Viết đoạn văn ngắn tả cảnh một mùa trong bốn mùa mà em yêu thích (96 mẫu)

Văn mẫu lớp 2: Viết đoạn văn ngắn tả cảnh một mùa trong bốn mùa mà em yêu thích gồm các bài văn mẫu hay chọn lọc cho các em tham khảo có thêm tài liệu rèn luyện cách viết văn miêu tả lớp 2, củng cố vốn từ cho các bài văn. Sau đây mời các bậc phụ huynh cùng các em tham khảo các bài văn tả mùa hè, tả mùa thu, tả mùa đông, tả mùa xuân để học tốt Tiếng Việt lớp 2 hơn nhé.

96 đoạn văn ngắn tả cảnh một mùa trong bốn mùa mà em yêu thích

Nghe đọc Tập làm văn lớp 2 - Viết đoạn văn ngắn tả cảnh một mùa trong bốn mùa mà em yêu thích

1. Tả mùa xuân

Tả cảnh mùa xuân

Tả về mùa xuân mẫu 1

Trong một năm, em thích nhất là mùa xuân. Mùa xuân bắt đầu từ tháng 1 cho đến hết tháng 3. Khi mùa xuân về, thời tiết trở nên dễ chịu hơn, vẫn còn chút se lạnh nhưng đã có nắng ấm. Đặc biệt, mùa xuân có các ngày Tết Nguyên Đán vô cùng vui vẻ và tưng bừng. Vì vậy nên, lúc nào em cũng ngóng đợi mùa xuân về.

Tả về mùa xuân mẫu 2

Trong tất cả các mùa, mùa mà em thích nhất là mùa xuân. Vì khi mùa xuân tới, cũng là Tết, em được nghỉ học dài hơn, được bố mẹ mua cho quần áo đẹp, được đi chơi nhiều nơi hơn. Khi tới mùa xuân, cây cối đâm chồi nảy lộc sau giấc ngủ đông dài, mấy cây đào cũng nở những nụ hoa màu hồng thật đẹp. Thời tiết mùa xuân ấm áp, dễ chịu chứ không lạnh giá như mùa đông. Bố bảo, vào mùa xuân em cũng thêm một tuổi mới, vậy nên em thích mùa xuân còn vì đến mùa xuân em cảm thấy mình lớn hơn, trưởng thành hơn. Vào mùa xuân, trường em cũng tổ chức nhiều hoạt đông vui chơi hơn như đi dã ngoại, cắm trại, rồi các trò chơi dân gian trong giờ giải lao. Em rất thích mùa xuân.

Tả về mùa xuân mẫu 3

Thế là mùa xuân tươi đẹp đã tới. Đàn chim én từ đâu rủ nhau về, bay lượn khắp bầu trời. Chúng cất cao tiếng hót đón chào mùa xuân. Thoảng trong bầu không khí trong lành, làn mưa bụi quyện theo hoa xoan tím lớp lớp rơi đầy ngõ. Cũng có những ngày nắng xuân yếu ớt, ửng hồng, nhuộm vào cảnh vật. Hoa đào, hoa mơ nở rực rỡ đầy cành tô điểm cho đời sức sống mới. Cây cối trút bỏ lớp áo xám xịt của mùa đông để nô nức đâm chồi, nảy lộc. Con đường làng em rộn ràng người đi lại: người đi chúc tết, đi hội làng, đi chợ xuân... ai nấy đầy vui mừng, rạng rỡ. Mùa xuân đã mang lại cho thiên nhiên, đất trời bao điều kì diệu và tươi mới.

Tả về mùa xuân mẫu 4

Sáng nay thức dậy, nhìn thấy đàn chim én chao lượn trên nền trời xanh, em nhận ra, mùa xuân thực sự đã về rồi. Cái rét buốt xuyên qua da thịt đã trôi đi theo những cơn gió mùa Đông Bắc. Để lại không khí se lạnh mà dễ chịu. Sau mấy tháng trời, những tia nắng lại lần nữa nhảy xuống vui chơi. Lan tỏa sự ấm áp. Những thân cây trơ trọi, khẳng khiu, đua nhau đánh thức những mầm non xanh mướt như hàng ngàn ngọn nến lung linh. Các loài hoa thì đua nhau ra nụ, ra hoa, muôn vàn màu sắc. Trong đó, rực rỡ nhất là hoa đào và hoa mai. Cùng với thiên nhiên, con người cũng đổi khác. Vẫn là những hoạt động ấy, mà sao ai cũng vui tươi, phấn khởi hơn. Khắp nơi, người người vội vã, tấp nập mua sắm, chuẩn bị cho một năm mới đang gõ cửa bên thềm.

