Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm
Trần Thị Hà Thu

Quang cảnh trong phủ chúa được miêu tả như thế nào

?

3
3 Câu trả lời
  • Trần Thị Hà Thu
    Trần Thị Hà Thu

    Quang cảnh trong phủ chúa được miêu tả với những nét xa hoa lộng lẫy mà không đâu trên đất nước này có được với những lòai cây quý um tùm, những loài chim quý hiếm cùng những đồ dùng được sơn son thiếp bạc. Để vào được phủ chúa phải đi qua nhiều cửa với những cảnh quan khác nhau. Trong phủ chúa có nhiều cung tần mĩ nữ, kẻ hầu người hạ túc trực liên tục. Bữa cơm của vị danh y Hải Thượng Lãn Ông được thiết đãi cũng toàn là những món sơn hào hải vị. Nơi ở của thế tử Trịnh Cán cũng rất đẹp đẽ, lộng lẫy, uy nghi, có nhiều thầy thuốc, quan lại túc trực hai bên để thăm khám cho thế tử.

    0 Trả lời 07/09/22
    • Trần Thị Hà Thu
      Trần Thị Hà Thu

      Quang cảnh và cung cách sinh hoạt trong phủ chúa được ghi lại khá tỉ mỉ qua con mắt quan sát của một thầy thuốc lần đầu tiên bước chân vào thế giới mới lạ. Đi được vài trăm bước, qua mấy lần cửa mới đến cái điếm "Hậu mã quân túc trực". Điếm làm bên cái hồ, có những cái cây lặ lùng và những hòn đá kì lạ. Trong điếm cột và bao lơn lượn vòng, kiểu cách thật là xinh đẹp. Qua dãy hành lang phía tây, đến một cái nhà lớn thật là cao và rộng. Hai bên là hai cái kiệu để vua chúa đi. Đổ nghi trượng đều sơn son thếp vàng. Ở giữa đặt một cái sập thếp vàng. Trên sập mắc một cái võng điều. Trước sập và hai bên, bày bàn ghế, những đồ đạc nhân gian chưa từng thấy… Lại qua một cửa nữa, đến một cái lầu cao và rộng. Ở đây, cột đều sơn son thếp vàng. Đúng là cảnh lầu son gác tía, cung bạc lầu vàng mà dân chúng chỉ có thể thấy trong truyện thần tiên hoặc trong tưởng tượng mà thôi. Cung cách sinh hoạt trong phủ chúa lại càng khác xa chốn dân gian. Lần đầu tiên trong đời, với tư cách là khách mời, tác giả được dùng cơm bằng mâm vàng, chén bạc, đồ ăn toàn là của ngon vật lạ…

      0 Trả lời 07/09/22
      • Trần Thị Hà Thu
        Trần Thị Hà Thu

        Khung cảnh lộng lẫy, uy nghĩ, xa hoa trong phủ chúa phần nào nói lên một hiện thực đáng buồn của xã hội lúc bấy giờ khi mà vua chúa không quan tâm, chăm lo cho đời sống của người dân mà chỉ lo ăn chơi hưởng lạc, vơ vét những của ngon vật lạ trong nhân gian về phục vụ cho cuộc sống mỹ lệ của mình. Từ đây cũng gián tiếp nói lên thái độ châm biếm, phê phán của Lê Hữu Trác đối với cuộc sống nơi đây và làm nổi bật nhân cách cao đẹp, luôn hướng về người dân, mong muốn chữa bệnh cho người dân, rời xa chốn kinh thành của ông.

        0 Trả lời 07/09/22

        Hỏi bài

        Xem thêm