Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Thơ mừng Ngày sinh nhật Bác Hồ 19/5

Hàng năm vào ngày 19 tháng 5, cả nước hân hoan chào mừng ngày sinh nhật bác Hồ. Người anh hùng kính yêu của dân tộc. Trong bài viết này, VnDoc.com mời các bạn tham khảo những bài thơ hay nhất viết về Bác để thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh, những lời căn dặn của Bác dành cho thế hệ trẻ mai sau. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây nhé.

Thơ ngắn về Bác

NHỚ VỀ CHA

Thơ: Thu Hà

Con lại nhớ về Người Cha năm ấy
Dẫu chưa lần con được thấy mặt Cha
Người anh hùng vì đất nước xông pha
Cha đã sống như loài hoa bất tử.

Thời chiến tranh đã bao đêm không ngủ
Thao thức hoài đếm đủ cả năm canh
Lo cho dân được cuộc sống an lành
Quên tuổi trẻ… tìm thanh bình cho nước.

Người cũng từng có bao niềm mơ ước
Về đời tư chung bước với bóng hồng
Nhưng vì đâu Người chẳng thể chờ mong
Khi đất nước còn trong làn khói lửa.

Chiến tranh qua… cuộc đời Người hơn nửa
Vẫn một mình… lo từng bữa cơm dân
Người quên đi sức khỏe đã vơi dần
Mà chỉ biết ân cần lo đất nước.

Người là gương cho chúng con tiếp bước
Dẫu bây giờ đất nước trọn niềm vui
Nhớ về Cha lòng con thấy bùi ngùi
Xin kính chúc Người an vui giấc ngủ.

HỒ CHÍ MINH ĐẸP NHẤT TÊN NGƯỜI

Thơ: Việt Cường
Hồn đất mẹ, THÁP cao định hướng
Tâm Bác Hồ, MƯỜI trượng uy nghi
Ngàn thu tươi ĐẸP diệu kỳ
Quê hương thống NHẤT khắc ghi mọi nhà

Tư tưởng Bác BÔNG hoa rực rỡ
Tâm trí Người, SEN nở ngát hương
Sáng soi đất VIỆT dặm trường
Bắc miền kính trọng, NAM phương thắm tình

Dân hết khổ, ĐẸP xinh, chân thật
Toàn quốc ta NHẤT nhất một lòng
Non sông CÓ Bác hoà đồng
Khắc danh trang sử, TÊN trong sách dày

Ngời ân đức, BÁC nay còn mãi
Trọng nghĩa nhân HỒ hởi mọi miền
THÁP MƯỜI ĐẸP NHẤT BÔNG SEN
VIỆT NAM ĐẸP NHẤT CÓ TÊN BÁC HỒ.

Những bài thơ hay về Bác

1. Chúc Mừng Sinh Nhật Bác Hồ

Tác Giả: Trần Văn Huân

Vì sao lấp lánh tỏa muôn nơi

Mười chín tháng năm…vọng đất trời

Lãnh tụ kính yêu người vĩ đại

Anh hùng hào kiệt đã ra đời

Song toàn văn võ cứu non nước

Thoát cảnh lầm than giọt lệ rơi

Thế giới năm châu đều ngưỡng mộ

Muôn nơi thành kính nhớ ơn người

2. Về thăm nhà Bác

Về thăm nhà Bác, làng Sen

Có hàng râm bụt thắp lên lửa hồng

Có con bướm trắng lượn vòng

Có chùm ổi chín vàng ong sắc trời.

Ngôi nhà thuở Bác thiếu thời

Nghiêng nghiêng mái lợp bao đời nắng mưa

Chiếc giường tre quá đơn sơ

Võng gai ru mát những trưa nắng hè.

Làng Sen như mọi làng quê

Ngôi nhà lẫn với hàng tre bóng tròn.

Kìa hàng hoa đỏ màu son,

Kìa con bướm trắng chập chờn như mơ.

Thơ hay về Bác

3. Một vầng trăng sáng rọi nhân gian

Một trăm hai mươi lăm năm ngày sinh của Bác

Con dâng kính tặng Người mộc mạc mấy vần thơ!!!

Bác đã đi xa nhưng Bác vẫn đợi chờ

Lời Bác dặn chúng con luôn ghi nhớ!!!

Độc lập tự do là hơi thở

Đất nước mạnh giàu là duyên nợ với tiền nhân!!!

Chúng con đang đi trong lớp lớp trùng trùng

Xây dựng lại một non sông gấm vóc!!!

Cả dân tộc đời đời thương nhớ Bác

Một vầng trăng sáng rọi nhân gian!!!

