Nghị luận về tình yêu quê hương đất nước

Văn mẫu lớp 9: Nghị luận xã hội về tình yêu quê hương đất nước được VnDoc.com tổng hợp gồm dàn ý và các bài văn mẫu hay cho các em học sinh tham khảo, củng cố kỹ năng cần thiết cho bài kiểm tra viết sắp tới đây của mình. Mời các em học sinh cùng tham khảo.

Dàn ý nghị luận về tình yêu quê hương đất nước

1. Mở bài

Dẫn dắt vào vấn đề nghị luận: tầm quan trọng của tình yêu quê hương đất nước.

2. Thân bài

a. Giải thích

Tình yêu quê hương đất nước: tình cảm chân thành, yêu mến của con người dành cho nơi mình sinh ra, dành cho tổ quốc của mình và ý thức xây dựng, bảo vệ quê hương.

Tình yêu quê hương đất nước là một tình cảm tốt đẹp của con người mà chúng ta cần có.

b. Phân tích

- Biểu hiện của tình yêu quê hương đất nước:

Cố gắng học tập, trau dồi kiến thức, rèn luyện đạo đức để trở thành một công dân tốt và cống hiến hết mình cho nước nhà.

Biết ơn, có những hành động tri ân đối với những thế hệ đi trước đã hi sinh cho tổ quốc.

Sẵn sàng đứng lên đấu tranh, bảo vệ đất nước khi cần và tuân thủ pháp luật, tích cực thực thi những cuộc vận động của đất nước.

Sống yêu thương, có tình nghĩa, chan hòa với mọi người, đoàn kết, sẵn sàng chia sẻ với những người có hoàn cảnh khó khăn.

- Lợi ích của việc yêu quê hương đất nước:

Giúp ta có động lực vươn lên, tạo dựng được cuộc sống tốt đẹp, ý nghĩa hơn.

Cuộc sống chan hòa hơn, thông điệp yêu thương được lan tỏa, môi trường sống của con người trở nên tốt hơn.

Tạo nên khối sức mạnh đại đoàn kết dân tộc,…

c. Phản đề

Trong xã hội vẫn còn có nhiều người chưa ý thức được tầm quan trọng của tình yêu quê hương đất nước, chưa có ý thức bảo vệ quê hương. Lại có những người chống đối lại bộ máy nhà nước, nghe theo kẻ xấu nổi lên phản động,… những người này cần bị nghiêm khắc trừng trị để răn đe thế hệ sau này.

3. Kết bài

Khái quát lại vấn đề nghị luận và rút ra bài học cho bản thân.

Xem thêm các mẫu dàn ý khác tại đây: Dàn ý nghị luận về tình yêu quê hương đất nước.

Nghị luận về tình yêu quê hương, đất nước mẫu 1

Ai ai trong mỗi chúng ta cũng đều có một quê hương. Quê hương chính là nơi ta sinh ra và lớn lên, hay là nơi mà ta đã được gắn bó sâu nặng, nơi đó gắn với những kỷ niệm của tuổi thơ rất đỗi chân thành và mộc mạc. Đối với mỗi chúng ta, cho dù đi đến nơi đâu thì cũng vẫn sẽ nhớ về quê hương xưa cũ.

Quê hương đi vào lòng con người một cách rất tự nhiên, có lẽ cũng vì vậy mà tình yêu quê hương, đất nước cũng được hình thành trong lòng mỗi người từ lúc nào không hay. Tình yêu quê hương, đất nước là sự yêu mến tột cùng đối với nơi chôn rau cắt rốn, nơi có đồng bào, có gia đình, người thân của ta sinh sống.

Tình yêu quê hương, đất nước từ thuở xa xưa được thể hiện trong văn thơ như tấm gương phản chiếu tinh thần dân tộc quật cường, anh dũng của nhân dân ta. Điển hình như trong “Hịch tướng sĩ’, Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn từng bày tỏ lòng căm thù giặc sâu sắc khi chứng kiến đất nước bị giày xéo dưới gót giày quân thù: “Ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối, lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa chỉ căm tức chưa xả thịt lột da, nuốt gan uống máu quân thù.” Chỉ qua một câu đó thôi cũng đủ để thấy, tình yêu quê hương đất nước từ ngàn đời xưa đã trở thành một thứ vũ khí lợi hại, là đợt sóng ngầm nhấn chìm bè lũ bán nước và cướp nước.