Tả về mùa xuân mẫu 5

Tả mùa xuân lớp 2

Khi chúng ta đổi sang một cuốn lịch mới treo trên bức tường phòng khách, nghĩa là một mùa xuân nữa lại về. Nền trời như vừa được ai lâu sạch, láng bóng, trắng xanh và cao lên hẳn. Những chú chim én từ phương Nam bay về từng đàn, cứ chao đi chao lại để báo tin vui cho mọi người. Những cơn gió thổi nhẹ và ngọt dịu hơn, chỉ se lạnh chứ không còn buốt đến thấu trời như mùa đông nữa. Những tia nắng ấm áp cũng dày hơn, kéo nhau xua tan đi những buốt giá còn sót lại. Cả một vùng đất cựa mình dậy đón xuân. Cây cối, chim muông, dòng sông, con phố, tất cả đều rạo rực. Một màu xanh nõn nà, tươi mới tràn đầy sức sống phủ lên muôn cây. Có bao nhiều tươi đẹp, chúng đều dành cả cho mùa xuân. Các loài hoa thì thi nhau nở rộ, nào hồng, nào vàng, nào cam, nào tím, rực rỡ vô cùng. Và cả con người cũng thế. Mọi người khoác lên mình những bộ trang phục mới, xinh đẹp, rực rỡ, vui vẻ chào nhau, chúc nhau những điều tốt đẹp.

Tả về mùa xuân mẫu 6

Mới hôm nào, thành phố rùng mình lên để đón cơn gió buốt đầu tiên của mùa đông. Vậy mà hôm nay, mùa xuân đã về rồi. Khắp nơi, đâu đâu cũng là một màu xanh tươi mới. Từ những cây bàng, cây phượng, cây sấu, cây me dọc các thôn cùng ngõ hẻm. Đến những cây cỏ, vườn hoa. Toàn là một màu xanh ngắt. Trên cao, bầu trời cũng cởi đi lớp áo xám xịt, để khoác lên tấm áo màu thiên thanh. Trên những lùm cây, tiếng chú chim hót nghe thật vui tai. Thỉnh thoảng, lại bắt gặp bóng những chú chim én nhỏ, chao liệng trên nền trời để mang tin vui đến cho mọi người. Và từ đầu phố đến cuối phố, đâu đâu cũng là những dòng chữ Chúc mừng năm mới, cũng là những hình trang trí rực rỡ, tươi vui. Mọi người nô nức, vui sướng làm việc, học tập khi mùa xuân đã về. Mùa xuân thật là tuyệt vời quá.

Tả về mùa xuân mẫu 7

Trên bầu trời xanh cao và rộng, những cánh én chao qua liệng lại, báo hiệu một mùa xuân đã về rồi. Theo bước chân của mùa xuân, vạt cỏ ven đường, bên triền đê trở nên xanh tươi, nõn nà. Trên những cành cây trơ trọi của mùa đông, biết bao chồi non xanh mướt thi nhau chào ngày mới. Và trên những bụi cây xanh suốt mùa đông, thì nay lại chào đón thêm những chú lá mới, đã xanh nay lại càng thêm xanh. Thành phố cũng trở nên tươi vui và rộn rã. Những cửa hàng tươi vui hơn với đủ thứ hàng hóa sặc sỡ, với những hình ảnh trang trí, câu đối, băng rôn tươi tắn. Dòng người xuống phố cũng vui vẻ hơn, họ chào nhau, dành cho nhau lời chúc tốt lành. Những thay đổi tuyệt vời ấy chính là bởi mùa xuân đã về rồi.

Tả về mùa xuân mẫu 8

Đêm hôm qua, trong một khoảnh khắc kì diệu, mùa xuân đã trở về một cách khẽ khàng sau bao tháng ngày xa cách. Mùa xuân lau sạch bầu trời, vẽ lên sắc xuân xanh biếc và đẩy bầu trời lên cao hơn. Mùa xuân đánh thức những mầm non, chồi non đang ngủ say trong cây mẹ. Mùa xuân rủ rỉ, mời gọi trăm hoa cùng nhau khoe sắc. Mùa xuân thúc dục dòng sông, con suối chảy trôi nhanh hơn Mùa xuân lôi kéo những chim chóc, muông thú rừng ra khỏi hang sâu, ra khỏi hốc cây để chào mùa mới. Và mùa xuân đem đến cho mọi người niềm vui sướng, mê say. Họ dọn dẹp, trang trí lại nhà cửa. Họ treo những câu đối, dán những hình ảnh ngộ nghĩnh. Họ ăn uống, vui chơi, mừng mùa xuân về. Thật là đông vui.