19.5.2015 Đinh Bạt Tuyền

4. Ngày sinh nhật Bác đến rồi

Thứ ba bạn ạ chúng tôi đi làm

Đến chiều cả bọn hân hoan

Cùng nhau ăn kẹo liên hoan nhẹ nhàng

Tháng năm mười chín hè sang

Bằng lăng nở tím chói chang nắng hè

Đâu đây văng vẳng tiếng ve

Mừng sinh nhật Bác mừng hè tháng 5

Sơn Nguyễn

5. Việt Nam đẹp nhất tên Người

Hôm nay 19 tháng 5

Mừng sinh nhật Bác 125 lần

Bác đã vì nước vì dân

Mở ra trang sử như vầng thái dương

Bác là tia sáng dẫn đường

Cho cả dân tộc noi gương tên người

Tháng 5 hoa nở rực trời

Cả Nước tưởng nhớ tới người Cha yêu

Chúng con ghi nhớ những điều

Nhớ lời Bác dạy kính yêu thủa nào

Trên trời đẹp nhất vì sao

Mỗi vì sao sáng công lao Bác Hồ

Ngày Sinh nhật Bác đến rồi

Chúng con lại thấy bồi hồi trong tim

Nhớ lời bác, đã dạy khuyên

Âm vang sông núi đi lên mạnh giàu

Lời Bác mãi mãi khắc sâu

Chúng con ghi nhớ năm Châu biển trời

Việt Nam đẹp nhất tên Người

Làm theo lời Bác cho đời ấm no

Xứng danh con cháu Bác Hồ

Đời đời ghi nhớ Bác Hồ Chí Minh

Vũ Ngọc Hà

6. Theo Lời Bác Dặn

Bốn mươi năm trước Bác "đi xa"

Cả nước đau thương mắt lệ nhoà

Ngoài Bắc mưa tuôn - trời vĩnh biệt

Trong Nam gió nổi - đất chia xa.

Năm châu bè bạn cùng đưa tiễn

Bốn biển đồng bào kính viếng hoa

Thương nhớ Bác Hồ - Dân, Đảng quyết

Làm theo di chúc, nước vinh hoà.

Làm theo di chúc nước vinh hoà

Tự do, độc lập giải sơn hà

Giao lưu thế giới - trời xanh lại

Hội nhập toàn cầu - đất nở hoa.

Xoá đói, giảm nghèo Dân hạnh phúc

Diệt tham, trừ nhũng Đảng tăng đà

Bốn mươi năm chẵn theo lời dặn

Di chúc Bác Hồ - nước tiến xa.

7. Ảnh Bác

Nhà em treo ảnh Bác Hồ

Bên trên là một lá cờ đỏ tươi

Ngày ngày Bác mỉm miệng cười

Bác nhìn chúng cháu vui chơi trong nhà

Ngoài sân có mấy con gà

Ngoài vườn có mấy quả na chín rồi

Em nghe như Bác dạy lời

Cháu ơi đừng có chơi bời đâu xa

Trồng rau, quét bếp, đuổi gà

Thấy tàu bay Mỹ nhớ ra hầm ngồi

Bác lo bao việc trên đời

Ngày ngày Bác vẫn mỉm cười với em...

8. Bác Hồ nhắc nhở trồng cây

Ai về bóng mát đường trưa

Xoan lên tám thước nhãn vừa tới vai.

Trồng chen lấy ngắn nuôi dài:

Dứa quây với nhãn, chuối cài với xoan.

Vườn ươm mấy luống song hàng

Mới lên trám nhỏ mịn màng lá tơ.

Gặt mùa phơi thóc vừa khô

Lại nghe Bác Hồ nhắc nhở trồng cây.

Bác lo áo ấm cơm đầy

Chăm nom giấy bút cho bầy cháu thơ...

Biển sông lòng Bác bây giờ

Lại chăm đến gỗ làm kho, dựng trường.

Bác lo đến tủ đến giường,

Chuôi dao trước mắt, con đường mai sau.

Bác đi, tóc bạc điểm màu

Ngẩng trông tứ phía - đếm đầu cây xanh.

Bác khuyên gái giỏi trai lành

Chăm sao vàng gốc tươi nhành mỗi cây.

Mai kia đẵn xuống gỗ này

Song song cánh cửa đẹp tày lứa đôi;

Nhà cao cột sánh vai người

Thơm hương thớ gỗ tạc lời Bác khuyên.

9. Dâng người

Chưa Lần gặp gỡ Vĩ Nhân

Mà Người để lại muôn Dân ngỡ ngàng

Chẳng Huân Chương, chẳng lộng vàng

Chỉ đôi Dép Lốp vượt ngàn chông gai

Xa quê cả chặng đường dài

Bao lần tuyên án khổ sai đọa đầy

Để hồn Dân Tộc hôm nay

Cơm no áo ấm hết loài xâm lăng

Linh hồn vì Nước vì Dân

Sẵn sàng nhịn cả bữa ăn từng ngày

Tốt lòng hơn chiếc Mề Đay

Chẳng phô trương thế mới hay lòng Người

Sinh Nhật chẳng thích hoa tươi

Chỉ mong lớp trẻ cuộc đời ấm no

Ra đi Người vẫn dặn dò

Đánh cho Mỹ cút đánh cho Ngụy Nhào

Cuối đời người vẫn thanh tao

Áo Ka Ki vẫn bạc màu thời gian

Mong ngày Thống Nhất Bắc Nam

Niềm tin chưa trọn vội vàng ra đi

Hành trang giản dị Ka Ki

Cùng đôi Dép Lốp xuân thì mang theo

Mong cho Dân Tộc thoát nghèo

Vẻ vang vai sánh với nhiều Quốc Gia

Bây giờ Bác đã đi xa

Đơn sơ giản dị Bác là thần tiên

Bác như một thánh nhân hiền

Dâng Người hậu duệ vẫn in bóng người..!

