Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Kể lại cuộc gặp gỡ với Nguyễn Hiền bằng lời của viên quan lớp 5

Kể lại cuộc gặp gỡ với Nguyễn Hiền bằng lời của viên quan lớp 5

Bản quyền tài liệu thuộc về VnDoc
Nghiêm cấm các hành vi sao chép với mục đích thương mại. 

Đóng vai viên quan Kể lại cuộc gặp gỡ với Nguyễn Hiền

Tôi là một viên quan nhỏ trong triều, chuyên phụ trách truyền tin. Một ngày nọ cả triều đình gặp phải một vấn đề lớn, khi không ai giải được câu đố do tên sứ thần nhà Nguyên đưa ra. Đúng lúc cấp bách, nhà vua nhớ ngay đến vị trạng nguyên nhỏ tuổi Nguyễn Hiền, nên sai tôi đi tìm cậu ấy hỏi ý kiến. Khi tôi vừa đi đến đầu làng, thì đã nhìn thấy một nhóm trẻ chăn trâu đang nặn voi bằng đất. Trong đó, có một cậu bé mặt mũi khôi ngô, sáng sủa đang hướng dẫn cho các bạn của mình cách nặn từng bộ phận của con voi. Tôi liền nghĩ ngay rằng đây chắc là trạng Nguyễn Hiền. Nhưng để chắc chắn, tôi vẫn thử tài cậu ấy bằng một vế đối. Quả nhiên, cậu ấy đáp lại ngay bằng một vế đối cứng cỏi khiến tôi vô cùng nể phục. Và để tiết kiệm thời gian, tôi lập tức truyền lại ý vua cho cậu nghe. Thật không ngờ, chỉ một lát sau, Nguyễn Hiền đã nghĩ ra đáp án, lại còn hát thành một bài đồng dao. Nghe lời hát tôi nhận ra ngay đây chính là câu trả lời mà triều đình đang cần. Mang theo sự thán phục và ngưỡng mộ, tôi nhanh nhẹn tạm biệt trạng Hiền rồi vội vã về kinh.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo
    🖼️

    Gợi ý cho bạn

    Xem thêm
    🖼️

    Tiếng Việt lớp 5 Sách mới

    Xem thêm