Tả mùa xuân lớp 2

Tả về mùa xuân mẫu 9

Xuân, xuân ơi, xuân đến rồi" đó là lời bài hát để nhắc đến mùa xuân đã về. Xuân về, cây cối và hoa lá đua nhau nở, khoe sắc thắm. Bầu trời xuân xanh trong thoát khỏi chiếc áo xám xịt của mùa đông, những đám mây vì vậy cũng trắng trong, trôi lững lờ hơn. Những chú chim cất tiếng hót véo von cùng hòa tấu lên khúc nhạc chào xuân. Thỉnh thoảng vào buổi sáng sớm, những cơn mưa phùn làm ướt cành lá. Thời tiết hơi se se lạnh nên mọi người ai cũng mặc áo ấm. Em rất thích mùa xuân vì nó mang lại cho con người may mắn và hạnh phúc.

Tả về mùa xuân mẫu 10

Xuân đã về trên mảnh đất quê em. Mùa xuân bắt đầu vào tháng 1 và kết thúc vào tháng 3. Mùa xuân về thiên nhiên như khoác màu áo mới, những cành cây bắt đầu đâm chồi nảy lộc. Xuân sang muôn vàn bông hoa khắp phố phường đều nở rộ. Trong vườn nhà em, ngàn loài hoa đua nhau khoe sắc thắm. Những chú chim cũng hót vang lên bài ca chào mùa xuân đến, góp vui vào không khí xuân đang rộn ràng, náo nức. Em rất yêu mùa xuân vì nó gắn với ngày Tết cổ truyền của dân tộc.

Tả mùa xuân lớp 2

Tả về mùa xuân mẫu 11

Mùa xuân đến tự bao giờ. Gió nhè nhẹ thổi mang theo khí xuân ấm áp. Mưa xuân như rắc bụi, cỏ cây hoa lá hân hoan rạo rực đón mừng, cỏ non ven đồi tua tủa mọc lên, chồi non trong vườn hé mắt khoe màu xanh nõn. Nước dâng đầy dòng sông, dòng kênh, lòng máng như cùng mùa xuân đem phù sa tưới tắm cho những cánh đồng. Lứa ngô khoai xanh biếc một màu trải dài, trải rộng đến chân trời xa. Từng đàn chim én bay lượn như dệt nắng xuân hồng. Cuối chân trời xa, những ngọn núi xanh thẫm nhô lên như những bức trường thành ngắm mãi không chán. Núi Thiên Nhẫn, núi Hùng Lĩnh,... nhô lên, hiện lên, hiện lên trập trùng, tím biếc…

Tả về mùa xuân mẫu 12

Mỗi năm khi những cơn gió mùa đông Bắc đi qua, là lúc mùa xuân về. Mùa xuân đến trên từng cành cây ngọn cỏ, khiến cho cảnh vật xung quanh em như bừng tỉnh giấc sau một lớp ngủ đông. Trên từng ngõ hẻm tất cả đều khoác lên một sức sống mới tinh khôi. Từng chồi non lộc biếc khẽ nhú mình trên những thân cây để khoe mình trong nắng ấm. Trên những cánh đồng hoa từng bông hoa đang độ xuân thì thi nhau khoe sắc, khoe hương trong ánh nắng mùa xuân thật chan hòa. Khi mùa xuân tới trẻ con cùng vui vẻ tung tăng hơn bình thường, bởi chúng được may nhiều quần áo mới, được tặng những bao lì xì mừng tuổi đầu năm với biết bao nhiêu lời chúc tụng.

Em yêu mùa xuân an lành, yêu mùa xuân trên quê hương em bởi mùa xuân chính là khởi đầu của một năm mới, và nó mang lại cho con người nhiều hy vọng.

>> Tả mùa xuân Hay chọn lọc

2. Tả mùa hè

Tả cảnh mùa hè

Tả mùa hè - Mẫu 1

Một năm có bốn mùa xuân, hạ, thu, đông thì em thích mùa hè nhất. Khi mùa hè đến, thời tiết trở nên nóng hơn, các loại quả ngon đua nhau chín đầy trên cây. Và học sinh chúng em sẽ được nghỉ hè, tha hồ vui chơi và về quê thăm ông bà. Đó là kì nghỉ dài nhất trong năm dành cho chúng em. Vì vậy mùa hè luôn là mùa mà em yêu thích nhất.

Tả mùa hè - Mẫu 2

Mùa hè về những chú ve đua nhau ca hát. Sân trường rực rỡ những chùm hoa phượng đỏ. Chúng em tổng kết năm học và bắt đầu kì nghỉ hè. Em có kì nghỉ hè ở quê cùng ông bà vô cùng thú vị và đáng nhớ. Mùa hè thật tuyệt vời.

