Tả chim công (12 mẫu)

Văn mẫu lớp 2: Tả con chim Công là tài liệu tham khảo một số bài văn miêu tả chim Công giúp các em học sinh có thêm nhiều vốn từ phong phú, rèn luyện kỹ năng viết để làm tốt bài văn của mình. Sau đây mời các em cùng tham khảo chi tiết.

Dàn ý tả con công

Để viết đoạn văn tả chú chim công, HS dựa vào việc trả lời các câu hỏi sau đây:

  • Em đã nhìn thấy chú công đó ở đâu? (công viên, trên sách, tivi…)
  • Chú công có kích thước, hình dáng như thế nào? (khá giống thiên nga nhưng không to bằng)
  • Bộ lông của chú có gì đặc biệt? (màu sắc vô cùng xinh đẹp, chủ yếu là tông xanh, cái đuôi rực rỡ như chiếc quạt khổng lồ)
  • Khi chú chim công xòe đuôi thì chiếc đuôi thay đổi như thế nào?
  • Tình cảm của em dành cho chú chim công

Tả chim công mẫu 1

Cuối tuần trước, lúc đi công viên em đã được nhìn thấy một chú chim công rất đẹp. Chú có phần thân giống như một chú gà nhưng có màu lông rất đẹp. Chiếc đuôi của chú to và dài hơn cả thân mình. Khi đuôi chú công xòe ra thì trông giống như một chiếc quạt khổng lồ với nhiều con mắt biếc. Em rất thích chú chim công.

Tả chim công mẫu 2

Chim công là một loài chim rất đẹp. Trên đầu của chúng có một chiếc vương miện nhỏ làm từ những sợi lông. Chiếc đuôi của chúng rất to và dài với cấu tạo như những chiếc quạt. Bình thường, đuôi xếp lại như một xấp giấy dài, nhưng khi xòe ra thì có thể lớn đến gấp đôi thân mình. Đuôi của chim công có màu sắc rất đẹp và bắt mắt. Em có thể ngắm nhìn những chú chim công mãi mà không thấy chán.

Tả chim công mẫu 3

Trong các loài chim, em thích nhất là chim công. Chim công có phần thân giống như bao loài chim khác, nhưng lớn hơn nhiều. Điều khiến mọi người thích nhất ở chim công chính là đuôi của chúng. Chiếc đuôi ấy có cấu tạo như cái quạt xếp, có thể gập vào và xòe ra linh hoạt. Khi xòe hết cỡ, chiếc đuôi rất to và đẹp. Lúc chúng rung rinh chiếc đuôi thì trông như một vũ công điêu luyện đang nhảy múa. Thật là xinh đẹp.

Tả chim công mẫu 4

Hôm qua, em được cùng cả lớp đến sở thú chơi. Ở đó, em được nhìn thấy một chú chim công rất đẹp. Chú có thân hình giống như thiên nga mà em nhìn thấy ở bờ hồ. Toàn thân chú là một màu trắng muốt như tuyết. Đôi mắt chú có màu đen nhánh, xinh đẹp. Điều tuyệt vời nhất chính là cái đuôi của chú. Bình thường nó như chiếc quạt lớn được xếp lại, đung đưa ở phía sau. Rồi bỗng nhiên, chú rung mình, xòe đuôi ra. Tạo thành một chiếc quạt lớn gấp ba lần người chú trắng muốt, lộng lẫy. Đẹp hơn tất cả những loài chim em từng nhìn thấy. Càng ngắm, em càng thấy rằng chim công thực sự xứng danh là nữ hoàng của thế giới loài chim.

Tả chim công mẫu 5

Tối qua, lúc xem chương trình thế giới động vật, em đã được nhìn thấy một chú chim công rất đẹp. Chú có dáng ngoài như một con thiên nga, nhưng cái đuôi dài và lớn hơn rất nhiều. Toàn thân chú là một màu xanh lục, phần ngực phía trước đậm và sáng hơn so với trên lưng. Nổi bật là cái mỏ và viền ngoài mắt màu trắng giống như là đã được trang điểm kĩ. Khi mà chim công xòe cái đuôi của mình ra, thì mọi thứ xung quanh bị lu mờ. Rất nhiều chiếc lông vũ có họa tiết như đôi mắt xếp dọc chồng chéo lên nhau, đủ các tông của màu xanh lục hào vào nhau. Tạo nên vẻ đẹp không gì sánh nổi. Nhìn ngắm chú, em cảm giác như đang được xem một vũ công của rừng xanh trình diễn. Em mong rằng, trong tương lai em sẽ một lần được nhìn thấy chim công ngoài đời thực.

Văn mẫu lớp 2: Tả con Công

Tả chim công mẫu 6

Trong thế giới loài chim, em yêu thích nhất là chim công. Đầu chú tròn và nhỏ, trên đầu có cài mào be bé. Lông chú màu xanh đen, đỏ, vàng, cam, tím rực rỡ. Mỗi khi chú xòe đuôi múa giống như một chiếc quạt lỗng lẫy. Em rất thích chúng vì chúng làm cho thiên nhiên tươi đẹp hơn.

Tả chim công mẫu 7

Công là tên gọi để chỉ một trong các loài chim thuộc họ Trĩ. Công trống có bộ lông sặc sỡ. Khi nó múa đuôi thì xòe ra hình nan quạt. Với các màu xanh, đỏ, tím, vàng, Công rất xứng đáng với danh hiệu: " Nữ hoàng sắc đẹp của rừng xanh."

