Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Câu đố về các nhân vật lịch sử Việt Nam

Câu đố dân gian

Bạn có am hiểu về các nhân vật lịch sử Việt Nam hay không? Dân ta phải biết sử ta chính vì vậy hãy cùng thể hiện sự hiểu biết của bản thân thông qua các câu đố dân gian trong bài Câu đố về các nhân vật lịch sử Việt Nam.

Những câu đố hài hước có đáp án

120 câu đố vui có đáp án - Phần 1

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
  • 1
    Lập căn cứ giữa đầm lầy.
    Hai năm kháng chiến, giặc Tây nể vì
    Sử vàng Bãi Sậy còn ghi
    Hỏi người anh dũng tên gì, hỡi ai?
    Nguyễn Thiện Thuật
  • 2
    Ngó vô Linh Đổng mây mờ
    Ai người nguyên soái dựng cờ đánh Tây?
    Mai Xuân Thưởng
  • 3
    Hỏi ai thề trước mặt vua
    Đầu thần chưa rụng thì chưa nên hàng?
    Trần Thủ Độ
  • 4
    Ai mà cũng phận nữ nhi
    Đạp luồng sóng dữ đuổi đi quân thù
    Cửu Chân nức tiếng ngàn thu
    Vì dân quyết phá ngục tù lầm than?
    Bà Triệu
  • 5
    Hỏi ai là tiểu anh hùng
    Vua ban ngựa sắt, roi đồng tiến quân
    Sau khi toàn thắng giặc Ân
    Sóc Sơn rời bỏ cõi trần lên tiên?
    Thánh Gióng
  • 6
    Muốn cho nước mạnh dân giàu
    Tâu vua xin chém bảy đầu mọt dân
    Mũ cao, áo rộng không cần
    Lui về ẩn chốn sơn lâm một mình?
    Chu Văn An
  • 7
    Ai từng đan sọt giữa đàng
    Mải lo việc nước, giáo dùi chẳng hay?
    Ai từng đan sọt giữa đàng
    Giáo đâm lủng vế rõ ràng không hay?
    Phạm Ngũ Lão
  • 8
    Được tin cấp báo, hỡi ai
    Đưa quân ra Bắc diệt loài xâm lăng
    Ngọc Hà khí thế thêm hăng
    Đống Đa chiến thắng dựng bằng uy danh
    Bạt hồn tướng tá Mãn Thanh
    Nghìn năm vinh hiển, sử xanh còn truyền?
    Quang Trung
  • 9
    Vườn ai trồng trúc trồng tre
    Ở giữa trồng chè, hai bên đào ao
    Ấy nhà một đấng anh hào,
    Họ Phan, làng Thái đồng bào kính yêu
    Đi thi đỗ đến Đình Nguyên
    Từng làm ngự sử, quan to ở triều
    Vụ Quang gian khổ phất cờ
    Văn Thân tan rã danh thơm lưu truyền?
    Phan Đình Phùng
  • 10
    Ào ào Pháp chiếm miền Đông
    Lãnh binh bảo vệ non sông, xóm làng
    Đánh Chợ Lớn, phá Tân An
    Rồi về Kiến Phước bảo toàn chiến khu
    Vang danh tướng lĩnh ngàn thu
    Bình Tây sát tả, là ai bấy giờ?
    Trương Công Định
  • Đáp án đúng của hệ thống
  • Trả lời đúng của bạn
  • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
28 6.897
1 Bình luận
Sắp xếp theo
  • Huy Khánh Đinh
    Huy Khánh Đinh

    Quang Trung hay Nguyễn Huệ cũng được mà đánh giá 1 sao


    Thích Phản hồi 25/01/22

    Đố vui dân gian

    Xem thêm