Tổng hợp 40 mẫu lưu bút ấn tượng nhất
Mỗi hành trình đều có một điểm dừng, và mỗi cuộc chia tay đều để lại trong tim ta những dư âm khó phai. Đặc biệt là đối với các bạn học sinh cuối cấp, lớp mầm non, lớp 5, lớp 9 hay lớp 12, khoảnh khắc tạm biệt mái trường, thầy cô, bạn bè luôn mang đến bao cảm xúc bồi hồi, xao xuyến.
Dưới đây là tổng hợp những dòng lưu bút hay và ý nghĩa, chất chứa những lời nhắn gửi yêu thương, những lời chúc chân thành nhất mà các bạn học sinh dành tặng cho nhau. Những dòng chữ chân thành này sẽ thay lời nói, gửi gắm nỗi nhớ, nụ cười và cả những giọt nước mắt lặng thầm. Sau này khi đọc lại, các bạn có thể mỉm cười và nói: “Tuổi học trò của mình thật đẹp!”
Mục lục bài viết
Lưu bút cho học sinh lớp 5
- “Tạm biệt nhé tuổi học trò hồn nhiên, chúng mình sẽ mãi nhớ nhau!”
- “Mong rằng dù xa mái trường mến yêu, các thầy cô và bạn bè thân quen, chúng ta vẫn giữ mãi nụ cười hôm nay.”
- “5 năm học trôi qua như một giấc mơ đẹp, cảm ơn tất cả các bạn vì đã là một phần ký ức của mình”
- “Mới ngày nào mình còn nắm tay nhau bước vào lớp 1, vậy mà giờ đã sắp nói lời tạm biệt. Cảm ơn cậu vì đã là một phần tuyệt vời trong tuổi thơ của mình. Mong rằng sau này, dù mỗi đứa một nơi, mình vẫn luôn nhớ về nhau bằng những kỷ niệm thật đẹp.”
- “Chúng mình đã cùng nhau lớn lên, cùng cười, cùng khóc, cùng chia sẻ biết bao bí mật tuổi thơ. Vậy mà giờ đây chúng ta sẽ phải tạm xa mái trường tiểu học, mình chúc cậu luôn giữ được nụ cười rạng rỡ và trái tim hồn nhiên, để tuổi thơ mãi rực rỡ trong tim nhé!”
- “Thời gian học dưới mái trường này đã dạy mình biết yêu thương, biết sẻ chia, biết thế nào là tình bạn thật sự. Cảm ơn cậu đã đi cùng mình một đoạn đường đẹp nhất. Mong rằng chúng mình sẽ luôn nhớ về nhau với tất cả yêu thương.”
- “Sau này khi trưởng thành, mình tin những ký ức trong suốt 5 năm tiểu học sẽ là một phần tuổi thơ khiến mình mỉm cười hạnh phúc. Cảm ơn cậu vì đã làm tuổi thơ của mình trở nên đáng nhớ. Chúc cậu luôn vui vẻ, học giỏi và bay thật cao trên bầu trời ước mơ của mình nhé!”
- “5 năm học tiểu học của mình thật đẹp vì có cậu. Cảm ơn cậu đã ở đó, cùng mình chơi đùa, học tập và chia sẻ biết bao niềm vui. Dù mai này không còn ngồi chung lớp, mình mong cậu luôn nhớ rằng: chúng mình đã từng có những tháng ngày tuyệt vời bên nhau!”
- “Có những người bạn, chỉ cần gặp nhau ở tuổi thơ là đã trở nên đặc biệt. Cậu chính là người bạn ấy của mình. Chúc cậu sẽ luôn vui, luôn khỏe, học giỏi và giữ mãi sự hồn nhiên, đáng yêu mà mình luôn quý mến nhé!”
- “Ngày chia tay rồi cũng đến, nhưng mình tin rằng những kỷ niệm của lớp mình sẽ ở lại mãi. Cảm ơn cậu đã là một phần thanh xuân trong veo ấy. Sau này khi gặp lại, mình sẽ chạy tới ôm cậu thật chặt nhé!”
- “Chúng mình đã cùng nhau viết nên một cuốn truyện mang tên ‘Tuổi học trò’ với bao tiếng cười, trò nghịch ngợm và cả những phút giận hờn dễ thương. Dù mai đây mỗi đứa một nơi, hãy mang theo cuốn truyện ấy bên mình nhé!”
- “Nếu có một điều ước, mình sẽ ước cho tất cả chúng mình đều giữ mãi được trái tim ngây thơ, trong sáng như những năm tháng lớp 5. Cảm ơn cậu vì đã mang đến cho mình những ngày vui trọn vẹn.
- “Mai xa rồi, nhưng mình sẽ không quên cậu đâu nhé! Hãy nhớ rằng chúng mình đã từng nắm tay nhau qua bao trò nghịch ngợm, qua từng buổi học, và qua cả những lần cùng bị cô nhắc nhở. Sau này có gặp lại, mình nhất định sẽ cười thật tươi với cậu!”