Tả mùa hè - Mẫu 3

Miêu tả cảnh ngày hè lớp 2

Mùa hè đến hoa phượng trường em nở đỏ rực rỡ. Những cây bằng lăng tím rụng hoa đầy đường. Cánh đồng lúa quê em đang chín vàng rực. Các bác nông dân đã bắt đầu gặt lúa để mang về nhà phơi. Đường làng trải đầy rơm thơm mùi lúa mới.

Tả mùa hè - Mẫu 4

Mùa hè đến những cơn gió biển quê em trở nên mát lành hơn. Bình mình trên biển đến sớm, bầu trời xanh ngát. Những đám mây trắng, mây hồng bồng bềnh trôi trên biển. Thuyền về cá tươi đầy khoang, người dân mua bán tấp nập. Bãi biển mùa hè trong xanh, đông đúc khách du lịch. Mùa hè trên quê em rất sôi động.

Tả mùa hè - Mẫu 5

Đứng từ sân nhà em nhìn ra phía trước có thể thấy được đồi chè xanh ngắt của ông bà nội. Búp chè xanh non mơn mởn. Bố mẹ em cùng các cô chú công nhân đang lom khom hái chè. Phía bên kia thì ông nội cùng bác Hai đang chăm bón các luống chè mới thu hoạch. Cơn gió mùa hè mang hương chè thơm bay khắp không gian. Kì nghỉ hè mang đến cho em nhiều thời gian ở bên ông bà, bố mẹ hơn.

Tả mùa hè - Mẫu 6

Miêu tả cảnh ngày hè lớp 2

Cơn mưa rào kéo đến mọi người không kịp trở tay. Cây cối bàng hoàng sau trận mưa giông lớn. Đường phố được rửa sạch bóng những bụi và lá cây. Xe cộ lại hối hả đi lại sau khi cơn mưa qua. Trên trời xuất hiện cầu vồng lớn cho mùa hè thêm màu sắc tươi xinh.

Tả mùa hè - Mẫu 7

Bốn mùa: xuân, hạ, thu, đông, mùa nào em cũng thích, những em yêu nhất là mùa hè. Mùa hè đến mang theo tiếng ve râm ran làm sôi động cả phố phường. Hàng phượng vĩ đua nhau trổ bông trông xa như những đốm lửa hồng. Trong vườn, từng chùm vải chín đỏ chót trông thật thích mắt. Hè về cũng là lúc em được nghỉ hè, được chơi những trò chơi như thả diều, bịt mắt bắt dê, trốn tìm.... và được đi tắm biển nữa. Em rất yêu mùa hè. Mong mùa hè tới thật nhanh để em được vui chơi thỏa thích.

Tả mùa hè - Mẫu 8

Ôi! Những bông hoa phượng nở đỏ rực trên cành cây. Thế là mùa hè đã đến. Mặt trời mùa hè tỏa những tia nắng chói chang xuống mặt đất làm cho thời tiết vô cùng nóng rực và oi nóng. Vào những ngày hè ấy, mọi người ai cũng thấy khó chịu. Nhưng cây trái, hoa lá trong vườn lại đua nhau kết trái, đua nhau khoe sắc. Mặc dù vậy em vẫn thích nhất là những kì nghỉ hè được đi du lịch cùng với gia đình. Sau chín tháng phải học hành căng thẳng, có lẽ mùa hè là mùa để lại nhiều ấn tượng nhất trong năm.

Tả mùa hè - Mẫu 9

Tập làm văn lớp 2: Bài văn tả về mùa hè

Thế là mùa hè đã đến. Những chùm hoa phượng vĩ nở lác đác trên các con phố. Cũng là lúc tiếng ve kêu râm ran trên sân trường đầy nắng. Ông mặt trời như quả cầu lửa đỏ rực treo lơ lửng giữa bầu trời trong xanh. Những tia nắng như nhuộm một màu vàng ương mới cho cây trái trong vườn. Thời tiết mùa hè tuy nóng nhưng em rất háo hức chào đón mùa hè vì một kì nghỉ với nhiều hoạt động thú vị đang chờ đón em.

Tả mùa hè - Mẫu 10

Mỗi khi hè về là em lại háo hức vô cùng bởi đó là mùa mà em thích nhất. Những tia nắng chói chang và bầu trời trong xanh. Cây phượng vĩ nở hoa đỏ rực cả một góc trời. Tiếng tu hú kêu vang báo hiệu một mùa quả chín. Hè về mang theo bản hòa ca của những chú ve sầu. Cánh đồng lúa chín trải dài một màu vàng bát ngát chờ người nông dân đến gặt hái. Cây cối trong vườn cho thật nhiều những trái chín mọng. Mùa hè rất đẹp, là mùa luôn mang đến cho em những kỉ niệm đáng nhớ cùng gia đình và người thân và cũng là mùa em mong đợi nhất.