Tình yêu đất nước, yêu quê hương còn là cội nguồn, gốc rễ bền chặt cho sự phát triển bền vững của tổ quốc. Thêm vào đó, lòng yêu quê hương, đất nước cũng làm nên bản sắc trong đời sống tình cảm của cá nhân, giúp ta không trở nên ích kỉ vì biết gắn liền với cộng đồng, biết hòa nhập và đắm mình với những đạo lý truyền thống ngàn đời của dân tộc. Dân tộc ta có truyền thống yêu nước là vậy, nhưng đáng tiếc hiện nay một số cá nhân đang dần làm mất đi truyền thống tốt đẹp đó. Nhiều người vì những lợi ích vật chất trước mắt mà quên đi cội nguồn dân tộc, họ thay vì sống theo đạo lí “uống nước nhớ nguồn” thì lại đi theo lối sống "ăn cây táo rào cây sung". Những cá nhân như thế sớm muộn cũng sẽ bị đào thải, những lợi ích trước mắt đó cũng không thể bền vững nếu không có cái gốc gác là quê hương, là đất nước.

Nghị luận về tình yêu quê hương đất nước mẫu 2

Tình yêu quê hương, đất nước là một thứ tình cảm thiêng liêng, cao đẹp. Tuy thiêng liêng và cao đẹp đến vậy nhưng tình yêu quê hương, đất nước không phải điều gì xa xôi, to lớn mà nó thể hiện từ những điều nhỏ nhặt nhất.

Quê hương là nơi đầu tiên đón nhận, là nơi chứng kiến những tiếng khóc chào đời hay những bước đi chập chững đầu tiên của chúng ta trên đời. Đó là nơi có những kí ức êm đềm bên người thân, là nơi mà dù chúng ta có đi đâu cũng mong có ngày trở về, như những gì mà nhà thơ Đỗ Trung Quân đã từng viết:

"Quê hương là chùm khế ngọt

Cho con trèo hái mỗi ngày

Quê hương là đường đi học

Con về rợp bướm vàng bay"

Tình yêu quê hương, đất nước của dân tộc Việt Nam ta được thể hiện trong suốt triều dài lịch sử, từ thời Hai Bà Trưng dựng cờ khởi nghĩa giúp nước ta thoát khỏi ách đô hộ của phương Bắc, cho đến ngày nay toàn dân Việt Nam ra sức phát triển văn hóa, hội nhập quốc tế, thực hiện công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước. Nói cách khác, ngày nay yêu quê hương không phải cứ phải cầm súng đánh giặc nữa, mà yêu quê hương, đất nước chính là góp phần dựng xây quê hương phát triển ngày càng giàu mạnh hơn.

Mỗi người sẽ có một cách thể hiện tình yêu quê hương, đất nước khác nhau, nhưng dù thời bình hay thời chiến, tình yêu quê hương đất nước vẫn giữ nguyên giá trị và không hề thay đổi, tình yêu này chỉ ngày một lớn lên trong tiềm thức, suy nghĩ và tâm hồn của mỗi con người mà thôi. Có người yêu quê hương, đất nước chỉ đơn giản là yêu những gì thuộc về quê hương, như xóm làng, cành cây, ngọn cỏ, yêu nắng, yêu gió…và yêu những con người cùng sinh ra lớn lên ở mảnh đất đó, nơi có những người thân yêu của họ đang sinh sống; hoặc đôi khi chỉ là nỗi nhớ da diết mỗi khi xa quê, mỗi dịp lễ tết háo hức trông ngóng được trở về quê hương, trở về với gia đình của mình. Có người yêu quê hương, đất nước bằng cách biểu hiện tình cảm của bản thân đối với người thân trong gia đình, vì gia đình cũng là một phần của quê hương, đất nước. Nhưng cũng có những người cho rằng yêu quê hương, đất nước là quyết tâm chiến đấu chống kẻ thù xâm lược, chống các thế lực phản động và thù địch bảo vệ đất nước của mỗi con người trong những lúc gian nguy.

Tình yêu quê hương, đất nước luôn là một động lực to lớn cho mỗi người dân Việt Nam ngày đêm phấn đấu không ngừng để giành lấy vinh quang về cho nước nhà. Mỗi người dân Việt Nam - với lòng tự hào với truyền thống cha ông, ý chí tự lực tự cường và ý thức tự tôn dân tộc luôn khao khát cháy bỏng được góp sức mình đưa Việt Nam tiến lên ngang hàng với các cường quốc năm châu trên thế giới.

