Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Đàn ông làm gì trong ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10?

Đàn ông làm gì trong ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10?

Ngày phụ nữ Việt Nam đang đến gần là một dịp để cánh mày râu bày tỏ lòng biết ơn, sự kính trọng đến người mẹ, người vợ, người chị, người yêu,... Vậy họ sẽ làm những gì để thể hiện tình cảm ấy, hãy cùng tham khảo những cách đàn ông hay làm trong ngày 20/10 nhé!

Những lời chúc 20-10 hài hước vui nhộn nhất

Tuyển tập những bài thơ hay nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10

Những lời chúc hay và ý nghĩa cho ngày Phụ nữ Việt Nam

1. Lời chúc dành cho mẹ

  • Thật ra con không có đủ khả năng tặng quà cho tất cả những người phụ nữ con thương yêu, nhưng con có đủ khả năng tặng quà cho một người phụ nữa duy nhất từ đây cho đến cuộc đời con. Chúc mừng mẹ!
  • Thật kỳ diệu, mẹ là người có thể thay thế bất kỳ vị trí nào của những người xung quanh con, nhưng chẳng ai lại có thể thay thế được vị trí của mẹ,... Cảm ơn mẹ!
  • Con đã nói với người ở cửa hàng rằng "Anh hãy gửi món quà này đến người phụ nữ đẹp nhất của tôi". Chúc mừng ngày 20/10, người "phụ nữ đẹp nhất" đời con.

Những việc đàn ông nên làm trong ngày 20/10

  • Con để ý những gì tự nhiên mà đẹp nhất trên đời đều từ 2 trở lên, như những bông hồng, các vì sao, anh chị em, bạn thân,... nhưng duy nhất một mình mẹ mà thôi,... Chúc mừng mẹ!
  • Con không thể là một người đàn ông như hôm nay khi không có mẹ sinh con ra. Đó là điều tất yếu và điều đẹp nhất mà con luôn tin. Cám ơn mẹ!
  • Hôm nay không phải là ngày của mẹ, con biết. Nhưng là ngày dành cho người phụ nữ con thương yêu nhất. Mẹ nhận món quà này nhé! Cám ơn mẹ!
  • Thật không dễ chút nào khi một người con trai muốn nói yêu mẹ của anh ta. Và đó cũng là lý do con tặng mẹ món quà này, vì mẹ hiểu điều đó thậm chí khi con chẳng nói ra được. Chúc mừng mẹ!
  • Mẹ đã tạo ra một người đàn ông tuyệt vời, mẹ biết không! Cho nên bây giờ mẹ hãy nhận món quà từ người đàn ông tuyệt vời đó nhé! Cám ơn mẹ!

2. Lời chúc dành cho người đã lập gia đình

  • Một ngày nào đó, em sẽ nhận ra rằng, anh đã bước vào cuộc đời em chỉ để em nhận ra không ai khác trên đời xứng đáng với em hơn anh. Tấm thiệp này không đơn giản là "Chúc mừng vợ ngày 20/10" mà thật ra nó là lời từ lòng anh "Anh nhớ đến em khi anh muốn tri ân người phụ nữ của đời mình" Người đàn ông thật sự không cần sự lãng mạn với mỗi cô gái mỗi ngày, mà anh ta cần sự lãng mạn chỉ với một cô gái mỗi ngày cho đến hết cuộc đời anh ta. Và đó là lý do anh cần em.
  • Cám ơn em, vì em cho anh biết một mối quan hệ mà trong đó anh có thể chia sẽ như bạn thân, chơi đùa như trẻ con, cãi nhau như chồng-vợ và bảo vệ nhau như anh em trong gia đình,...
  • Anh biết có rất nhiều phụ nữ anh có thể sống hạnh phúc cùng, nhưng chỉ duy nhất một người mà anh không thể sống khi thiếu cô ấy. Là em đó, vợ ah.
  • Anh biết ơn, dù đôi khi em quan tâm anh nhiều quá mức. Vì anh sẽ tệ hơn nếu ngày nào đó, em chẳng còn lo cho anh nữa,...
  • Người anh cần nhất trong cuộc đời anh, là người cho anh biết cô ấy cũng cần anh như vậy. Mình cần nhau, em yêu.

