Viết đoạn văn ngắn tả cảnh bắt đầu một trận mưa rào lớp 5
Đoạn văn tả cảnh bắt đầu một trận mưa rào lớp 5
Bản quyền tài liệu thuộc về VnDoc, nghiêm cấm các hành vi sao chép với mục đích thương mại.
Đề bài: Viết đoạn văn ngắn tả cảnh bắt đầu một trận mưa rào. Chọn một câu em thích trong đoạn văn em vừa viết và cho biết đó là câu đơn hay câu ghép.
Viết đoạn văn ngắn tả cảnh bắt đầu một trận mưa rào - Mẫu 1
(1) Sau một hồi sấm lớn kéo dài, trời chính thức đổ mưa. (2) Cơn mưa rào ập đến nhanh và đột ngột, không kịp đề phòng. (3) Những giọt mưa đổ từ trên cao xuống mạnh mẽ và ồ ạt, đổ rầm rập thẳng xuống mặt đất như một đoàn quân hung hãn. (4) Mưa rơi trắng xóa cả đất trời, tiếng mưa rơi ào ào nuốt chửng hết tất cả những âm thanh khác. (5) Suốt nhiều phút liền, tiếng mưa và màu mưa chiếm lĩnh toàn bộ không gian, chẳng thể nghe hay nhìn rõ một thứ gì khác cả. (6) Cùng với mưa là những đợt gió thổi vù vù như bão quét, nên cây cối phải ngả nghiêng quằn quại để cố bám trụ lại. (7) Ven đường, mọi người cố gắng chạy vội để tìm chỗ trú mưa, tất cả nháo nhào và hỗn loãn.
→ Câu ghép: (4), (6). Câu đơn là các câu còn lại
Viết đoạn văn ngắn tả cảnh bắt đầu một trận mưa rào - Mẫu 2
(1) Chỉ trong phút chốc, bầu trời đột ngột biến đen, rồi đoàng, sấm giật một hồi dài, thế là trời đổ mưa. (2) Cơn mưa rào ập đến quá bất ngờ, nên người đi đường chẳng kịp trốn tránh. (3) Nhiều người chưa kịp mặc áo mưa đã ướt hết, nhiều người thì vội tấp vào lề đường tìm một điểm dừng chân. (4) Còn cây cối thì chẳng có chân, nên đành trơ mình chịu trận. (5) Mưa rào mạnh bạo và dồn dập, gió thì thổi ào ào như vũ bão. (6) Cả hai phối hợp với nhau tạo nên màn mưa ồ ạt, xối xả. (7) Đất trời trắng xóa, mọi người chỉ nghe được tiếng mưa và thấy được màu mưa mà thôi.
→ Câu ghép: (1), (2), (3), (5), (7). Câu đơn là các câu còn lại
- Câu hỏi này thuộc bài Ôn tập cuối học kì 2 Tiếng Việt 5 Cánh Diều Tiết 7