Lưu bút cho học sinh lớp 9
Dưới đây là những mẫu câu lưu bút dài, hay và ý nghĩa dành cho học sinh lớp 9, mời các bạn tham khảo để ghi lại những năm tháng rực rỡ nhất của tuổi học trò trước khi bước vào THPT.
- “Ba năm cấp 2 đã khép lại, mang theo biết bao kỷ niệm vui buồn, hờn giận và cả những khoảnh khắc không thể quên. Cảm ơn cậu đã đồng hành cùng mình trong những năm tháng ấy. Mai này, dù mỗi đứa một nơi, mình vẫn mong cậu giữ mãi nụ cười ấy, giữ mãi sự vô tư, hồn nhiên mà mình từng yêu quý.”
- “Thời gian trôi nhanh thật đấy, mới ngày nào khi được xếp vào cùng một lớp với nhau mình còn lạ lẫm, giờ đã sắp chia xa. Ba năm qua, chúng mình đã có với nhau biết bao ký ức: những buổi học sôi nổi, những lần ôn thi căng thẳng, những lần phá phách bị cô phạt… Tất cả sẽ là những kỷ niệm đẹp nhất, đáng trân quý nhất. Chúc cậu sẽ luôn vững bước trên con đường mới nhé!”
- “Cấp 2 nhờ có cậu mà mình thấy nó trở nên vui vẻ, áp lực học tập cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Cảm ơn vì những lần giúp đỡ bài vở, những lời động viên khi mình mệt mỏi, những trận cười sảng khoái giúp mình quên đi áp lực, những buổi đi chơi thật vui vẻ. Mong cậu sẽ thành công và hạnh phúc trên con đường phía trước!”
- “Nếu có thể ước, mình vẫn muốn được học cùng cậu khi vào THPT. Cảm ơn cậu đã trở thành một phần quan trọng trong tuổi học trò của mình. Chúng ta hãy cố gắng thật nhiều để có thể đỗ vào cùng một trường THPT nhé, khi đó chúng ta có thể tự hào nói với nhau: ‘Mình đã làm được rồi!’.
- “Chia tay cấp 2, chúng ta mỗi người một ước mơ, một lối rẽ riêng, nhưng mình tin rằng những kỷ niệm 4 năm cấp hai vẫn sẽ nằm mãi trong tim. Hãy nhớ về nhau với những điều đẹp đẽ nhất nhé, và cùng nhau cố gắng thực hiện giấc mơ của mình nhé!”
- Cậu chính là một phần rực rỡ nhất trong suốt 4 năm học cấp hai của mình. Cảm ơn cậu vì đã mang đến tiếng cười, sự ấm áp, vì đã cùng mình tạo nên những ký ức không thể quên. Chúc cậu một tương lai tươi sáng và thật nhiều niềm vui!”
- “Mai chia tay rồi, không còn được cùng nhau học nhóm, cùng nhau bày trò, cùng nhau ăn quà vặt sau giờ học nữa. Nhưng mình tin, những kỷ niệm đó sẽ luôn đi theo mỗi chúng ta. Hãy luôn tự tin bước tiếp và giữ liên lạc nhé, vì cậu luôn có mình bên cạnh!”
- “Có những người bạn, chỉ gặp gỡ bốn năm nhưng lại gắn bó cả một đời. Cảm ơn cậu vì đã trở thành người bạn đặc biệt ấy trong lòng mình. Sau này, dù ở đâu, mong cậu luôn khỏe mạnh, hạnh phúc và sống hết mình với đam mê.”
“Chúng mình đã cùng nhau trưởng thành qua những khó khăn, qua những lần thi cử căng thẳng, qua những buổi sinh hoạt lớp đầy ắp tiếng cười. Cảm ơn cậu đã trở thành một phần không thể thiếu trong bức tranh tuổi học trò của mình.”- “Chúng ta đã từng có một thời cùng đứng dưới sân trường, cùng mơ mộng, cùng lo lắng trước kỳ thi chuyển cấp, cùng chạm tay vào tuổi 15 rực rỡ. Tạm biệt nhé, người bạn của mình!”
Lưu bút cho học sinh lớp 12
Dưới đây là những mẫu câu lưu bút dài, hay và ý nghĩa dành cho học sinh lớp 12, ghi lại những cảm xúc đặc biệt, kỷ niệm đáng nhớ của tuổi học trò trước khi rời xa mái trường, bạn bè và thầy cô thân yêu.
- “Cảm ơn cậu đã đi cùng mình suốt ba năm cấp 3 đầy áp lực nhưng cũng đầy kỷ niệm đẹp. Dù sau này mỗi đứa một phương trời, mình mong cậu vẫn giữ nụ cười rạng rỡ ấy và bay thật cao với ước mơ của mình nhé!”