Những việc đàn ông nên làm trong ngày 20/10

  • Anh chỉ muốn cám ơn người phụ nữ trong kỷ niệm mà ngày đầu anh gặp cô ấy, anh vẫn còn nhớ mãi đến tận bây giờ,... Ai cũng có lý do để thức dậy mỗi buổi sáng. Cám ơn em, "lý do" của anh!
  • Anh biết anh không đẹp lắm, anh ích kỷ, anh không ngăn nắp, anh phạm lỗi và hơi vô tâm. Nhưng em đã có thể "chịu đựng" được anh lúc tệ nhất như vậy, thì em sẽ xứng đáng có anh lúc tốt nhất. Anh hứa!
  • Cám ơn em vì đã ở bên cạnh anh trong suốt quãng đường anh ít xứng đáng nhất, vì thật tâm đó là lúc anh cần người anh yêu thương nhất. Món quà này tặng em, không chỉ vì em là người phụ nữ, mà còn vì em là vợ của anh, là con của mẹ anh, là mẹ của con anh, là chị của em anh và là người bạn của cuộc đời anh,... Anh yêu em.
  • Thật ra lúc trước anh suy nghĩ hơi sai, anh nghĩ anh sẽ yêu người nào khá hoàn thiện, nhưng từ khi cưới em, anh nhận ra anh không như vậy, mà anh đã yêu người giúp anh hoàn thiện mình. Cám ơn em!

3. Lời chúc dành cho người đang yêu

  • Tất cả phụ nữ trên đời đều đẹp. Vấn đề là cần đúng người đàn ông để nhận ra vẻ đẹp ấy. Và anh là người nhận ra vẻ đẹp của em.
  • Tấm thiệp này không đơn giản là "Chúc mừng em ngày 20/10" mà thật ra nó là lời từ lòng anh "Anh nhớ đến em khi anh muốn tri ân người phụ nữ của đời mình". Ah, anh chỉ mong em đừng làm ngơ với người đang yêu em, nhớ em và quan tâm em,... Vì ngày nào đó em sẽ nhận ra, em đã làm mất mặt trăng khi quá bận gom nhặt những vì sao,....
  • Anh biết có nhiều người có thể làm em cười hoặc khóc, nhưng anh mong anh là người có thể làm em cười khi giọt nước mắt vẫn còn lăn trên má em.
  • Em, anh biết người phụ nữ mạnh mẽ như em có thể làm mọi việc một mình. Nhưng một người đàn ông mạnh mẽ như anh thì tuyệt đối không để điều đó xảy ra.