Tả mùa hè - Mẫu 11

Một năm có bốn mùa, thì em yêu thích nhất chính là mùa hè. Mùa hè thường bắt đầu từ tháng 4 hằng năm, đôi khi sẽ muộn hơn một chút. Khi đó, trời trở nên nóng bức hơn nhiều. Ông mặt trời ra sức chiếu vô vàn những ánh nắng xuống mặt đất. Cây cối khắp nơi xanh tốt, um tùm. Học sinh được nghỉ ở nhà, thỏa sức nô đùa, vui chơi. Chúng em sẽ được đi tắm biển, đi về quê thăm ông bà, đi du lịch… Mùa hè thật là vui!

Tả mùa hè - Mẫu 12

Cứ đến tháng 4 hằng năm, mùa hè lại về trong sự mong chờ của mọi người. Thời tiết ấm hơn, và nóng bức dần. Bầu trời trở trên trong xanh, cao vời vợi. Những tia nắng vàng ruộm chiếu khắp trên mặt đất. Trong vườn, các loại quả đua nhau chín thơm lừng. Nào mít, dưa hấu, nào đào, chôm chôm… Loại nào cũng ngon lành. Chúng em sẽ được đi chơi khắp nơi, đi thăm ông bà. Tạm thời quên đi những áp lực học hành. Mùa hè thật là tuyệt vời phải không nào?

>> 42 đoạn văn Tả về mùa hè lớp 2 hay nhất

3. Tả mùa thu

Tả mùa thu - Mẫu 1

Đối với em, mùa thu là mùa tuyệt vời nhất trong năm. Vì mùa thu có thời tiết rất dễ chịu, vừa mát mẻ lại thoáng đãng. Khi mùa thu đến, em sẽ được trở lại trường và gặp lại bạn bè, thầy cô sau mấy tháng nghỉ hè xa cách. Và em sẽ được chào đón Tết Trung Thu với bánh trung thu, đèn lồng xinh xắn. Chỉ những điều đó thôi đã đủ để khiến em say mê mùa thu rồi.

Tả mùa thu - Mẫu 2

Em thích nhất là mùa thu trên quê hương. Đó là mùa của cúc vàng tươi trong nắng, mùa của những chùm ổi chín lắc lư trong vườn. Và đặc biệt, đó còn là mùa của gió heo may quyện với sương thu. Cây cối bắt đầu thay lá, khoác lên mình bộ cánh vàng tươi. Các bạn học sinh thì chuẩn bị bước vào năm học mới. Mùa thu thật ý nghĩa biết bao!

Tả mùa thu - Mẫu 3

Khi gió heo may chớm sang cũng là lúc mùa thu lại về. Ánh nắng thu dịu dàng, chứ không gay gắt như mùa hạ. Mưa thu thì ào ạt, nhanh đến, nhanh tạnh, chứ không dầm dề như mùa đông. Mùa thu cũng là mùa tựu trường. Chúng em lại bước vào năm học mới với biết bao mong chờ.

Tả mùa thu - Mẫu 4

Tả cảnh mùa thu

Trong bốn mùa, em thích nhất là mùa thu. Vào mùa thu, bầu trời trong xanh. Những cơn gió heo may làm cho thời tiết se lạnh. Những chiếc lá cây bắt đầu ngả vàng. Hương hoa sữa nồng nàn khắp các đường phố. Đó cũng là mùa mà chúng em được trở lại trường. Mùa thu thật tuyệt vời biết bao.

Tả mùa thu - Mẫu 5

Mùa thu đã về trên quê hương từ lúc nào. Thời tiết cũng trở nên mát mẻ hơn. Bầu trời cao, xanh thẳm. Trên trời, những đám mây trắng như bông đang lững lờ trôi. Từng đàn chim ríu rít hót vang. Cánh đồng lúa chín vàng, thơm mùi lúa mới. Những chiếc lá cùng dần ngả sang màu vàng. Hoa cúc, hoa sen rủ nhau khoe sắc tuyệt đẹp. Mùa thu là mùa đẹp nhất trong năm.

Tả mùa thu - Mẫu 6

Sau khi mùa hè kết thúc, mùa thu sẽ về. Thời tiết không còn nóng bức mà trở nên mát mẻ hơn. Bầu trời vào mùa thu có một màu xanh thật mát mẻ. Những chiếc lá xanh tươi, xum xuê trên những cành cây cao bỗng vàng úa và rụng như trút xuống những gốc cây. Ánh nắng mùa thu cũng không còn chói chang nữa mà dịu nhẹ hơn. Mùa thu thật tuyệt vời biết bao nhiêu.

