Đọc lời bài hát sau rồi thực hiện các yêu cầu ở dưới:
Hãy sống như đời sông để biết yêu nguồn cội
Hãy sống như đồi núi, vươn tới những tầm cao
Hãy sống như biển trào, như biển trào để thấy bờ bến rộng
Hãy sống như ước vọng, để thấy đời mênh mông
Và sao không là gió, là mây để thấy trời bao la
Và sao không là phù sa rót mỡ màu cho hoa
Sao không là bài ca của tình yêu đôi lứa
Sao không là mặt trời gieo hạt nắng vô tư
Và sao không là bão, là giông, là ánh lửa đêm đông
Và sao không là hạt giống xanh đất mẹ bao dung
Sao không là đàn chim gọi bình minh thức giấ
Sao không là mặt trời gieo hạt nắng vô tư…
(Khát vọng – Phạm Minh Tuấn)
a. Phân tích ý nghĩa của các điệp ngữ: “Hãy sống”, Và sao không”, “Sao không” ở mỗi câu hát. Những điệp ngữ trên có tác dụng như một lời kêu gọi, giục giã, hối thúc yêu cầu, mong muốn khẩn thiết; một lời hỏi, lời trách móc, nhắc nhở, khích lệ con người hãy sống một cuộc sống có ý nghĩa, đem lại hạnh phúc cho người, cho đời.
b. Nêu ý nghĩa chung của các từ ngữ thuộc trường từ vựng về thiên nhiên trong lời bài hát trên. Đó đều là hình ảnh của thiên nhiên đẹp đẽ, vừa nhỏ bé, vừa kì vĩ, tráng lệ thể hiện khát vọng hướng đến một cuộc sống cao đẹp, lớn lao, làm nên những điều kì diệu cho cuộc sống.
Câu 2:
Viết bài văn (khoảng 300 chữ) trình bày suy nghĩ của em về ý kiến sau:
Đừng nên hận thù vì hận thù chỉ đem đến những điều tai hại.
Câu 3:
Về bài thơ Ánh trăng của Nguyễn Duy (SGK Ngữ văn 9, tập 1, NXBGD) có ý kiến cho rằng: “Ánh trăng là một lời thú tội.”; ý kiến khác lại khẳng định: “Ánh trăng là tình cảm của con người với thiên nhiên và quá khứ nghĩa tình.”
Qua bài thơ Ánh trăng, em hãy bình luận hai ý kiến trên.
Đọc lời bài hát sau rồi thực hiện các yêu cầu ở dưới:
Hãy sống như đời sông để biết yêu nguồn cội
Hãy sống như đồi núi, vươn tới những tầm cao
Hãy sống như biển trào, như biển trào để thấy bờ bến rộng
Hãy sống như ước vọng, để thấy đời mênh mông
Và sao không là gió, là mây để thấy trời bao la
Và sao không là phù sa rót mỡ màu cho hoa
Sao không là bài ca của tình yêu đôi lứa
Sao không là mặt trời gieo hạt nắng vô tư
Và sao không là bão, là giông, là ánh lửa đêm đông
Và sao không là hạt giống xanh đất mẹ bao dung
Sao không là đàn chim gọi bình minh thức giấ
Sao không là mặt trời gieo hạt nắng vô tư…
(Khát vọng – Phạm Minh Tuấn)
a. Phân tích ý nghĩa của các điệp ngữ: “Hãy sống”, Và sao không”, “Sao không” ở mỗi câu hát. Những điệp ngữ trên có tác dụng như một lời kêu gọi, giục giã, hối thúc yêu cầu, mong muốn khẩn thiết; một lời hỏi, lời trách móc, nhắc nhở, khích lệ con người hãy sống một cuộc sống có ý nghĩa, đem lại hạnh phúc cho người, cho đời.
b. Nêu ý nghĩa chung của các từ ngữ thuộc trường từ vựng về thiên nhiên trong lời bài hát trên. Đó đều là hình ảnh của thiên nhiên đẹp đẽ, vừa nhỏ bé, vừa kì vĩ, tráng lệ thể hiện khát vọng hướng đến một cuộc sống cao đẹp, lớn lao, làm nên những điều kì diệu cho cuộc sống.
Câu 2:
Viết bài văn (khoảng 300 chữ) trình bày suy nghĩ của em về ý kiến sau:
Đừng nên hận thù vì hận thù chỉ đem đến những điều tai hại.
Câu 3:
Về bài thơ Ánh trăng của Nguyễn Duy (SGK Ngữ văn 9, tập 1, NXBGD) có ý kiến cho rằng: “Ánh trăng là một lời thú tội.”; ý kiến khác lại khẳng định: “Ánh trăng là tình cảm của con người với thiên nhiên và quá khứ nghĩa tình.”
Qua bài thơ Ánh trăng, em hãy bình luận hai ý kiến trên.