Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm
Thánh Bú Liếm Văn học Lớp 5

Ngôi trường thân yêu mà em gắn bó suốt bao năm qua

có một cái tên rất giản dị, đó là trường Tiểu học Bình Minh.

Ngôi trường nằm ở trong một con phố khá yên tĩnh. Bao quanh trường là tường rào sơn màu vàng như nắng ấm mùa hạ. Cổng trường chia làm hai nửa, cánh cổng sơn xanh, trên cùng là tấm biển đề tên trường bằng gỗ sơn son nổi bật. Đẹp nhất là hai cây phượng vĩ cao lớn, tán rộng xum xuê, nở hoa đỏ rực vào những ngày hè được trồng cạnh hai cây cột của cổng trường.

Bước vào trong, là một khoảng sân rộng rãi, với nhiều cây bàng cao lớn tỏa bóng mát. Sân là nơi chúng em tham gia các hoạt động tập thể như chào cờ, diễn văn nghệ và tập thể dục. Bao quanh, là ba dãy nhà cao tầng xếp thành hình chữ L. Đó là các lớp học của chúng và và văn phòng của thầy cô. Dọc phía bên tay phải, thì là nhà để xe, khu căn-tin và thư viện. Mỗi phòng học đều được trang bị bàn ghế, máy chiếu, tủ sách, và được chúng em phân công quét dọn mỗi ngày.

Văn học

Xem thêm