Viết một đoạn văn ngắn nói về ước mơ của em, trong đoạn văn có sử dụng điệp từ điệp ngữ lớp 5
Viết một đoạn văn ngắn nói về ước mơ của em lớp 5
Bản quyền tài liệu thuộc về VnDoc, nghiêm cấm các hành vi sao chép với mục đích thương mại.
Đề bài: Viết một đoạn văn ngắn nói về ước mơ của em, trong đoạn văn có sử dụng điệp từ, điệp ngữ.
Đoạn văn ngắn nói về ước mơ của em, trong đoạn văn có sử dụng điệp từ, điệp ngữ - Mẫu 1
Từ khi còn nhỏ em đã là cô bé có nhiều ước mơ. Những ước mơ thay đổi liên tục theo những bộ phim đã xem, câu chuyện đã đọc. Nhưng ước mơ mà em luôn giữ mãi, chưa từng thay đổi chính là ước mơ trở thành một cô giáo tiểu học. Bởi em đã ấn tượng rất sâu đậm về cô giáo chủ nhiệm lớp Một của mình. Cô ấy rất hiền từ, dịu dàng, luôn yêu thương, quan tâm học sinh hết mực. Tuy thời gian đã trôi qua rất lâu, nhưng em vẫn nhớ rõ những lời nói, những hành động, những lời cổ vũ của cô dành cho em. Nhờ cô ân cần chỉ bảo mà em trở nên tự tin hơn, mạnh dạn hơn trong các giờ học. Cũng vì vậy, mà em nuôi ước mơ trở thành một cô giáo như cô ấy, để giúp đỡ thêm nhiều bạn nhỏ khác mới chập chững bước vào mái trường tiểu học. Và chắc chắn, em sẽ thực hiện được ước mơ đó của mình.
→ Điệp từ:
- Tuy thời gian đã trôi qua rất lâu, nhưng em vẫn nhớ rõ những lời nói, những hành động, những lời cổ vũ của cô dành cho em.
- Nhờ cô ân cần chỉ bảo mà em trở nên tự tin hơn, mạnh dạn hơn trong các giờ học.
Đoạn văn ngắn nói về ước mơ của em, trong đoạn văn có sử dụng điệp từ, điệp ngữ - Mẫu 2
Mùa hè năm ngoái, em đã được tận mắt chứng kiến một vụ cháy xảy ra ở ngôi nhà cuối phố. Trong tình huống nguy hiểm, các chú lính cứu hỏa đã xuất hiện, đầy mạnh mẽ và dũng cảm. Mặc kệ hiểm nguy, các chú lao vào đám cháy để tìm kiếm người mắc kẹt, giải cứu họ khỏi hiểm nguy. Hình ảnh các chú lính cứu hỏa đó hiện lên trong em như những người anh hùng vĩ đại. Giây phút đó, dù là Superman, là Captain America, hay là Iron Man thì cũng chẳng thể nào vượt qua hình tượng của các chú ấy cả. Chính từ hôm đó, em đã nhen nhóm lên trong mình ước mơ được khoác lên mình bộ đồng phục màu cam của người lính cứu hỏa, được trở thành một người hùng giải cứu người dân. Em biết rằng ước mơ đó không dễ để thực hiện, nhưng chắc chắn, em sẽ nỗ lực hết sức mình để thực hiện nó.
→ Điệp từ:
- Giây phút đó, dù là Superman, là Captain America, hay là Iron Man thì cũng chẳng thể nào vượt qua hình tượng của các chú ấy cả.
- Chính từ hôm đó, em đã nhen nhóm lên trong mình ước mơ được khoác lên mình bộ đồng phục màu cam của người lính cứu hỏa, được trở thành một người hùng giải cứu người dân.
- Câu hỏi này thuôc bài: Ôn tập giữa kì 2 Tiếng Việt lớp 5 Cánh Diều - Tiết 5