Những việc đàn ông nên làm trong ngày 20/10

  • Em đừng yêu anh vì những giây phút mình rất vui vẻ khi ở bên cạnh nhau. Hãy yêu anh vì những lúc anh đau khổ như thế nào khi không có em bên cạnh.
  • Trời, anh nhận ra anh mà không có em, giống như: Facebook mà không có bạn. Youtube không có video, và Google không có kết quả tìm.
  • Anh biết ơn, dù đôi khi em quan tâm anh nhiều quá mức. Vì anh sẽ tệ hơn nếu ngày nào đó, em chẳng còn lo cho anh nữa,...
    • Nếu anh không gặp em, anh sẽ không thích em.
    • Nếu anh không thích em, anh sẽ không yêu em.
    • Nếu anh không yêu em, anh sẽ không nhớ em.
    • Nếu anh không nhớ em, anh sẽ không phải đau khổ.
    • Nhưng, vấn đề là, anh đã gặp, thích, yêu, nhớ và đau khổ vì em. Và anh đang và sẽ mãi như vậy.
  • Honey, em có biết anh rất không thích khi anh mơ thấy em không? Đó là vì cuối cùng thì anh phải thức dậy, chẳng ngủ mãi được,...
  • Khoảnh khắc mà mình nhìn thấy nhau lần đầu tiên, anh xin lỗi, nhưng anh không nhìn thấy em, anh chỉ thấy tương lai của anh,... Em là tương lai của anh, honey.
  • Em biết không anh không nghi ngờ gì nữa, em là một người phụ nữ mạnh mẽ. Nhưng từ giờ trở đi, anh chắc rằng em sẽ luôn cần một cái xiết tay và câu nói "Em ơi, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi",...
  • Dạo này em khó ngủ phải không? Đừng lo, anh biết tại sao, vì lúc đó em đang thức trong giấc mơ của anh, baby.
  • Anh thích đôi mắt của em. Nhưng anh thích đôi mắt của anh hơn! Khoan, đừng cáu! Vì anh khong thể nhìn thấy đôi mắt của em khi không có đôi mắt của anh, honey! Chúc mừng em, ngày 20/10!
  • Mới ngày hôm trước, họ còn là một người xa lạ. Ngày hôm sau, họ là cả một thế giới đối với mình. Cám ơn em, vì đã cho anh trải nghiệm cảm giác đáng ngạc nhiên đó!
  • Nếu em đang cười mỉm khi đang đọc dòng tin nhắn này, thì em biết gì không? Em đang yêu người đàn ông mà em đang nghĩ đến đó em ah.
  • Yêu có nghĩa là cho ai đó sức mạnh để có thể làm tổn thương mình, nhưng tin rằng người đó không bao giờ làm. Cám ơn em vì anh vẫn còn lành lặn và hạnh phúc đến phút này.
  • Ngày nào đó, chắc chắn anh sẽ quên vài đều em đã từng nói với anh, vài điều em đã từng làm cho anh, nhưng sẽ không bao giờ anh quên cảm giác mà em đã mang lại cho anh, baby.
    • Khi anh mới gặp em, anh sợ bắt chuyện với em.
    • Khi anh đã nói chuyện với em, anh lại sợ anh sẽ thích em.
    • Khi anh thích em, anh lại sợ anh sẽ yêu em.
    • Bây giờ khi anh đã yêu em nhiều rồi, anh vẫn còn sợ, anh sợ sẽ để mất em.
    • Chia sẻ với em vậy thôi,...

4. Lời chúc dành cho người mới chia tay

  • Anh biết em buồn và trách anh, nhưng đôi khi người ta chọn ra đi không hẳn là vì sự ích kỷ, mà vì người đó biết mọi chuyện sẽ tệ hơn nếu vẫn ở lại. Cám ơn em vì đã không để mọi chuyện tệ hơn.
  • Thật sự rất khó để quên đi một người đã cho mình quá nhiều điều để nhớ. Anh vẫn chưa quên và sẽ trả lại một phần cho em qua món quà này. Em nhận lại nhé!
  • Mình không gần nhau nữa, không có nghĩa là anh không còn quan tâm em nữa. Ngày 20.10 hạnh phúc, em!
  • Tình yêu cũng thường mắc sai lầm, vì tình yêu không đi kèm với bản "Hướng dẫn sử dụng". Đừng buồn nữa em nhé!

Những việc đàn ông nên làm trong ngày 20/10

  • Anh chẳng còn muốn buồn vì em nữa, không phải vì anh đã quên em, mà vì nỗi buồn ấy nhắc anh rằng anh chẳng biết làm gì để giữ em lại.
  • Tặng em, người phụ nữ đến từ ngày hôm qua của cuộc đời anh.
  • Người ta nói "Không có ai xứng đáng với nước mắt của em, vì người có thể làm em khóc sẽ không báo giờ làm điều đó". Anh đã làm em khóc nhiều, hãy tìm người xứng đáng em nhé.
  • Anh tặng quà vì anh chẳng bao giờ hết yêu em, anh chỉ đơn giản là đang hoc cách sống một cuộc sống không còn em nữa. Ngày vui nhé em!
Đánh giá bài viết
1 347
Sắp xếp theo

    Quốc Tế Phụ Nữ

    Xem thêm