Nghị luận xã hội về tình yêu quê hương đất nước mẫu 3

"Quê hương là chùm khế ngọt
Cho con trèo hái mỗi ngày
Quê hương là đường đi học
Con về rợp bướm vàng bay."

Đọc những lời thơ trên của tác giả Đỗ Trung Quân, chắc hẳn trong lòng mỗi con người ta đều cảm thấy bồi hồi xúc động nhớ về mảnh đất quê hương của mình. Đúng vậy, "quê hương" - hai từ ngữ thật bình dị mà thiết tha là một nơi mà ai đi xa cũng muốn về. Vì vậy, tình yêu quê hương luôn tồn tại sâu thẳm trong tim của mỗi chúng ta.

Vậy quê hương là gì? Quê hương là nơi chôn rau cắt rốn của con người, là một mảnh đất ở đó ta sinh ra và lớn lên. Vì thế, mỗi chúng ta đều có trong mình tình yêu quê hương. Nó là một thứ tình cảm thiêng liêng, sâu sắc, gắn bó, luôn nỗ lực góp sức cho sự phát triển của quê hương. Tình yêu quê hương là một thứ tình cảm vô cùng bình dị, nó không chói lòa xa vời. Nó xuất phát từ sâu trong tình cảm mỗi người, đó là tình cảm đối với ông bà, cha mẹ, đối với gia đình. Bên cạnh đó, nó còn là sự quan tâm đến hàng xóm láng giềng, luôn giúp đỡ lẫn nhau trong lúc khó khăn. Nó là thứ tình cảm mãnh liệt khiến con người ta cùng chung tay nhau hướng tới một lợi ích chung cho xã hội. Tình yêu quê hương có thể biểu hiện rõ nhất là khi con người ta xa quê, họ đi xa với một sự mong ngóng trở về quê hương, với một nỗi nhớ quê da diết. Dù ở xa, nhưng họ luôn nỗ lực phấn đấu học tập và làm việc với hy vọng sau này có thể giúp ích cho quê hương. Chắc hẳn ta biết rất nhiều tấm gương sau khi đi học, làm việc xa quê, họ đã quay trở lại mảnh đất của mình, bỏ xa sự phồn hoa ở bên ngoài.

Tại sao quê hương lại quan trọng với con người đến thế? Bởi đó là nơi ta sinh ra và lớn lên, là nơi gắn bó với cả tuổi thơ của ta, nơi ta vui đùa thỏa thích chăn trâu, cắt cỏ, thả diều với các bạn, nó luôn hiện diện bên ta trong các giai đoạn của cuộc đời. Nó mang đến cho ta những tình cảm bao la của gia đình, của nhân dân xóm làng. Nó còn giúp ta định hướng cuộc đời, xác định mục tiêu phía trước.

Trên đà đất nước ta đang hội nhập và phát triển, mỗi cá nhân chúng ta cần phải đóng góp nhiều hơn cho mảnh đất quê mình. Đặc biệt, những bạn ở vùng thôn quê, hay các vùng dân tộc càng phải nỗ lực hơn nhiều, phát triển nông thôn mới, giúp quê hương mình phát triển hơn tránh tụt hậu về phía sau. Với mục tiêu xây dựng quê hương đất nước ngày một giàu đẹp hơn, mỗi cá nhân phải sống có trách nhiệm, không ngừng học tập rèn luyện và chung tay bảo vệ hòa bình dân tộc.

Tuy nhiên, đáng buồn thay, vẫn có những con người đi xa quê, bỏ lại quê hương mà không chút nhớ nhung. Có nhiều người sử dụng tiền hỗ trợ của quê hương mình để đi học nhưng khi đến lúc thành công rồi họ lại quay mặt với mảnh đất mình đã mang ơn. Họ cần phải biết một điều rằng :

"Quê hương nếu ai không nhớ
Sẽ không lớn nổi thành người".

Là một người con của quê hương, nơi vùng thôn quê còn nhiều khó khăn, tôi luôn tự hứa với mình sẽ học tập thật tốt, để sau này có thể giúp ích cho quê hương của mình. Dù đi đâu xa, có những lúc mệt mỏi, bộn bề công việc trong cuộc sống, chúng ta hãy luôn nhớ rằng, quê hương sẽ luôn chào đón, dang tay chúng ta trở về!

