Viết một đoạn văn ngắn nói lên tình cảm của em với Tiếng Việt và những việc em sẽ làm để giỏi Tiếng Việt hơn lớp 5
Hãy viết một đoạn văn ngắn nói lên tình cảm của em với Tiếng Việt và những việc em sẽ làm để giỏi Tiếng Việt hơn
Bản quyền tài liệu thuộc về VnDoc, nghiêm cấm các hành vi sao chép với mục đích thương mại.
Đề bài: Dựa theo gợi ý từ bài thơ, hãy viết một đoạn văn ngắn nói lên tình cảm của em với Tiếng Việt và những việc em sẽ làm để giỏi Tiếng Việt hơn.
Hãy viết một đoạn văn ngắn nói lên tình cảm của em với Tiếng Việt - Mẫu 1
“Tiếng Việt còn, nước ta còn”, đó là câu nói của một học giả nổi tiếng mà em luôn ghi nhớ ở trong lòng. Là một người con Việt Nam, em luôn thường trực một tình yêu sâu đậm dành cho tiếng Việt - tiếng nói của người Việt. Có lẽ bởi trong huyết quản của em là dòng máu Lạc Hồng, nên cũng hiển nhiên theo đó mà có cả tình yêu tiếng Việt. Đối với em, chẳng có ngôn ngữ nào đẹp hơn, trong sáng hơn tiếng Việt cả. Vì vậy mà em luôn cố gắng học thật giỏi môn Tiếng Việt ở lớp. Ngoài ra, em còn tìm đọc các cuốn từ điển hay về tiếng Việt, các cuốn từ điển giải nghĩa thành ngữ, tục ngữ để nâng cao vốn từ vựng, hiểu biết của bản thân. Càng tìm hiểu, em lại càng thêm yêu và tự hào về tiếng nói của người dân mình.
Hãy viết một đoạn văn ngắn nói lên tình cảm của em với Tiếng Việt - Mẫu 2
Tiếng Việt là tiếng nói của người Việt, thể hiện những tâm tình, cảm xúc và ước mơ của người Việt. Bởi vậy mà như một lẽ tự nhiên, em yêu tiếng Việt da diết. Dẫu trên thế giới người ta cho rằng “Phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam”, nhưng chẳng hiểu sao em lại thấy học tiếng Việt chẳng khó chút nào. Có lẽ bởi em là người con Việt Nam, là con cháu Lạc Hồng. Yêu tiếng Việt, nên cm luôn say mê với những cuốn sách sưu tầm về thành ngữ, tục ngữ, ca dao rồi truyện kể của nước ta. Bởi chúng giúp em có một vốn từ thật phong phú và hiểu biết hơn về tiếng nói của mình Càng học sâu hơn, biết rộng hơn, em lại càng tự hào hơn về kho tàng tiếng Việt của dân tộc ta. Chúng đã được kế thừa và phát huy qua nhiều thế hệ. Dù trong những năm tháng chiến tranh hay những đêm trường tối tăm bị đô hộ, chúng ta chưa từng quên đi tiếng Việt. Chính niềm tự hào to lớn ấy đã thôi thúc em học tập chăm chỉ hơn. Em đọc thêm nhiều sách, luyện viết những đoạn văn, bài văn để rèn luyện cho vốn tiếng Việt của mình. Từ đó, góp chút sức nhỏ nhoi vào quá trình phát triển tiếng Việt của thế hệ mình.
- Câu hỏi này thuộc bài: Ôn tập giữa kì 2 Tiếng Việt lớp 5 Cánh Diều - Tiết 6