Câu đố kinh dị: Cái chết của vị tiểu thư nhà giàu

Câu đố kinh dị: Cái chết của vị tiểu thư nhà giàu

Tìm ra câu trả lời cho câu đố hại não: Vị tiểu thư nhà giàu đã chết một cách bí ẩn, có hai nghi can cùng một điếu thuốc tại hiện trường. Liệu bạn có đủ thông minh để tìm ra kẻ thủ ác.

Một số bài trắc nghiệm EQ, trắc nghiệm IQ thú vị khác như là:

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
  • Ai là thủ phạm, bạn đã suy luận ra chưa?

    5 ngày trước, con gái của một gia đình ở vùng ngoại ô bị giết hại. Gia đình này rất giàu có và chỉ có một đứa con gái duy nhất, nên yêu cầu cảnh sát bằng mọi giá phải bắt được hung thủ.

    Vì thế, cục trưởng cục cảnh sát đã mời một chuyên gia tâm lý - bác sĩ chữa bệnh tâm thần nổi tiếng trong khu vực cùng tham gia điều tra, người này khả năng vận dụng học thuyết phân tích tâm lý để phá án.

    Sau khi cảnh sát cùng nhà tâm lý tiến hành điều tra hiện trường, họ chỉ phát hiện thấy một điếu thuốc lá đang hút dở cạnh cửa ra vào. Phía bên cảnh sát đưa ra 2 kẻ tình nghi cho chuyên gia tâm lý phân tích và suy luận để phá án.

    - Người thứ nhất là người yêu của cô gái. Anh này đang là sinh viên của trường âm nhạc. Hai người đã quen nhau được một thời gian và cô gái cũng thường dẫn chàng trai về nhà. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây giữa hai người xảy ra nhiều mâu thuẫn, thường xuyên cãi vã.

    - Người thứ 2 là nhân viên chào hàng máy khâu trong vùng. Trước đó anh từng gõ cửa nhà nạn nhân, dùng tài ăn nói của mình để thuyết phục cô gái mua hàng, nhưng đã bị từ chối.

    Cảnh sát chỉ tìm ra 2 kẻ tình nghi giết cô gái này và điếu thuốc lá còn hút dở ở cánh cửa lớn, ngoài ra không còn bằng chứng có hiệu lực nào khác. Vì thế, cảnh sát trưởng quyết định sẽ tiến hành đối chiếu vân môi trên điếu thuốc.

    Nhưng, nhà tâm lý bất ngờ khẳng định rằng không cần tiến hành điều tra vân môi, vẫn có thể suy đoán được ai là kẻ giết người thực sự. Người đó là ai?



    Chọn một trong hai phương án: Người yêu của cô gái (hoặc) Nhân viên chào hàng máy khâu
    Nhân viên chào hàng nhân viên chào hàng máy khâu Nhân viên chào hàng máy khâu nhân viên chào hàng nhân viên Nhân viên
    Sau một hồi suy xét, nhà tâm lý kết luận nhân viên chào hàng chính là thủ phạm. Ông giải thích như sau: Anh chàng người yêu thường được cô gái dẫn về nhà. Nên nếu anh có hút thuốc lá, việc hút thuốc lá và ra vào nhà là chuyện hết sức bình thường.
    Nhưng anh chàng nhân viên kia thì khác. Anh ta là người lạ, hơn nữa lại đến nhà cô gái để cố gắng thuyết phục cô mua hàng của mình.
    Nên nếu hút thuốc, trước khi gõ cửa và bước vào nhà của khách hàng, ít nhất anh ta phải vứt điếu thuốc còn đang hút dở ở ngoài cửa. Đó là phép lịch sự tối thiểu cũng như tạo thiện cảm với khách hàng.
    Sau khi nhà tâm lý đưa ra lập luận của mình, cảnh sát tiến hành điều tra và hỏi cung. Kết quả nhân viên này thừa nhận đã giết cô gái.
  • Đáp án đúng của hệ thống
  • Trả lời đúng của bạn
  • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
3 1.650
1 Bình luận
Sắp xếp theo
  • 이하나 - Lee Hana
    이하나 - Lee Hana

    Đúng r nè

    Thích Phản hồi 15:34 09/08

    Đố vui hại não

    Xem thêm