Cho đoạn văn:
"Chúng tôi, mọi người - kể cả anh, đều tưởng con bé sẽ đứng nguyên đó thôi. Nhưng thật lạ lùng, đến lúc ấy, tình cha con như bỗng nổi dậy trong người nó, trong lúc không ai ngờ đến thì nó bỗng kêu thét lên:
- Ba...a...a... ba!
Tiếng kêu của nó như tiếng xé, xé sự im lặng và xé cả ruột gan mọi người, nghe thật xót xa. Đó là tiếng "ba" mà nó cố đè nén trong bao nhiêu năm nay, tiếng "ba" như vỡ tung ra từ đáy lòng nó, nó vừa kêu vừa chạy xô tới, nhanh như một con sóc, nó chạy thót lên và dang hai tay ôm chặt lấy cổ ba nó. Tôi thấy làn tóc tơ sau ót nó như dựng đứng lên".
Câu 1: Đoạn văn trên được trích từ văn bản nào? Của ai?
Đoạn văn trích từ “Chiếc lược ngà” của Nguyễn Quang SángCâu 2: Đoạn văn trên nhắc tới tình huống nào trong truyện? Vì sao tiếng kêu của “con bé” trong truyện lại "như tiếng xé, xé sự im lặng và xé cả ruột gan mọi người, nghe thật xót xa"?- Tình huống: ông Sáu chia tay mọi người lên đường chiến đấu - Tiếng kêu "như tiếng xé, xé sự im lặng và xé cả ruột gan mọi người, nghe thật xót xa " vì:+ Bất ngờ: ai cũng tưởng con bé sẽ không nhận ba, không gọi ba. + Xúc động: tiếng kêu là sự bùng nổ cảm xúc dồn nén bao lâu, vang lên giữa lúc sinh ly tử biệt
Câu 3: Xác định thành phần biệt lập trong câu: “Tiếng kêu của nó như tiếng xé, xé sự im lặng và xé cả ruột gan mọi người, nghe thật xót xa".- Thành phần biệt lâp phụ chú trong câu là: “xé sự im lặng và xé cả ruột gan mọi người”
Câu 4: Viết một đoạn văn khoảng 1 0- 1 2 câu theo phép lập luận tổng - phân - hợp làm rõ tình cảm yêu thương cha thắm thiết, sâu nặng của nhân vật "con bé" trong tác phẩm chứa văn bản trên, trong đoạn có sử dụng câu bị động và thành phần biệt lập tình thái (gạch chân và chú thích).- Hình thức: Đoạn T-P-H; dài 10-12; câu bị động; thành phần tình thái (Gạch chân và chú thích)- Nội dung: tình yêu cha của bé Thu.+ Bảo vệ người ba trong bức ảnh bằng những hành động, thái độ cứng cỏi, bướng bỉnh. + Tiễn ba lên đường đánh giặc bằng những hành động, cảm xúc bùng nổ, dữ dội.- “Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ” - Nguyễn Khoa Điềm; Nói với con - Y Phương THAM KHẢOTrong truyện ngắn “Chiếc lược ngà”, nhân vật Thu có một tình cảm yêu thương cha thắm thiết, sâu nặng(1). Đầu truyện, ông Sáu bị Thu xa lánh trong suốt 3 ngày phép (2). Thu nhất quyết không chịu gọi tiếng “ba”(3). Dù má doạ đánh, hay là nồi cơm sôi Thu cũng nhất quyết không gọi “ba” mà chỉ nói trống không hoặc kêu ông sáu là “người ta”(4). Hành động của Thu ngày càng quyết liệt: hất tung cái trứng cá ra mâm, cơm văng tung tóe, bị đòn, không khóc, chạy sang nhà ngoại (5). Rõ ràng bé Thu thật là bướng bỉnh, cứng đầu, gan lì (6). Nhưng chính thái độ ương ngạnh, ngang bướng đó lại là biểu hiện tuyệt vời của tình cha con (7). Lý do nó không nhận ba thật đơn giản kiểu trẻ con: vết thẹo dài trên má không giống với ảnh ba thì ông ta nhất định không phải ba rồi (8). Khi hiểu lầm được bà ngoại giải tỏa, tình cảm trong Thu như cơn lũ tràn bờ (9). Lần đầu bé Thu cất tiếng gọi ba - trạng thái tình cảm bấy lâu bị dồn nén đã bung ra mạnh mẽ, hối hả cuống quýt xen cả hối hận: chạy tới, ôm chặt, hôn ba cùng khắp trong nước mắt (10). Em nhất định không cho ba đi, rồi khi biết không thể giữ ba, em đòi ba mua cho em cây lược, môt cách vòi quà đúng với tâm lí của con trẻ (11). Có thể nói tình cảm bé Thu dành cho người cha thật đặc biệt bởi cảnh ngộ éo le của chiến tranh nhưng cũng chính là sức mạnh đẩy lùi chiến tranh để có ngày hòa bình, thống nhất cho Tổ quốc (12).Chú thích: Câu bị động là câu (2), thành phần tình thái ở câu (6).
Câu 5: Tình cảm gia đình hòa quyện với tình yêu quê hương đất nước là một đề tài quen thuộc của thơ ca. Hãy kể tên hai bài thơ Việt Nam hiện đại trong chương trình Ngữ văn 9 viết về đề tài ấy và ghi rõ tên tác giả?"Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ" - Nguyễn Khoa Điềm; Nói với con - Y Phương
Cho đoạn văn:
"Chúng tôi, mọi người - kể cả anh, đều tưởng con bé sẽ đứng nguyên đó thôi. Nhưng thật lạ lùng, đến lúc ấy, tình cha con như bỗng nổi dậy trong người nó, trong lúc không ai ngờ đến thì nó bỗng kêu thét lên:
- Ba...a...a... ba!
