Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Viết 4-5 câu về tình cảm của em khi được tham gia một ngày hội ở trường

Tập làm văn lớp 2: Viết 4 - 5 câu về tình cảm của em khi được tham gia một ngày hội ở trường là chủ đề gồm các bài văn mẫu hay được VnDoc chọn lọc nói về tình cảm của em khi được tham gia một ngày hội ở trường dựa vào gợi ý dưới đây.

Nói về tình cảm của em khi được tham gia một ngày hội ở trường dựa vào gợi ý:

Giới thiệu về ngày hội ở trường:

  • Đó là ngày hội gì?
  • Thời gian và địa điểm diễn ra ngày hội ấy (Nhà đa năng, Sân trường, khu đất trống sau trường,...)

Diễn biến của ngày hội:

  • Ngày hội có những hoạt động gì?
  • Em đã tham gia những hoạt động gì?

Cảm nghĩ của em về ngày hội

Tình cảm khi được tham gia một ngày hội - Mẫu 1

Vào tháng 2 năm nay, trường em đã tổ chức ngày hội cắm trại cho học sinh. Ngày hội được diễn ra ngay trên sân trường, mỗi lớp được phân công một không gian nhỏ để dựng lều trại. Ai ai cũng náo nức, thi nhau vẽ tranh, cắm hoa, dựng cờ,… để trang trí trại. Trại của các lớp đều có phong cách riêng rất độc đáo. Nhờ tham gia ngày hội mà em được trổ tài vẽ tranh và trở nên đoàn kết hơn với các bạn. Em hi vọng sẽ được tham gia nhiều ngày hội như vậy.

Tình cảm khi được tham gia một ngày hội - Mẫu 2

Nhân dịp Trung thu, trường em tổ chức ngày hội gian hàng cho tất cả học sinh. Vào sáng thứ 6, mỗi lớp sẽ chuẩn bị những mặt hàng như đồ dùng học tập, đồ ăn, đồ lưu niệm,… để bày bán. Thầy cô giáo cùng bố mẹ của chúng em chính là những “khách hàng”. Các bạn lớp em đã cùng nhau vẽ tranh, đan vòng tay, tô tượng. Gian hàng của lớp em nhận được nhiều lời khen. Em rất tự hào về điều đó, đây là kỉ niệm đáng nhớ đối với em.

Tình cảm khi được tham gia một ngày hội - Mẫu 3

Ngày 20/ 11 vừa qua, em đã tham gia buổi mít tinh tri ân các thầy cô ở trường tiểu học. Trong buổi mít tinh, có rất nhiều những tiết mục văn nghệ hay như: múa, hát về chủ đề mái trường và thầy cô. Sau buổi lễ mít tinh, chúng em đã tặng thầy cô giáo những bó hoa tươi thắm và chúc các thầy cô những lời chúc tốt đẹp. Buổi mít tinh kỉ niệm ngày 20/11 giúp chúng em thêm biết ơn công lao dạy dỗ của các thầy cô.

Tình cảm khi được tham gia một ngày hội - Mẫu 4

Tối thứ bảy tuần vừa qua, trường em đã tổ chức lễ hội trung thu ở khu vực sân trường. Trong lễ hội trung thu, có rất nhiều hoạt động thú vị đã diễn ra. Chúng em đã cùng nhau trang trí cho mâm cỗ trung thu. Sau những tiết mục văn nghệ và chấm điểm mâm cỗ, chúng em đã cùng nhau phá cỗ. Mọi người ai cũng rất vui vẻ và hào hứng khi hòa mình vào không khí lễ hội.

Tình cảm khi được tham gia một ngày hội - Mẫu 5

Tết Trung thu năm ngoái, em được tham gia Đêm hội trăng rằm ở trường. Tất cả các bạn học sinh của trường em đều tham gia. Đầu tiên, chúng em được xem các tiết mục văn nghệ vô cùng sôi động và hấp dẫn. Chú Cuội và chị Hằng là người dẫn chương trình cho Đêm hội trăng rằm. Cuối cùng, chúng em được cùng nhau phá cỗ. Em rất vui và cảm thấy thích thú vì được tham gia Đêm hội trăng rằm ở trường em.

Tình cảm khi được tham gia một ngày hội - Mẫu 6

Đó là ngày hội mùa xuân. Có rất nhiều hoạt động vui chơi hay văn nghệ khác nhau. Những âm thanh náo nhiệt, hàng dài người nối đuôi nhau. Mọi người đều rất vui vè, hòa mình vào không khí ngày hội.

Tình cảm khi được tham gia một ngày hội - Mẫu 7

Sau khi tết nguyên đán kết thúc, trở lại trường học chúng em đã được tham dự lễ hội trồng cây rất bổ ích. Những cây xanh được học sinh và giáo viên cùng nhau trồng trong khuôn viên sau trường. Ai cũng nhiệt tình tham gia nên chẳng mấy chốc, khu đất trống sau trường em đã được trồng lên rất nhiều những cây xanh. Em thấy lễ hội trồng cây thật ý nghĩa, đó cũng là cơ hội để chúng em đóng góp một phần sức lực nhỏ bé để làm cho ngôi trường trở nên xanh-sạch-đẹp.