- “Cấp 3 không chỉ là những tháng ngày học hành vất vả mà còn là quãng thời gian của tình bạn, của tuổi trẻ rực rỡ nhất. Cảm ơn cậu vì đã luôn đồng hành cùng minh trong những lần thức trắng ôn thi, những buổi học nhóm cười nghiêng ngả, những khoảnh khắc mà chắc chắn sau này nhìn lại, mình sẽ thấy lòng ấm áp.”
- “Thanh xuân là những ngày đi học cùng cậu, những lúc cùng lo lắng vì bài kiểm tra, cùng hò hét trên sân cổ vũ đội lớp, cùng mơ mộng về tương lai. Một chương đẹp nhất của chúng ta sắp khép lại, mong rằng dù sau này ở đâu, làm gì, chúng mình vẫn giữ mãi tình bạn này.”
- “Kỳ thi trước mắt có thể khiến mình lo lắng, nhưng nghĩ đến những kỷ niệm của lớp mình, mình lại thấy lòng nhẹ nhàng hơn. Cảm ơn cậu vì đã luôn bên cạnh, vì đã trở thành một phần đẹp đẽ trong tuổi trẻ của mình. Hãy cùng nhau cố gắng hết sức để sau này nhìn lại, không phải nuối tiếc nhé!”
- “Cấp 3 khép lại, để lại trong lòng mình biết bao dư vị: vui có, buồn có, tiếc nuối có, và quan trọng nhất là có cậu – người bạn đã đồng hành ba năm qua. Mình mong cậu sẽ luôn mạnh mẽ, hạnh phúc và hãy giữ liên lạc thường xuyên nhé.”
- “Ai rồi cũng phải lớn lên và chúng ta cũng vậy. Chỉ mong rằng sau này dù ở đâu, chúng mình vẫn sẽ mỉm cười khi nhớ về nhau, nhớ về những kỷ niệm khi được ngồi cạnh nhau, được cùng nhau tám chuyện, cùng nhau cười đùa.
- “Chúng mình sắp bước ra khỏi cánh cổng quen thuộc này để đi tìm giấc mơ của riêng mình. Dù mai đây có bận rộn đến đâu, hãy luôn nhớ về quãng thời gian chúng ta từng có — nơi những giấc mơ bắt đầu, nơi tình bạn được vun đắp và lớn lên.”
- “Mình tin rằng sau này, khi nhìn lại, tuổi 18 của mình sẽ rực rỡ và đáng nhớ nhất, bởi vì có cậu ở đó. Cảm ơn cậu vì đã cùng mình tạo nên một thanh xuân đẹp, đầy ắp tiếng cười và nước mắt. Mong cậu luôn sống hạnh phúc, tự do, và không bao giờ từ bỏ ước mơ của mình.”
- “Hãy tin rằng, dù sau này chúng mình có cách xa, những kỷ niệm lớp 12 vẫn luôn ở đó, nguyên vẹn, dịu dàng và ấm áp. Cảm ơn cậu vì tất cả. Hẹn gặp lại một ngày không xa nhé, trên con đường trưởng thành của chính mình.”
“Tạm biệt những tháng ngày dưới mái trường, tạm biệt những buổi học, tạm biệt chiếc bàn ghế quen thuộc và… tạm biệt cậu – người bạn tuyệt vời nhất mà mình từng có. Dù mai đây, mỗi đứa một lối, mình mong rằng tình bạn này sẽ mãi bền chặt, và chúng mình sẽ luôn mỉm cười khi nghĩ về nhau.”
Lưu bút phụ huynh trẻ mầm non viết gửi tặng nhà trường và các cô giáo
- Thấm thoắt mà con chúng tôi đã khôn lớn từng ngày dưới mái trường mầm non thân yêu này. Thay mặt gia đình, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất tới Ban giám hiệu nhà trường và đặc biệt là các cô giáo – những người mẹ hiền thứ hai đã chăm sóc, dạy dỗ, yêu thương con trẻ bằng cả trái tim.
- Chúng tôi cảm nhận được sự tận tâm, kiên nhẫn, dịu dàng của các cô qua từng bữa ăn, giấc ngủ, lời dạy, tiếng hát. Nhờ có các cô, con chúng tôi không chỉ học được những bài học đầu đời mà còn biết yêu thương, chia sẻ, tự tin, lễ phép và giàu lòng nhân ái.
- Mái trường mầm non không chỉ là nơi ươm mầm tri thức, mà còn là nơi chắp cánh cho những ước mơ nhỏ bé bay cao, bay xa. Xin chúc nhà trường ngày càng phát triển vững mạnh, các cô giáo luôn giữ mãi nhiệt huyết và tình yêu thương trong sự nghiệp trồng người.
- Chúng tôi sẽ mãi trân quý những kỷ niệm đẹp mà con mình đã có ở đây và luôn nhớ tới hình ảnh những cô giáo mầm non đầy yêu thương, dịu dàng và tận tụy!