Viết tiếp 1 trong 2 đoạn văn có câu mở đoạn dưới đây để giới thiệu về nhân vật trong đoạn văn đó
Viết tiếp 1 trong 2 đoạn văn có câu mở đoạn dưới đây để giới thiệu về nhân vật trong đoạn văn
Bản quyền tài liệu thuộc về VnDoc
Nghiêm cấm các hành vi sao chép với mục đích thương mại.
Đề bài: Viết tiếp 1 trong 2 đoạn văn có câu mở đoạn dưới đây để giới thiệu về nhân vật trong đoạn văn đó.
- Mỗi lần ăn dưa hấu, tôi lại nghĩ đến hình ảnh một chàng trai tháo vát, chăm chỉ sống giữa một đảo dưa. Chàng trai đó là Mai An Tiêm – nhân vật chính trong câu chuyện Sự tích dưa hấu mà tôi đã học
- Ngay từ khi còn bé xíu, hình ảnh cậu bé Gióng trong câu chuyện của bà, của mẹ đã in đậm trong tâm trí tôi. Đó là một cậu bé…
Mỗi lần ăn dưa hấu, tôi lại nghĩ đến hình ảnh một chàng trai tháo vát, chăm chỉ sống giữa một đảo dưa
Mỗi lần ăn dưa hấu, tôi lại nghĩ đến hình ảnh một chàng trai tháo vát, chăm chỉ sống giữa một đảo dưa. Chàng trai đó là Mai An Tiêm – nhân vật chính trong câu chuyện Sự tích dưa hấu mà tôi đã học. Anh ấy là một chàng trai thông minh, tài giỏi và chịu khó. Chàng được nhà vua yêu quý và tin tưởng nên gả con gái cho, hết lòng quan tâm, giúp đỡ. Một lần, nhà vua nhận được tin rằng Mai An Tiêm nói những thứ mình có đều nhờ chịu thương chịu khó, nhà vua tức giận lắm. Ông liền hạ lệnh đuổi hai vợ chồng Mai An Tiêm và các con ra đảo hoang để trừng phạt. Ngờ đâu, ở đảo hoang, Mai An Tiêm vẫn có cuộc sống bình yên và đầy đủ. Anh tự dựng nhà cửa, tìm nguồn nước sạch rồi săn bắt, đánh cá nuôi cả gia đình. Tình cờ, anh còn phát hiện ra dưa hấu - một loại quả thơm ngon và trồng nó dọc bãi biển, đem bán cho các thuyền buôn qua lại. Nhờ thế, gia đình Mai An Tiêm sống giàu có, đủ đầy như xưa. Biết tin đó, nhà vua gật đầu khen ngợi anh là người tài giỏi thực sự, nên ra lệnh cho đón gia đình anh về đất liền.
Ngay từ khi còn bé xíu, hình ảnh cậu bé Gióng trong câu chuyện của bà, của mẹ đã in đậm trong tâm trí tôi
Ngay từ khi còn bé xíu, hình ảnh cậu bé Gióng trong câu chuyện của bà, của mẹ đã in đậm trong tâm trí tôi. Đó là một cậu bé được sinh ra sau khi người mẹ ướm thử chân lên một vết chân khổng lồ ngoài đồng rồi mang thai. Suốt ba năm đầu đời, Gióng chỉ nằm im một chỗ, không nói không cười, y như bức tượng. Ấy thế mà khi nghe tiếng sứ giả đi tìm người chống giặc cứu nước, Gióng lại đột nhiên biết nói, tự ngồi dậy, nhờ mẹ gọi sứ giả vào nhà. Cậu dặn sứ giả về tâu với vua, chuẩn bị cho mình bộ giáp sắt, cây gậy sắt và con ngựa sắt để cậu đánh giặc cho. Rồi sau khi sứ giả rời đi, Gióng bắt đầu ăn cơm liên tục. Vừa ăn xong, cậu đã thấy đói, áo vừa mặc đã sứt chỉ. Thấy vậy, bà con trong làng cùng nhau nấu cơm nuôi Gióng lớn. Nhờ tình thương của xóm làng, khi sứ giả đến, Gióng đã đủ sức mạnh để trở thành một tráng sĩ sau cái vươn vai. Cậu cưỡi ngựa sắt, mặc giáp sắt, mang theo gậy sắt lao thẳng về phía giặc. Một mình Thánh Gióng đã dẹp tan toàn bộ giặc Ân, mang lại hòa bình cho dân tộc. Sau đó, cậu cởi giáp sắt để lại trên đỉnh núi rồi cưỡi ngựa bay về trời. Hình ảnh Thánh Gióng trên con ngựa sắt đó đã đi sâu vào văn học, vào tiềm thức người dân. Dù bao thế hệ đi qua, hình ảnh ấy vẫn còn sống mãi.
- Câu hỏi này thuộc bài: Ôn tập giữa kì 1 Tiếng Việt lớp 5 Cánh Diều - Tiết 4