Viết đoạn văn giới thiệu về một vị anh hùng dân tộc, trong đó có sử dụng đại từ và kết từ lớp 5
Đoạn văn giới thiệu về một vị anh hùng dân tộc, trong đó có sử dụng đại từ và kết từ lớp 5
Bản quyền tài liệu thuộc về VnDoc, nghiêm cấm các hành vi sao chép với mục đích thương mại.
Đề bài: Viết đoạn văn (3-5 câu) giới thiệu về một vị anh hùng dân tộc, trong đó có sử dụng đại từ và kết từ
Viết đoạn văn (3-5 câu) giới thiệu về một vị anh hùng dân tộc - Mẫu 1
(1) Anh Kim Đồng là một người thiếu niên anh hùng mà em vô cùng kính trọng và ngưỡng mộ. (2) Từ khi còn nhỏ, anh ấy đã giác ngộ, vận động các bạn cùng trang lứa thực hiện cách nhiệm vụ hỗ trợ cách mạng, như liên lạc, chuyển công văn, đưa đón các cán bộ, trinh sát tình hình của địch… (3) Anh ấy cũng là đội trưởng đầu tiên của Đội Nhi đồng Cứu Quốc. (4) Với tinh thần dũng cảm, trí thông minh, nhanh nhạy, anh Kim Đồng đã xuất sắc hoàn thành các nhiệm vụ được giao. (5) Năm mười lăm tuổi, anh ấy anh dũng hi sinh khi đang làm nhiệm vụ, trở thành tấm gương sáng cho các thế hệ thanh thiếu niên và toàn thể người dân noi theo.
- Đại từ: ấy, anh
- Kết từ: và
Viết đoạn văn (3-5 câu) giới thiệu về một vị anh hùng dân tộc - Mẫu 2
(1) Người anh hùng thiếu niên mà em vô cùng kính trọng và biết ơn chính là Nguyễn Bá Ngọc. (2) Anh ấy là một học sinh chăm ngoan, là một người con hiếu thảo, được mọi người yêu mến, tin tưởng. (3) Hôm đó, khi giặc Mĩ cho máy bay ném bom vào nơi anh Bá Ngọc đang sinh sống, người lớn đều đang làm việc ở ngoài đồng. (4) Chính anh Ngọc đã bất chấp nguy hiểm, khó khăn để giải cứu hai em nhỏ ở nhà hàng xóm và đưa các em xuống hầm an toàn. (5) Còn anh thì vì thế mà đã bị trúng bom bi của giặc, anh dũng hi sinh khi vừa bước sang tuổi 14.
- Đại từ: ấy, thế, anh
- Kết từ: và, vì
Viết đoạn văn (3-5 câu) giới thiệu về một vị anh hùng dân tộc - Mẫu 3
(1) Anh hùng Nguyễn Văn Trỗi là một chiến sĩ, một người cách mạng có trái tim vĩ đại và cao cả. (2) Năm đó, đứng trước nhiệm vụ đặt mìn vô cùng nguy hiểm, anh Trỗi đã chủ động xin đi thay đồng đội của mình, vì biết tin đồng đội đã có con. (3) Vì sự kiện đó, anh ấy bị giặc Mĩ bắt được và quyết định xử bắn công khai. (4) Đứng trước họng súng của kẻ thù, anh không hề sợ hãi, mà dũng cảm hô lớn “Hãy nhớ lấy lời tôi! Đả đảo đế quốc Mỹ! Hồ Chí Minh muôn năm! Việt Nam muôn năm!" trước khi trút hơi thở cuối cùng. (5) Sự dũng cảm và tinh thần yêu nước mãnh liệt đó của anh đã trở thành tấm gương cách mạng sáng chói cho các thế hệ người dân Việt Nam học tập.
- Kết từ: vì, và
- Đại từ: anh, ấy, đó
- Câu hỏi này thuộc bài: Luyện tập về đại từ và kết từ lớp 5 Kết nối tri thức