, và những điều tiêu cực mà bạn nghĩ tới sẽ có thể xảy ra bởi đầu óc cũng như những hành động của bạn như đang “xúc tiến” cho quá trình đó vậy!

Thiếu tinh thần trách nhiệm

Nếu là một người quyết đoán, bạn sẽ nhanh chóng bắt tay vào mọi việc và tự chịu trách nhiệm về những hành vi của mình, trong bất kì trường hợp nào. Ngược lại, khi bạn vẫn cứ do dự, thiếu chính kiến trong công việc, trong tình cảm, bạn sẽ là một người cực kì thiếu trách nhiệm khi lời nói vang lên trong đầu của bạn luôn luôn là “Tôi không có ý kiến!”. Một con người, một tập thể, một cộng đồng chỉ phát triển, chỉ thành công khi có những ý kiến đóng góp xây dựng đúng mực, phù hợp chứ không phải chỉ là những người-rô-bốt chăm chăm làm theo mẫu mà người khác đã định sẵn cho mình, bạn nhé!

2. Nghị luận điều cần làm để tiêu diệt ba kẻ thù do dự, nghi ngờ và sợ hãi mẫu 2

Rẽ trái hay rẽ phải? gặp ngã tư lại đi quẩn quanh. Có một chú lừa ngu ngốc, lưỡng lự giữa hai bãi cỏ xanh, cỏ phía bên phải thì xanh non, bên trái thì nhiều cỏ hơn một chút, nó không đưa ra quyết định cho mình, cuối cùng do dự đến chết vì đói.

Câu chuyện ngụ ngôn trên có phần hơi phóng đại. Trong cuộc sống thực hiện nay, sự chọn lựa cho chúng ta thường chìm trong những đám mây mù, nếu rẽ trái có thể sẽ gặp một chiếc cầu gỗ, và đến cái đích của chiếc cầu gỗ kia chúng ta có thể bắt gặp những đoá hoa tươi và những tiếng vỗ tay nhiệt liệt, nếu rẽ phải chúng ta có thể bắt gặp những con đường bình thường, và cái đích đến có thể là một bãi sa mạc hoang sơ. Tất cả các yếu tố mang tính giả định kia khiến rất nhiều người không dám đưa ra chọn lựa, để mặc cho thời gian trôi đi, cuối cùng lãng phí thời gian, không việc nào thành công cả.

Có một người phụ nữ muốn mua một ít đồ, nhưng cô dứt khoát phải đến tất cả các cửa hàng bán loại đồ đó trong thành phố. Cô đi hết cửa hàng này sang cửa hàng khác, bày từng đồ vật lên giá của cửa hàng, nhấc lên đặt xuống để so sánh nhưng vẫn không quyết định cọn mua cái nào. Chính bản thân cô ấy cũng không biết cái nào sẽ đúng ý mình. Giả sử cô muốn mua một cái mũ hoặc một cái áo, cô nhất định phải thử qua tất cả những chiếc mũ và áo có trong cửa hàng, mặc thử vào người và hỏi người bán hàng cái nào đẹp cái nào xấu nhưng kết quả vẫn tay không trở về, không mua được chút đồ nào.

Những chiếc mũ và áo cô cần, phải ấm áp nhưng không được ấm quá, cũng không được quá nặng nề. Chúng phải phù hợp với cả trời nắng, trời mưa, đông ấm áp, hè mát mẻ, đám cưới, đám ma đều có thể mặc được. Giả sử cô mua được những đồ vật phù hợp với yêu càu trên, cô cũng không quyết định được có nên đem đổi lại hay không. Có những đồ vật đã mua rồi đổi đi đổi lại đến hai ba lần, nhưng kết quả vẫn không làm cô thoả mãn.

Muốn trở thành một người thành công, với tất cả mọi việc, nên có chủ định sẵn, sự quyết đoán của bạn phải kiên định, vững chắc như nước dưới đáy biển. Lúc đó, những tác động bên ngoài cũng không thể đánh đổ được bạn.

Nhanh nhẹn, kiên nghị, quyết đoán chính là sức mạnh của chúng ta. Giả sử trong cuộc sống của chúng ta không có thói quen và khả năng quyết đoán nhanh nhẹn và kiên nghị, thì cuộc sống ấy cũng giống như một chiếc thuyền cô độc bị gió làm lung lay trên dòng nước, cuộc đời của chúng ta sẽ mãi mãi phiêu bạt, không cập tới bến, lúc nào cũng ngập trong bão táp phong ba. ở một ý nghĩa nhất định nào đó, một lần quyết đoán sai lầm, còn tốt hơn nhiều lần không quyết đoán.

