Sân si là gì? Sân si là tốt hay xấu?

Sân si là những thứ được phật pháp nhắc tới thường xuyên. Sân si cùng với tham tạo thành ba thứ độc nhất ngự trị trong mỗi con người. Không phải ai cũng hiểu rõ được tham, sân, si có nghĩa là gì? Hôm nay, bạn hãy cùng với VnDoc tìm hiểu về ý nghĩa của từ sân si là gì nhé!

1. Sân si là gì?

Sân là sự tức giận, không hài lòng về một việc nào đó. Những sự việc này xảy ra hoàn toàn không có liên quan và ảnh hưởng gì đến họ cả. Tuy nhiên, họ cảm thấy ganh ghét đố kị vì người khác có thành tựu hoặc đạt kết quả ca hơn họ. Họ nghiễm nhiên cho rằng mình luôn luôn là nhất, luôn luôn là số 1 và không bao giờ nhìn đến sự cố gắng của người khác để đạt được kết quả ấy, và chỉ coi đó là sự may mắn nhất thời. Sau cơn tức giận, nóng nảy ấy, họ thường tìm cách để trả đũa, hãm hại người khác, trái với luân thường đạo lí gây ra những hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Sân si là gì?

Si là si mê, ngu muội. Người có tính “si” thường không phân biệt được đâu là đúng đâu là sai, dễ dàng nghe theo sự xúi giục từ người xấu mà làm ra những hành động gây nguy hại cho bản thân và cho người khác. Những người này thường là công cụ để đạt được mục đích của nhóm người hay một mưu đồ nào đó, và họ không hề biết bản thân mình đang bị dụ dỗ, lợi dụng, chỉ tin vào những gì hào nhoáng bên ngoài không tỉnh ngộ.

Ngoài “sân si”, phật pháp còn đề cập tới “tham”. Tham là lòng ham muốn vô đáy của bản thân, tham không có điểm dừng, bất chấp tất cả để đạt được những thứ đó, kể cả là những thứ không phải của mình. Phật pháp nhắc đến 4 lòng tham của con người thường có đó là: ham vật chất, ham sắc dục, ham danh vọng.

2. Tham, sân, si liệu có tốt hay không?

Từ cách hiểu về tham, sân, si chắc hẳn bạn đã có thể trả lời cho mình câu hỏi “tham, sân, si liệu có tốt hay không?”

Tham, sân, si liệu có tốt không?

Những đức tính này đều là những thứ vô cùng độc hại bên trong con người. Không thể khẳng định 100% rằng, không tồn tại người nào đó có đứa tính này. Bất kì ai sống trong cộng đồng này cũng đều có, họ khác nhau ở điểm người có ít, người có nhiều, người biểu hiện ra bên ngoài, người giấu kín ở bên trong, người biết tiết chế chúng hay người cố tình khiến chúng trở thành bản năng.

Cái hơn, cái đáng tuyên dương ở mỗi người là có thể biết hạn chế chúng một cách tối đa. Phát huy tính rộng lượng, hoà đồng với mọi người, học tập tiếp thu cái mới, loại bỏ cái xấu xa, cái lạc hậu.

3. Người có tính “Tham, sân, si” thường như thế nào?

Tham, sân, si đều là những đứa tính không nên có ở mỗi người. Bất kể cái gì quá cũng đều không tốt, không tốt cho cả người đó, cho cả cộng đồng. Người có đức tính này lúc nào cũng ở trạng thái u uất, ghen tỵ với người khác, không biết hưởng thụ cuộc sống mà lúc nào cũng ở trong tình trạng cố gắng vượt quá sức chịu đựng bản thân. Họ không biết thế nào là đủ, thế nào là điểm dừng để có một cuộc sống vẹn tròn, hạnh phúc.

Xã hội khi có quá nhiều người tham, sân, si thường không thể phát triển được bởi vì khi này, mọi người ra sức vùi dập lẫn nhau, hãm hại nhau để đạt được mục đích của mình. Những người tham sân si thường đều là những người chậm tiến bộ, chậm tiếp thu, tư tưởng bảo thủ rất khó để làm cho họ hiểu được lẽ phải.

4. Làm thế nào để tránh được tham, sân, si?

Giữ tâm thanh tịnh

Đây là một câu hỏi được rất nhiều người quan tâm. Để tránh được tính tham sân si, chúng ta cần phải biết tiết chế ham muốn bản thân, biết bản thân muốn gì và cần gì, làm thế nào để đạt được chúng một cách quang minh, chính đại. Nhìn nhận sự việc trên nhiều góc độ khác nhau, từ góc độ của mình và đạt mình trong hoàn cảnh của người khác.

Bên cạnh đó, không nên quá tin tưởng vào người khác, biết phân biệt đúng sai, phải trái, tránh làm công cụ để người khác lợi dụng đạt mục đích. Ngoài ra, chúng ta phải luôn giữ được một cái tâm trong sáng, an nhàn, tĩnh lặng để nhìn nhận cuộc sống.

Mời các bạn tham khảo thêm:

Đánh giá bài viết
1 154
Sắp xếp theo

Hỏi - Đáp thắc mắc

Xem thêm