Tả mùa thu - Mẫu 7

Trong bốn mùa, em thích nhất là mùa thu. Vào mùa thu, bầu trời thật trong xanh biết bao. Chị gió tung tăng nô đùa khắp nơi. Cô mấy thì dạo chơi quanh những ngọn núi phía xa. Ông mặt trời dậy thật sớm để đánh thức mọi người sau một đêm dài. Vài chú chim nhỏ cất tiếng hót đón chào ngày mới. Bầu không khí trong lành. Một lúc sau, những cô cậu nắng tinh nghịch cũng thức giấc, chạy nhảy tung tăng dưới mặt đất. Thời tiết mùa thu cũng rất dễ chịu.

Tả mùa thu - Mẫu 8

Mùa thu đến thật rồi. Bầu trời thu trong veo và xanh thẳm. Những dải mây mỏng như những chiếc khăn voan vắt ngang bầu trời. Gió thu mát rượi, nhè nhẹ thổi, mang theo hương lúa nếp và hương cốm mới từ các cánh đồng quê. Buổi tối của mùa thu còn có những cơn gió se se lạnh khiến em rất thích thú. Cây cối bắt đầu thay lá, khoác lên mình là một màu vàng rực rỡ. Mùa thu trên quê hương em rất đẹp, em cảm thấy yêu thích vô cùng.

Tả mùa thu - Mẫu 9

Mùa thu là mùa của hoa cúc vàng, là mùa đến trường của chúng em sau ba tháng hè thú vị. Cái nắng chói chang của ngày hè không còn nữa, thay vào đó là ánh mặt trời dìu dịu dõi bước chúng em đến trường. Bắt đầu từ tháng bảy âm lịch, tiết trời đã thay đổi. Trời mùa thu trong xanh, khí trời se lạnh bởi những làn gió thu. Không còn tiếng ve kêu râm ran trên những hàng cây, không còn nhành phượng khoe sắc thắm. Những hàng cây bắt đầu đổ lá vàng xuống phố. Trẻ con cũng không còn vui đùa thỏa thích nữa mà phải lo cắp sách đến trường. Nhìn gương mặt phấn khởi của các cô cậu học trò, em biết rằng một năm học mới nhiều thành tích đang chờ chúng em.

Tả mùa thu - Mẫu 10

Mỗi năm có bốn mùa xuân, hạ, thu, đông. Nhưng em thích nhất là mùa thu. Mùa thu bắt đầu từ tháng bảy đến tháng chín trong năm. Mùa thu thời tiết rất mát mẻ, làm dịu đi cái nắng gay gắt của mùa hạ chói chang. Mùa thu là mùa tựu trường của tất cả các bạn học sinh sau một thời gian dài nghỉ hè. Mùa thu trẻ nhỏ được vui rước đèn đón tết trung thu và múa sư tử. Em rất yêu thích mùa thu.

Tả mùa thu - Mẫu 11

Em yêu nhất mùa thu. Mùa thu có ngày tết Trung thu với ông trăng tròn và chị Hằng xinh đẹp. Mùa thu với hương hoa sữa tràn ngập. Lại thêm làn gió mát đưa hương hoa ủ ấp trong từng nếp áo của người qua đường. Mùa thu còn có vị ngọt giòn của trái hồng chín, vị chua dôn dốt của trái bưởi tròn treo lơ lửng như những đứa con đầu tròn trọc lốc của bà mẹ cây. Nhưng có lẽ đẹp nhất vẫn là nắng thu. Nắng vàng tươi rực rỡ. Chúng nhuộm những chiếc lá bàng thành một màu quyến rũ. Nắng tràn ngập khắp nơi, nắng xao động theo bước chân em tới trường. Mùa thu đẹp thật.

Tả mùa thu - Mẫu 12

Mùa thu đã về thật rồi! Trong vườn hoa cúc nở vàng rực rỡ, tỏa hương thơm ngát. Bầu trời cao vời vợi, nắng nhạt rải trên đường như những tấm thảm lung linh. Trên đường phố, đàn em bé hớn hở cắp sách tới trường để được gặp thầy, gặp bạn sau bao ngày xa cách. Mùa thu thật đẹp, đó mùa của bao hy vọng, ước mơ.

>> Tả mùa thu Hay chọn lọc

4. Tả mùa đông

Tả cảnh mùa đông

Tả mùa đông - Mẫu 1

Mùa đông đến thật rồi. Bầu trời suốt mấy hôm nay âm u, xám xịt. Gió bấc tràn qua khe cửa sổ. Chú mèo nằm im lìm trong đống tro bếp. Mọi người ra đường ai cũng mặc áo thật ấm để tránh cái lạnh của mùa đông.