Tiếng kêu của nó như tiếng xé, xé sự im lặng và xé cả ruột gan mọi người, nghe thật xót xa. Đó là tiếng "ba" mà nó cố đè nén trong bao nhiêu năm nay, tiếng "ba" như vỡ tung ra từ đáy lòng nó, nó vừa kêu vừa chạy xô tới, nhanh như một con sóc, nó chạy thót lên và dang hai tay ôm chặt lấy cổ ba nó. Tôi thấy làn tóc tơ sau ót nó như dựng đứng lên".
Câu 1: Đoạn văn trên được trích từ văn bản nào? Của ai?
Đoạn văn trích từ “Chiếc lược ngà” của Nguyễn Quang SángCâu 2: Đoạn văn trên nhắc tới tình huống nào trong truyện? Vì sao tiếng kêu của “con bé” trong truyện lại "như tiếng xé, xé sự im lặng và xé cả ruột gan mọi người, nghe thật xót xa"?- Tình huống: ông Sáu chia tay mọi người lên đường chiến đấu - Tiếng kêu "như tiếng xé, xé sự im lặng và xé cả ruột gan mọi người, nghe thật xót xa " vì:+ Bất ngờ: ai cũng tưởng con bé sẽ không nhận ba, không gọi ba. + Xúc động: tiếng kêu là sự bùng nổ cảm xúc dồn nén bao lâu, vang lên giữa lúc sinh ly tử biệt
Câu 3: Xác định thành phần biệt lập trong câu: “Tiếng kêu của nó như tiếng xé, xé sự im lặng và xé cả ruột gan mọi người, nghe thật xót xa".- Thành phần biệt lâp phụ chú trong câu là: “xé sự im lặng và xé cả ruột gan mọi người”
Câu 4: Viết một đoạn văn khoảng 1 0- 1 2 câu theo phép lập luận tổng - phân - hợp làm rõ tình cảm yêu thương cha thắm thiết, sâu nặng của nhân vật "con bé" trong tác phẩm chứa văn bản trên, trong đoạn có sử dụng câu bị động và thành phần biệt lập tình thái (gạch chân và chú thích).- Hình thức: Đoạn T-P-H; dài 10-12; câu bị động; thành phần tình thái (Gạch chân và chú thích)- Nội dung: tình yêu cha của bé Thu.+ Bảo vệ người ba trong bức ảnh bằng những hành động, thái độ cứng cỏi, bướng bỉnh. + Tiễn ba lên đường đánh giặc bằng những hành động, cảm xúc bùng nổ, dữ dội.- “Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ” - Nguyễn Khoa Điềm; Nói với con - Y Phương THAM KHẢOTrong truyện ngắn “Chiếc lược ngà”, nhân vật Thu có một tình cảm yêu thương cha thắm thiết, sâu nặng(1). Đầu truyện, ông Sáu bị Thu xa lánh trong suốt 3 ngày phép (2). Thu nhất quyết không chịu gọi tiếng “ba”(3). Dù má doạ đánh, hay là nồi cơm sôi Thu cũng nhất quyết không gọi “ba” mà chỉ nói trống không hoặc kêu ông sáu là “người ta”(4). Hành động của Thu ngày càng quyết liệt: hất tung cái trứng cá ra mâm, cơm văng tung tóe, bị đòn, không khóc, chạy sang nhà ngoại (5). Rõ ràng bé Thu thật là bướng bỉnh, cứng đầu, gan lì (6). Nhưng chính thái độ ương ngạnh, ngang bướng đó lại là biểu hiện tuyệt vời của tình cha con (7). Lý do nó không nhận ba thật đơn giản kiểu trẻ con: vết thẹo dài trên má không giống với ảnh ba thì ông ta nhất định không phải ba rồi (8). Khi hiểu lầm được bà ngoại giải tỏa, tình cảm trong Thu như cơn lũ tràn bờ (9). Lần đầu bé Thu cất tiếng gọi ba - trạng thái tình cảm bấy lâu bị dồn nén đã bung ra mạnh mẽ, hối hả cuống quýt xen cả hối hận: chạy tới, ôm chặt, hôn ba cùng khắp trong nước mắt (10). Em nhất định không cho ba đi, rồi khi biết không thể giữ ba, em đòi ba mua cho em cây lược, môt cách vòi quà đúng với tâm lí của con trẻ (11). Có thể nói tình cảm bé Thu dành cho người cha thật đặc biệt bởi cảnh ngộ éo le của chiến tranh nhưng cũng chính là sức mạnh đẩy lùi chiến tranh để có ngày hòa bình, thống nhất cho Tổ quốc (12).Chú thích: Câu bị động là câu (2), thành phần tình thái ở câu (6).
Câu 5: Tình cảm gia đình hòa quyện với tình yêu quê hương đất nước là một đề tài quen thuộc của thơ ca. Hãy kể tên hai bài thơ Việt Nam hiện đại trong chương trình Ngữ văn 9 viết về đề tài ấy và ghi rõ tên tác giả?"Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ" - Nguyễn Khoa Điềm; Nói với con - Y Phương