Tình cảm khi được tham gia một ngày hội - Mẫu 8

Ngày hôm qua, trường em có tổ chức "Ngày hội đọc sách". Mỗi lớp là một "thư viện" thu nhỏ với rất nhiều sách do các bạn quyên góp và giới thiệu. Qua các gian hàng của các lớp, chúng em được biết đến rất nhiều loại sách thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. Nào là sách khoa học, nào là sách giải trí... Mỗi bạn đều chuẩn bị giới thiệu về cuốn sách yêu thích của mình. Bạn nào cũng vui tươi, hào hứng trong ngày hội. Em mong năm nào trường em cũng tổ chức ngày hội bổ ích như vậy

Tình cảm khi được tham gia một ngày hội - Mẫu 9

Tuần trước, trường em tổ chức Ngày hội đọc sách. Tất cả học sinh và thầy cô giáo đều tham gia vào ngày hội này. Mỗi lớp sẽ chuẩn bị những quyển sách hay, hấp dẫn và bày biện thật đẹp trên giá. Giá sách của lớp em được trang trí cả những bông hoa do chúng em tự làm vào buổi chiều hôm trước. Các bạn mang đến những cuốn sách rất hay. Em cũng mang đến cuốn sách “Dế mèn phiêu lưu ký” mà mẹ đã mua cho. Sau ngày hội, lớp em đã được cô Hiệu trưởng tuyên dương vì có nhiều sách và giá sách được trang trí đẹp nhất. Em rất vui khi được tham gia Ngày hội đọc sách ở trường và mong rằng trường sẽ tổ chức nhiều ngày hội như vậy hơn nữa.

Tình cảm khi được tham gia một ngày hội - Mẫu 10

Để ủng hộ, giúp đỡ đồng bào miền Trung trong trận lũ lụt lịch sử, tuần vừa qua trường em đã tổ chức ngày hội quyên góp. Giáo viên và học sinh toàn trường đều rất hào hứng, vui vẻ khi tham gia. Em và các bạn đều mang đến trường những quần áo cũ và các loại thực phẩm như: mì tôm, sữa để chuyến xe từ thiện của trường mang vào giúp đỡ cho bà con miền Trung. Dù không đóng góp được nhiều nhưng em vẫn thấy rất vui và hạnh phúc khi góp phần sức lực nhỏ bé để san sẻ với những người miền Trung bị thiệt hại do bão.

Tình cảm khi được tham gia một ngày hội - Mẫu 11

Nhân dịp Trung thu, trường em tổ chức Ngày hội trăng rằm. Chúng em tập trung tại sân trường và ngồi vị trí giống như buổi chào cờ hàng tuần. Cô Liên tổng phụ trách đóng chị Hằng và thầy Nam là chú Cuội. Thầy cô dẫn chương trình vui ơi là vui! Chúng em được xem rất nhiều những tiết mục văn nghệ hay và hấp dẫn. Sau cùng, chúng em còn được phá cỗ cùng nhau. Em rất thích tham gia các hoạt động của trường tổ chức.

Tình cảm khi được tham gia một ngày hội - Mẫu 12

Chủ nhật tuần trước, trường em tổ chức ngày hội “Vui xuân”. Chúng em đã đến từ sớm để tham dự. Sân trường thật đông đúc. Rất nhiều hoạt động thú vị và bổ ích được diễn ra. Các tiết mục văn nghệ chào mừng Tết đến được học sinh trong trường trình bày. Em thích nhất là được tham gia các trò chơi trong ngày Tết.

Tình cảm khi được tham gia một ngày hội - Mẫu 13

Cơn bão khủng khiếp liên tiếp dội vào mảnh đất miền Trung gây ra biết bao thiệt hại cho nhân dân nơi ấy. Hưởng ứng tinh thần tương thân tương ái, tuần trước, trường em đã tổ chức buổi lễ phát động phong trào quyên góp ủng hộ các bạn nhỏ Miền trung. Lớp em ai cũng tích cực tham gia. Có bạn thì ủng hộ quần áo rét, có bạn lại ủng hộ gạo, mì tôm, hoặc sách vở. Em cũng xin phép mẹ được gửi một chút tiền tiết kiệm và những bộ quần áo ấm cho các bạn. Em mong sao các bạn nhỏ nơi Miền Trung không còn chịu cảnh bão lũ như vậy nữa. Em rất vui và mong trường em sẽ tổ chức nhiều phong trào như vậy hơn nữa.

Tình cảm khi được tham gia một ngày hội - Mẫu 14

Chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết nguyên đán. Vào ngày 20 tết, trường em đã tổ chức "Lễ hội bánh chưng". Chúng em được chia theo lớp và thi gói bánh chưng dưới sự hướng dẫn của giáo viên chủ nhiệm và giáo viên phụ trách. Lần đầu tiên chúng em được tự tay rửa lá dong, chuẩn bị lạt tre để giúp các thầy cô gói bánh chưng. Những chiếc bánh chưng được thầy cô gói vô cùng khéo léo, chiếc bánh vuông vức xanh ngát nhìn rất đẹp mắt. Không chỉ được quan sát quá trình gói bánh, chúng em còn được cùng nhau ngồi trông bếp củi để đợi bánh chín. Lễ hội bánh chưng là một trong những ngày lễ thú vị nhất mà em được tham gia.

Xem thêm:

Đánh giá bài viết
104 27.564
3 Bình luận
Sắp xếp theo
  • Bé Cún
    Bé Cún

    Nhiều bài hay quá ạ

    Thích Phản hồi 10/05/22
    • Gấu Đi Bộ
      Gấu Đi Bộ

      Cảm ơn ạ 😍

      Thích Phản hồi 10/05/22
      • Gia Kiet Hoang ...
        Gia Kiet Hoang ...

        😍

        Thích Phản hồi 10/05/22

        Tập làm văn lớp 2 Chân trời

        Xem thêm