Viết đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc về một sự việc ở bài tập 1 trang 82 lớp 5 Kết nối tri thức
Viết đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc về một sự việc ở bài tập 1 lớp 5
Bản quyền tài liệu thuộc về VnDoc, nghiêm cấm các hành vi sao chép với mục đích thương mại.
Câu 2 trang 82 Tiếng Việt lớp 5 Kết nối tri thức Tập 2
Viết đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc về một sự việc ở bài tập 1.
Viết đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc về một sự việc ở bài tập 1: Bức tranh 1
Bức tranh vẽ lại khung cảnh một bữa tiệc sinh nhật rất vui vẻ và hào hứng. Nhân vật chính của bữa tiệc là một bạn nữ đang thổi nến cho chiếc bánh sinh nhật. Xung quanh là những người bạn đang vỗ tay cổ vũ. Gương mặt bạn nào cũng rạng rỡ niềm vui. Điều đó cho thấy các bạn nhỏ trong bức tranh rất yêu thương và quý mến nhau. Bữa tiệc không tổ chức quá hoành tráng hay có thật nhiều đồ ăn ngon, nhưng ai cũng hào hứng, tươi cười. Chính tình cảm chân thành đó đã giúp bạn nữ có một bữa tiệc sinh nhật thành công, vui vẻ như thế. Ngắm các bạn nhỏ, em nhớ đến những người bạn đáng yêu của mình và mong sớm được mởi các bạn ấy đến tiệc sinh nhật năm nay của mình.
Viết đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc về một sự việc ở bài tập 1: Bức tranh 2
Bức tranh vẽ lại một buổi lễ trao giải của một cuộc thi. Trong bức tranh có ba bạn nhỏ đạt ba giải cao nhất là nhất, nhì và ba. Trong đó, hai bạn đạt giải nhì và ba chỉ có hai chiếc huy chương nhỏ, trong đó có bạn nam giải nhất thì có một chiếc cúp rất to. Dù thế, hai bạn còn lại vẫn không hề tỏ ra ghen tức hay buồn bã trước điều đó. Trái lại, hai bạn ấy vẫn rất thành tâm mỉm cười chúc mừng cho thành công của người bạn của mình. Sự chân thành ấy thể hiện sự trong sáng trong suy nghĩ và tâm hồn của các bạn. Đến với cuộc thi, giải thưởng không phải là mục đích tối cao và cuối cùng của các bạn nhỏ. Mà các bạn ấy còn hướng đến việc học hỏi, rèn luyện, giao lưu với bạn bè. Chính tinh thần đó đã giúp các bạn nhỏ cảm thấy vui vẻ với thành tích của bản thân, đồng thời chúc mừng cho chiến thắng của bạn bè. Em rất thích điều đó ở các bạn nhỏ trong bức tranh.
Viết đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc về một sự việc ở bài tập 1: Bức tranh 3
Trong bức tranh, hai bạn nhỏ đã vô tình đá bóng làm vỡ cửa kính. Có thể thấy được rằng, hai bạn ấy đã rất lo lắng và sợ hãi trước hậu quả mà mình gây ra. Em nghĩ rằng, điều đó chỉ là vô tình, do một phút lỡ chân, không kiểm soát được bóng mà gây ra. Sự lo lắng trên gương mặt cho thấy hai bạn hoàn toàn không mong muốn điều này xảy ra. Do đó, em mong rằng người lớn sẽ không trách phạt, mà cho hai bạn cơ hội sửa sai. Đồng thời hai bạn ấy sẽ có một bài học đáng nhớ, để từ nay chơi đá bóng ở khu vực phù hợp hơn.