Nghị luận xã hội về tình yêu quê hương đất nước mẫu 4

Tại sao anh yêu xứ sở của anh? Câu hỏi ấy chẳng làm nẩy nở trong tâm trí mọi người biết bao nhiêu câu trả lời? Tôi yêu xứ sở của tôi vì mẹ tôi sinh trưởng ở đấy, vì nguồn máu trong huyết quản của tôi đều là của người, vì tất cả những người quá cố mà mẹ tôi thương, mà cha tôi trọng, vì cái đất mà tôi sinh, thứ tiếng tôi nói, quyển sách tôi học, các em tôi, chúng bạn tôi và một dân tộc lớn chung sống với tôi, cảnh đẹp của tạo hóa bao bọc chung quanh tôi… Tóm lại tất cả những sự vật mà tôi đã trông thấy, tất cả những cái gì mà tôi yêu, tất cả những cái gì mà tôi quý nhất đều thuộc về xứ sở của tôi cả.

Khi du lịch ở xa về, một buổi sáng, đứng tựa thành tàu tự nhiên bạn thấy ở chân trời một dãy núi xanh của xứ bạn hiện ra, bấy giờ bạn sẽ thấy tràn lệ cảm ở trong lòng và miệng buột ra những tiếng kêu mừng rỡ. Bạn sẽ cảm thấy tình yêu nước khi bạn ở nước ngoài chợt nghe thấy một người trong đám thợ thuyền nói tiếng nước bạn, tự nhiên bạn đến hỏi chuyện người thợ không quen ấy. Bạn sẽ cảm thấy tình yêu nước, khi bạn nghe thấy người ngoại quốc lăng mạ xứ sở bạn, lòng tức giận sẽ làm cho bạn nóng mặt. Bạn sẽ cảm thấy tình yêu nước mạnh mẽ và vĩ đại hơn nữa, nếu một ngày kia, nước địch vô cớ giày xéo vào đất ta, lúc ấy bạn sẽ thấy nào cha hôn con khuyên câu “dũng cảm”, nào mẹ tiễn con hẹn lúc “khải hoàn”. Bạn sẽ cảm thấy tình yêu nước khi bạn trông thấy những đội quân vất vả trở về với những khúc ca chiến thắng. Bạn sẽ cảm thấy tình yêu nước khi bạn trông thấy lá đỏ sao vàng bị bắn tả tơi đi đầu một toán người nghĩa dũng, ai nấy đều phô cao cái trán buộc băng hay cái tay bị bó, trong đám đông dân chúng hoan hỉ, người ta ném hoa mừng và hô những lời chúc tụng. Bây giờ bạn đã hiểu thế nào là lòng yêu Tổ quốc. Đó là một điều rất to tát, rất thiêng liêng. Ví một ngày kia, cha trông thấy bạn về trận được an toàn, nhưng được tin bạn lẩn trốn để tránh cái chết, thì người cha vẫn đón bạn lúc đi học về bằng tiếng cuời vui vẻ, bấy giờ sẽ đón bạn bằng những tiếng khóc xót xa.

Trong cuộc sống bộn bề, nhiều người cảm thấy quê hương là cái gì đó rất xa vời, coi như chuyện bảo vệ biên cương đất nước là chuyện của ai đó chứ không phải là mình, vì mình còn phải lo đủ chuyện cho công việc, cho gia đình, cho con cái, cho ngày mai… Nhưng quê hương cũng là một cái gì đó rất gần gũi thân thương, khi xem trên truyền hình thấy những cảnh lụt lội, thấy những cảnh bà mẹ già, lần từng bước một đến chiếc tủ thờ, thắp mấy nén nhang cho những đứa con trai mình đã hy sinh. Hình ảnh đó làm rung động trái tim ta, ta biết yêu thương đồng bào ta cũng chính là yêu quê hương đất nước.

“Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta mà tự hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay”. Cho dù là trải qua hết chế độ này đến chế độ khác, mỗi chế độ có cái hay cái dở, nhưng suy cho cùng thì chúng ta vẫn hãnh diện vì mình là người Việt Nam, có tiếng nói riêng, có chữ viết riêng, có nền văn hóa riêng đậm đà bản sắc dân tộc.

.........................

Ngoài bài Văn mẫu lớp 9: Nghị luận xã hội về tình yêu quê hương đất nước, mời các bạn tham khảo Soạn văn 9 để học tốt môn Văn hơn.

Bài tiếp theo: Nghị luận xã hội về tự tin và tự phụ

Đánh giá bài viết
4 4.690
Sắp xếp theo

    Văn mẫu lớp 9

    Xem thêm