Nguyễn Ngọc Đấu

10. Nhớ về Bác

Người đem tình thương cho chúng con

Cả đời thanh bạch chẳng vàng son

Đơn sơ áo vãi hồn cao thượng

Hơn tượng đồng phơi những lối mòn

Một lòng vì nước vì dân

Người trong thiên hạ ân cần nhớ cha

Người như một giãi ngân hà

Ban soi ánh sáng rọi vào tim con

Trọn đời trung nghĩa sắc son

Thương dân đúng nghĩa như con của mình

Trái tim nhân hậu chung tình

Nguyện thề cứu nước hy sinh đời mình

Đẹp sao bác "Hồ Chí Minh"

Lòng con đất việt khắc ghi muôn đời

Người mang ánh sáng mặt trời

Đường lối của đãng ngời ngời vinh quang

Việt nam khởi sắc xuân sang

Đứng lên sánh bước ngang hàng năm châu

Ví người bậc thánh-vĩ nhân

Thầy của thiên hạ cầm quân phi thường

Biết bao thế hệ noi gương

Trên toàn thế giới nhớ thương đến người...

B.S.Đ

11. Thăm quê Bác

Nay cùng đồng đội thăm quê Bác

Vẫn nếp nhà xưa vẫn lối xưa

Khóm dâu quả hồng chim vẫn hót

Thân cau thêm đốt tự bao giờ .

Trăng vẫn ngập ngừng bên cửa sổ

Soi sáng chõng tre lúc tuổi thơ

Tiếng võng đung đưa không cót két

Cả tiếng thoi đưa lặng như tờ .

Con thắp nén nhang dạ ngẩn ngơ

Trước vong linh Bác lặng cả giờ

Thương Người bôn ba ngàn dâu bể

Đôi lần dấu dép in lối quê .

Kìa cây bưởi ngọt vẫn đơm hoa

Luống khoai xanh lá bụi tre già

Mảnh sân cát nhỏ in hình bóng

Như vừa đâu đây Người laị, qua .

Con chỉ là một hạt sương rơi

Xin cho thấm xuống đất vườn này

Nguyện làm ngọn cỏ ven nhà Bác

Để giữ màu xanh mãi cho đời .

Phạm Đức Nhị (Nam Đàn 5- 2015)

12. Vần thơ dâng Bác

Tôn thờ Bác chính là niềm vinh hạnh
Mang tình yêu lòng kiêu hãnh Con người
Nước Việt mình đầu thế kỷ Hai mươi
Sóng Cách mạng Tháng Mười chưa dội tới.

Hình của nước còn chìm trong mong đợi
Người kỳ công tìm gió mới đem về
Gọi phố phường giục giã những làng quê
Nên Tháng Tám dệt tràn trề hy vọng.

Cả đất nước trào dâng ngàn đợt sóng
Nhấn chìm sâu bao họng súng quân thù
Cho trăng vàng trọn vẹn sáng Mùa Thu
Lùa bóng tối âm u vào dĩ vãng.

Quốc kỳ đó hòa ánh hồng cờ Đảng
Phần phật bay ngời sáng chín năm liền
Tạo lẫy lừng một chiến thắng Điện Biên
Đem kiêu hãnh dâng Mẹ hiền yêu quý.

Thêm thử thách đương đầu quân giặc Mỹ
21 năm bền bỉ chí kiên cường
Tháng Tư về Xuân giải phóng Quê hương
Vang âm hưởng bản trường ca Đại thắng!

Vâng lời Bác mang tình sâu nghĩa nặng
Chúng ta cùng đi tiếp chặng đường xa
Đặng thành công dựng xây nước non nhà
Thật giàu mạnh vững vàng đà đổi mới.

Và tiến bước trên con đường Thắng lợi
Ánh lung linh đạt tới mức diệu kỳ
Là Bác Hồ ta đó dáng uy nghi
Mà hiền hậu thiêng liêng Vì Sao sáng!

Thơ: Nguyễn Ruyến

Trên đây VnDoc.com vừa gửi tới bạn đọc bài viết Thơ mừng Ngày sinh nhật Bác Hồ 19/5. Bài viết tổng hợp những bài thơ hay chúc mừng ngày sinh nhật Bác Hồ 19/5. Hi vọng qua bài viết bạn đọc có thêm nhiều tài liệu bổ ích nhé. Mời các bạn cùng tham khảo thêm tại mục Tài liệu nhé.

Đánh giá bài viết
49 22.145
Sắp xếp theo

    Tài liệu Văn hóa và Giải trí

    Xem thêm