Tả chim công mẫu 8

Một chú công diện trên người bộ cánh lộng lẫy, tuyệt đẹp: Phần cổ và ức màu xanh biêng biếc, óng ánh, nuột nà. Phía lưng lại có một mảng màu xanh cốm, hai bên cánh màu nâu xám, rơi rớt những vệt sáng xanh. Đáng kể nhất trên bộ cánh của anh chàng may mắn ấy là cái đuôi dài duyên dáng được nhà thiết kế của tự nhiên ưu ái ban tặng. Đôi mắt nâu long lanh được tô điểm bởi viền lông trắng muốt khiến chúng càng trở nên sắc sảo. Em rất yêu quý chú Chim Công này.

Tả chim công mẫu 9

Trông một lần đi chơi công viên em đã được ngắm nhìn chú Công đáng yêu. Chú công to gần bằng đà điểu, nhưng chú ta đỏm dáng hơn bởi khoác trên mình một bộ cánh lỗng lẫy, rực rỡ sắc màu. Đầu và thân chú công xanh biêng biếc, mượt mà và óng ánh. Đầu công thon nhỏ, ngẩng cao kiêu hãnh như một chiếc móc lộn ngược. Mũi của chiếc móc ấy chính là cái mỏ trăng trắng nhọt hoắt của chú. Tạo hóa thật diệu kì khi ban tặng cho chú công một bộ y phục lỗng lẫy đến vậy. Có lẽ vì thế mà loài công là hoa vương sắc đẹp của họ hàng nhà chim.

Tả chim công mẫu 10

Vào dịp cuối tuần vừa rồi bố mẹ có cho em đi chơi ở công viên Thiên Đường Bảo Sơn. Em đã được vào trong vương quốc đảo chim và được ngắm nhìn rất nhiều loài chim khác nhau. Trong đó, em thích nhất vẫn là con chim công. Vừa bước vào trong quốc đảo chim là em nhìn thấy ngay loài chim này. Con chim công không quá to nhưng so với loài chim khác thì nó cũng to hơn khá nhiều. Mặc dù cũng được gọi là chim nhưng chim công lại không thể bay lượn được trên bầu trời như những loài chim khác. Con chim công mà em nhìn thấy có bộ lông màu xanh bóng mượt. Những sợi lông của nó rất dài và đẹp. Phần cổ của con chim công có màu xanh như màu nước biển. Cái cổ của nó dài và cái đầu nhỏ xíu. Em thích nhất vẫn là đuôi của con công. Chờ đợi một lúc, cuối cùng công cũng xòe cái đuôi của mình ra. Em không thể diễn tả được hết vẻ đẹp của cái đuôi ấy. Có lẽ biết mọi người đang ngắm nhìn mình nên con công còn xoay vòng tròn như đang biểu diễn nghệ thuật. Nhìn chúng mới thật lộng lẫy làm sao.

Tả chim công mẫu 11

Trong bầy công ở sở thú, nổi bật nhất là chàng công. Chàng công cao độ bảy mươi xăng-ti-mét, đầu to bằng quả nắm đấm lớn, mắt hơi xếch. Chàng ta khoác một áo choàng lông màu lục ánh đồng. Dầu và ức của chàng có màu vàng xanh. Mỏ chàng công hơi khoằm. Mào của chàng hẹp và thẳng đứng. Khi chàng công xếp đuôi lại, chàng ta trông giống một con vịt xiêm lông sặc sỡ, có đôi chân giống chân gà. Chàng công đẹp nhất khi múa. Khi chàng công múa, lông đuôi xòe ra hình nan quạt. Lông đuôi có nhiều hình sao màu vàng, nâu, xanh, đỏ đồng rất đẹp. Đuôi công xòe ra như chiếc ô màu rực rỡ, nhịp nhàng đôi chân xoay theo hình vòng cung. Em thật sự rất yêu thích loài chim này.

Tả chim công mẫu 12

Họ hàng nhà chim thật đẹp, nhưng trong số đó ta không thể không kể đến con công. Thật ấn tượng biết bao nhiêu với loài chim công vì nó sở hữu một bộ lông xinh đẹp đầy quý phái, thật huyền bí mà mê hoặc người nhìn. Thân hình của những chú công to như một con gà ri và đặc biệt chú có một bộ lông đầy màu sắc khiến ai nhìn cũng thích ngắm mãi không thôi. Phần thân của chim công là một màu lục ánh thép, chiếc đuôi dài là màu lục ánh đồng. Còn cứ với mỗi lông ở mút có một đồng tiền với bốn vòng tròn đồng tâm màu xanh lam nhạt, có khi là màu đỏ đồng, vàng, nâu trông rất rực rỡ. Con chim công nhờ có bộ cánh xinh đẹp đó mà công được xem như hoa hậu của các loài chim đấy! Ngoài rae m cũng còn ấn tượng với đôi mắt đen nhỏ bằng hạt đỗ lúc nào cũng ánh lên thật đẹp. Nhìn chú công múa bằng cách cứ cụp đuôi vào và xòe đuôi sặc sỡ ra, ai ai cũng thích điệu múa này của chú. Em rất yêu con chim công.

Nghe đọc Tập làm văn lớp 2 - Tả con Công

----------------------------------------------------------------------------------------------

Trên đây là Hướng dẫn làm bài văn mẫu tả con công lớp 2 hay nhất. Đề bài này thuộc dạng văn miêu tả, đối tượng ở đây là con chim công. Mời các em cùng tham khảo để có những vốn từ phong phú hơn cho bài viết lớp 2 của mình.

Đánh giá bài viết
186 59.028
Sắp xếp theo

Tập làm văn lớp 2 Kết nối

Xem thêm