Tả mùa đông - Mẫu 2

Trong 4 mùa xuân hạ thu đông, em ấn tượng nhất là mùa đông. Có lẽ, đây là mùa đặc biệt nhất. Bởi, đông đến làm cây trút lá, trơ ra những cành khẳng khiu. Gió bấc ào ào thổi thay thế cho gió heo may se se lạnh. Sau một ngày làm việc vất vả, ai nấy đều nhanh chóng muốn trở về nhà tránh rét. Cả gia đình lại được quây quần bên mâm cơm nóng hổi trong bữa cơm chiều.

Tả mùa đông - Mẫu 3

Mùa đông đã đến thật rồi. Bầu trời trở nên u ám như một khuôn mặt cau có, khó chịu. Từng trận gió bấc mang theo hơi lạnh gõ cửa từng nhà. Những em bé vui vẻ, tung tăng trong những chiếc áo len mới đủ màu. Chú mèo rúc trong bếp lửa kêu “Rét! Rét!”. Ôi mùa đông đến thật là thích. Em yêu mùa đông lắm!

Tả mùa đông - Mẫu 4

Mùa đông về rồi kìa! Mùa đông trở về cùng những trận gió bấc làm cho những cuộn mây trở nên xám xịt. Cây cối thì gầy guộc vì phải từ biệt những chiếc lá của mình.Mẹ em nói mùa đông lạnh như cắt da cắt thịt. Nhưng em lại thích mùa đông vì sẽ tha hồ diện những cái áo bông sặc sỡ, Ba sẽ đột lửa để cả nhà quây quần sưởi ấm. Đêm nào em cũng ngủ thật ngon trong chăn ấm mà không muốn dậy. Em rất thích mùa đông.

Tả mùa đông - Mẫu 5

Khi những đợt gió mùa đông bắc tràn về cũng là lúc mùa đông tới. Cây cối bắt đầu trơ trọi, từng chiếc lá rời rụng khỏi cành cây. Mùa đông đến, không còn sắc hoa tươi thắm khiến đất trời dường như ảm đạm hơn. Đâu đó trên đường phố chỉ còn sắc màu của những chiếc áo khoác thật dày dặn. Ai cũng hối hả đi thật nhanh để sớm trở về nhà sau một ngày làm việc vất vả, để cùng gia đình quây quần bên nhau. Mùa đông thời gian trôi rất nhanh. Em thích nhất là khi cùng mẹ nằm trong chăn bông thật dày và được mẹ ôm. Bởi vậy mùa đông tuy lạnh nhưng em vẫn chờ đợi nó mỗi năm.

Tả mùa đông - Mẫu 6

Gió mùa đông bắc về báo hiệu mùa đông đã đến. Tiết trời âm u, bao trùm những đám mây xám xịt, ánh mặt trời chẳng thế chiếu rọi qua tầng mây. Mùa đông lạnh quá! Gió thổi vù vù kèm theo những cơn mưa dai dẳng không dứt. Mưa lạnh khiến con đường vắng bóng người, nhà nhà đều đóng cửa hết để tránh những cơn gió lạnh tạt vào. Nhà nhà tất bật chuẩn bị đồ ấm để chống chọi với 3 tháng mùa đông lạnh lẽo. Nhưng mùa đông đến cũng là lúc cả gia đình quên nồi lẩu nóng hổi, hay sưởi ấm bên nhau để kể những câu chuyện thú vị. Mùa đông khắc nghiệt thật đấy nhưng vẫn ấm cúng lạ thường.

Tả mùa đông - Mẫu 7

Mùa đông là mùa của giá lạnh. Em rất thích mùa đông dù nó lạnh giá, khắc nghiệt. Cây bàng trước cửa nhà em đã trút toàn bộ lá, chỉ còn lại những cánh tay khẳng khiu. Cái lạnh khắc nghiệt làm cho đường phố vắng vẻ hơn. Làn gió mùa đông mang theo hơi khô lạnh làm thời tiết hanh hơn. Em rất thích mùa đông vì có thể ngồi bên bếp lửa. Em thích được ngắm nhìn đất trời vào những ngày đông giá rét khi có mưa phùn. Đêm nào em cũng được chùm chăn và ngủ thật ngon giấc.

Tả mùa đông - Mẫu 8

Mùa đông là mùa cuối cùng của một năm. Khi mùa đông về, cây cối khắp nơi đều trở nên khẳng khiu, xơ xác. Bầu trời xám xịt không một gợn mây xanh. Ông mặt trời cũng lười biếng không chịu tỏa nắng xuống trần gian. Từng cơn gió lạnh buốt thổi khiến những người đi ngoài đường phải rùng mình. Đôi khi, những cơn mưa ghé qua làm tăng thêm cái lạnh lẽo. Thời gian cũng trôi đi nhanh hơn. Nhưng khi mùa đông đến cũng là lúc một năm sắp kết thúc. Một năm mới sắp đến, Tết sắp về. Vậy nên, em rất thích mùa đông.

