Nêu ý kiến của em về một câu tục ngữ Dao có mài mới sắc người có học mới nên lớp 5
Câu tục ngữ Dao có mài mới sắc, người có học mới nên
Bản quyền tài liệu thuộc về VnDoc, nghiêm cấm các hành vi sao chép với mục đích thương mại.
Nêu ý kiến của em về một câu tục ngữ dưới đây Dao có mài mới sắc người có học mới nên - Mẫu 1
Câu tục ngữ "Dao có mài mới sắc, người có học mới nên" chia thành hai vế đăng đối với nhau. Ở vế thứ nhất, tác giả nhắc đến một hiện tượng mà tất cả mọi người đều công nhận. Đó là một lưỡi dao muốn sắc bén thì cần phải trải qua quá trình mài dũa bền bỉ. Từ đó, ngầm khẳng định tính đúng đắn của vế câu còn lại: Người có học mới nên. "Nên" ở đây là trạng thái trưởng thành, hoàn hảo, chín chắn của một người. Tức là, để trở thành người toàn vẹn, có thể cống hiến cho xã hội thì cần phải học. Học không chỉ là học kiến thức trong sách vở ở trường. Mà còn bao hàm việc học các kĩ năng sống, học nghề, học làm người, học các điều hay lẽ phải. Dù ở độ tuổi nào, đang ở vị trí nào trong xã hội thì việc học cũng vô cùng quan trọng. Đó chính là bài học ý nghĩa và giá trị mà câu tục ngữ gửi đến người đọc.
Nêu ý kiến của em về một câu tục ngữ dưới đây Dao có mài mới sắc người có học mới nên - Mẫu 2
“Dao có mài mới sắc người có học mới nên” là một câu tục ngữ rất hay và ý nghĩa nói về việc học. Mượn một hiện tượng thực tế mà tất cả mọi người đều công nhận: những con dao cần được mài dũa tỉ mỉ thì mới có lưỡi dao sắc bén. Tác giả dân gian đã khẳng định rằng cần phải học tập thì con người mới trưởng thành, chín chắn được. Việc học ở đây không chỉ là học chữ, học kiến thức ở trường. Mà còn là học những kĩ năng sống, học cách đối nhân xử thế, học cách biểu lộ tình cảm của mình, học phân biệt cái sai cái đúng… Chúng ta học với thầy cô ở trường, về nhà học với bố mẹ, ông bà, rồi ra đường học với bạn bè, người quen.. Mỗi ngày tích lũy một chút, dần dần kho tàng kiến thức của chúng ta sẽ ngày càng to lớn, đầy ắp, giúp chúng ta khôn lớn, trưởng thành.