Giả sử bạn có xu hướng hoặc thói quen thiếu quyết đoán, bạn nên cố gắng thay đổi thói quen xấu này. Vì nó có thể huỷ hoại những cơ hội trong cuộc đời bạn. Nếu sự việc ngày hôm qua cần sự quyết định của bạn thì ngày hôm nay bạn nên đưa ra quyết định không nên lưu lại đến ngày mai. Bạn thường phải luyện tập quyết định nhanh và kiên nghị. Sự việc dù lớn hay nhỏ, cho dù lựa chọn màu sắc của mũ hay quyết định kiểu dáng quần áo, bạn cũng không nên do dự.

Trước khi quyết định một việc gì, bạn nên lường trước mọi chuyện có thể xảy ra. Trước khi đưa ra kết luận, bạn nên vận dụng toàn bộ kinh nghiệm và sự chỉ đạo lý trí của chính bạn. Sau khi đã quyết định, bạn nên để quyết định đó sau cùng, không nên lưỡng lựu và không nên suy xét lại từ đầu.

Luyện tập quyết đoán nhanh và kiên nghị để trở thành một thói quen, lúc đó sẽ gặt hái được nhiều thành công. Bạn không những tự tin với chính mình, mà còn nhận được niềm tin từ mọi người. Khi mới bắt đầu bạn không tránh khỏi những sai lầm, nhưng những kinh nghiệm và lợi ích mà bạn đạt được sẽ bù đắp cho những sai lầm đó.

3. Nghị luận điều cần làm để tiêu diệt ba kẻ thù do dự, nghi ngờ và sợ hãi mẫu 3

Cuộc sống của chúng ta có rất nhiều điều đáng để sợ hãi. Bản năng sinh tồn luôn nằm trong tiềm thức và tạo ra những nỗi sợ không được định hình. Nó giúp chúng ta tồn tại, giúp chúng ta nhận thức được hiểm nguy nhưng nếu không điều khiển được nỗi sợ hãi của mình, chúng ta không thể trưởng thành và mạnh mẽ.

“Karate Kid” là một bộ phim kể về cậu bé người da đen theo mẹ sang Trung Quốc làm việc - Cậu bé nói: "Dù thắng hay thua, con vẫn phải làm để con không còn sợ nữa …". Khi còn bé, chúng ta chưa biết gì để mà sợ. Bạn có thể tung tăng tại những nơi nguy hiểm, nghịch các đồ vật có thể gây ra tổn thương … Nhưng khi lớn lên, áp lực càng nhiều, hiểu biết càng cao thì bạn lại càng sợ nhiều thứ.

Khi đi học, bạn sợ bị điểm kém vì sẽ bị thầy cô khiển trách và bố mẹ đánh đòn.

Khi ra trường, bạn sợ không kiếm được một công việc để có tiền nuôi bản thân.

Khi đi làm, bạn sợ bị sa thải, sợ thất bại, sợ bị chê cười, sợ bị mang tiếng.

Khi về hưu, bạn sợ cô đơn, sợ bệnh tật …

Nỗi sợ hãi vây quanh khiến cho bạn và tôi gần như mặc định rằng sợ hãi là hiển nhiên, không sợ thứ này thì sợ thứ khác, chẳng ai không có cái để mà sợ. Và rồi nỗi sợ hãi này sẽ đi đến đâu?

Chắc chắn một điều là sợ cũng tốt. Bạn phải sợ thì bạn mới biết là mình còn yếu, bạn mới có động lực để tìm hiểu vấn đề và nguyên nhân nỗi sợ hãi của bạn, miễn đừng chỉ đơn giản là sợ và cứ sợ mãi thì bạn sẽ lại bước thụt lùi. Bởi sợ không xấu, nhưng luôn sống trong sợ hãi mà không thoát ra được là xấu. Nỗi sợ nào cũng có nguyên nhân và đều có thể giải quyết chỉ cần bạn thực sự quyết tâm.

“Karate Kid” là một bộ phim kể về cậu bé người da đen theo mẹ sang Trung Quốc làm việc. Tại đây, cậu gặp vấn đề với một số cậu bé bản xứ và bị chúng bắt nạt. Ban đầu, cậu bé quyết tâm học võ chỉ là để chiến thắng lũ bạn xấu kia nhưng đến khi lên võ đài, sau khi qua những vòng đấu loại với nhiều thương tích và đặc biệt là gần như không thể sử dụng một chân do bị thương từ vòng trước, cậu bé đó đã để lại cho tôi một câu nói sâu sắc: Con vẫn muốn lên thi đấu vì con còn sợ. Con không muốn ngày hôm nay kết thúc mà con vẫn còn nỗi sợ này. Dù thắng hay thua, con vẫn phải làm để con không còn sợ nữa …

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới bạn đọc bài viết Nghị luận xã hội về điều cần làm để tiêu diệt ba kẻ thù do dự, nghi ngờ và sợ hãi, mong rằng đây là tài liệu hữu ích giúp bạn đọc ôn tập tốt hơn môn Ngữ văn 12. Ngoài ra bạn đọc có thể tham khảo thêm kiến thức các môn Toán 12, Tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12, Ôn thi khối C để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
1 2.884
Sắp xếp theo

    Ngữ văn lớp 12

    Xem thêm