Tả mùa đông - Mẫu 9

Trong bốn mùa: xuân, hạ, thu và đông, em thích nhất là mùa đông. Vào mùa đông, thời tiết rất lạnh. Bầu trời không còn trong xanh mà xám xịt. Cây cối cũng trở nên xơ xác. Thời gian dường như trôi nhanh hơn, bởi trời tối rất nhanh. Mọi người ai trên đường đều vội vàng trở về nhà để tránh khỏi những cơn gió rét. Nhưng em lại thích mùa đông vì khi ấy em sẽ được mặc thật nhiều quần áo, được nằm trong chăn ấm nghe bà kể chuyện cổ tích.

Tả mùa đông - Mẫu 10

Đông về, tiết trời trở nên lạnh giá. Cây cối trong vườn trông xơ xác. Bầu trời có màu xám, trông thật buồn bã. Những cơn gió bấc đập vào cửa sổ. Phố xá thì vắng vẻ, yên tĩnh. Sau một ngày, mọi người đều muốn trở về nhà thật sớm. Tuy là như vậy, nhưng vào mùa đông ai ai cũng về nhà sớm hơn. Em thích được ngồi bên mâm cơm nóng hỏi, trò chuyện với bố mẹ. Vì vậy, mùa đông trong mắt em vẫn rất đẹp.

Tả mùa đông - Mẫu 11

Thằng Lục nói với em: “Mùa đông mưa dầm, gió bấc, rét tê da tái thịt, có gì đẹp mà yêu thích!”. Thế nhưng em lại thích mùa đông.

Mùa đông quả là lạnh, nhiều hôm chúng em phải đi học trong gió rét. Nhưng mùa đông cũng có nhiều điều đáng vui, đáng nhớ. Trường em tổ chức kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam (ngày 20 tháng 11). Chúng em thi đua giành được nhiều điểm 10. Chúng em sẽ mang những bông hoa đẹp nhất mừng thầy, cô giáo.

Mùa đông, cam trĩu quả trong vườn đã chín, vàng óng thơm ngọt. Bố mẹ hái cam bày lên bàn thờ nhân ngày giỗ ông nội của em.

Mùa đông, em được mặc quần áo ấm, được đi giày vải đến trường, cùng các bạn say mê học tập. Cuối mùa đông, em sẽ được đón Tết và mừng xuân. Em sẽ được thêm một tuổi hoa, một tuổi khôn để học hành tấn tới.

Tả mùa đông - Mẫu 12

Mỗi năm có bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông. Nhưng em thích nhất là mùa đông. Mùa đông bắt đầu từ tháng mười đến tháng 12 trong năm. Mùa đông thời tiết giá lạnh, có mưa phùn gió bấc. Cây cối khẳng khiu trơ trụi lá. Mùa đông có giấc ngủ ấm trong chăn. Mỗi buổi tối sau khi ăn cơm xong cả nhà lại quây quần bên bếp lửa để sưởi ấm. Ôi mùa đông tuy giá lạnh nhưng trong căn nhà vẫn đầy ắp tiếng cười đầm ấm của gia đình em.

Tả mùa đông - Mẫu 13

Vậy là một mùa đông nữa lại về. Mùa đông là mùa cuối cùng của một năm. Bầu trời vào mùa đông trở nên âm u. Những đám mây lững lờ trôi. Ông mặt trời còn chưa thức giấc. Gió mùa đông bắc thổi. Thời tiết trở nên lạnh giá hơn. Thỉnh thoảng những cơn mưa trút xuống khiến trời lạnh thêm. Đường phố cũng trở nên vắng vẻ. Cây cối xơ xác, không có sức sống. Nhưng em rất thích mùa đông. Vì khi đông qua, một năm mới sẽ đến.

>> Tả cảnh mùa đông Hay chọn lọc

Tải về để xem trọn bộ 96 mẫu nhé

.....................................................................................................

Trên đây là tổng hợp các bài văn miêu tả về các mùa trong năm bao gồm 4 mùa: Mùa Xuân, Mùa Hè, Mùa thu, Mùa đông với cách viết gần gũi, mạch lạc sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các em ôn tập và kiểm tra. Mời các em tham khảo thêm tả các mùa trong năm như sau:

Đánh giá bài viết
981 354.269
Sắp xếp theo

    Tập làm văn lớp 2 Cánh diều

    Xem thêm