Các bài thơ giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mầm non
Tuyển tập các bài thơ giáo dục kỹ năng sống dành cho trẻ mầm non – với những lời thơ đơn giản nhưng dịu dàng giúp bé học cách chào hỏi lễ phép, giữ gìn vệ sinh cá nhân, biết chia sẻ, yêu thương và xử lý tình huống thường ngày. Thơ ngắn, dễ nhớ, dễ đọc sẽ là người bạn đồng hành tuyệt vời trong hành trình nuôi dưỡng nhân cách và hình thành thói quen tốt từ sớm cho trẻ. Mời các bậc phụ huynh, thầy cô cùng bé khám phá ngay nhé!
Mục lục bài viết

CHÀO HỎI
Đi học về đến cửa
Bé cất tiếng chào ngay
Bé khoanh tròn hai tay
Con chào cô giáo ạ!
Chào ông bà bố mẹ
Chào cô, bác, chú, dì...
Em chào chị,chào anh
Ồ! Bé yêu ngoan quá!
Nơi công cộng
Ở những nơi công cộng
Bé giữ trật tự nhé!
Đừng kêu gào la hét
Kẻo mọi người cười chê
KHÁCH ĐẾN NHÀ
Hôm nay có khách đến nhà
Cháu ra chào bác lại nhà cháu chơi
Hai tay bưng nước cháu mời
Trà thơm tỏa ngát bác xơi ấm lòng
Người lạ
Khi có người lạ đến
Tặng quà bé liền tay
Rủ bé đi chơi này
Đừng vội theo bé nhé
Nhớ vâng lời bố mẹ
Tự bảo vệ bản thân
Luôn xin phép khi cần
Để đề phòng nguy hiểm
BÉ NHỚ
Bé ơi nhớ nhé!
Khi ra khỏi phòng
Quạt điện dùng xong
Chớ đừng lãng phí
Tắt ngay đi nhé!
Tiết kiệm điện nào.
Bé lạc ở siêu thị
Siêu thị sao to thế
Bé mải chơi thật lâu
Bỗng chẳng thấy mẹ đâu
Bé hãy mau tìm cách
Đến chỗ bác bảo vệ
Đọc thật rõ họ tên
Bác lên loa thông báo
Mẹ đến rồi, không sao
Xếp hàng
Trong lúc xếp hàng
Bé đừng chen lấn
Đợi chờ kiên nhẫn
Có khó gì đâu?
Gội đầu chải tóc
Gội đầu, chải tóc
Thói quen mỗi ngày
Đầu thơm tóc mượt
Bé càng tươi xinh
Chia sẻ
Bạn ơi, lại đây đi
Mình cùng chơi vui nhé
Nhường nhịn và chia sẻ
Niềm vui sẽ nhân đôi
Mặc áo
Bé tự mặc áo
Biết cách cài khuy
Đi giày đội mũ
Nào đâu khó gì?
RỮA MẶT
Bàn tay nhỏ nhắn
Bé cầm chiếc khăn
Rữa một bên mặt
Rồi đến bên kia
Gấp chiếc khăn lại
Lau đến mũi miệng
Khuôn mặt của bé
Xinh xinh lạ kì
Là nhờ bé đấy
Rửa mặt, rửa tay
Dòng nước mát
Dòng nước mát
Bé rửa mặt
Bé rửa tay
Học điều hay
Làm việc tốt
Không ăn trong lớp
Giờ học đến rồi
Bé ngồi chăm chú
Nghe lời cô dạy
Hãy là trò ngoan
Chớ ăn quà vặt
Đừng nói chuyện riêng
Bạn bè không phiền
Thầy cô yêu mến
An Toàn Giao Thông
Đi chơi phố
Gặp đèn đỏ
Dừng lại thôi
Đèn vàng rồi
Cùng chuẩn bị
Tiếp đèn xanh
Nào nhanh nhanh
Qua đường nhé.
Đối đáp với người lớn
Khi được hỏi, bé trả lời
Giọng nhẹ nhàng và lễ phép
Nói lời hay, làm việc tốt
Ai cũng khen bé thật ngoan
Đưa và nhận đồ
Bé đưa đồ, cầm cẩn thận
Bạn cầm chắc, mới buông tay
Bé nhận đồ, thật lễ phép
Nói cảm ơn, cười tươi thay!
Bé học bơi
Trước khi bé xuống học bơi
Nhớ rằng khởi động đầu tiên bé à
Chớ đừng cẩu thả, la cà
Chuột rút vọp bẻ xảy ra dễ dàng
Tập bơi bé luôn vững vàng
Thấy người gặp nạn, sẵn sàng cứu ngay
Bé thêm cao lớn mỗi ngày
Tinh thần khỏe khoắn, ngại gì khó khăn
Tự Tin
Khi đến chỗ đông người
Nên tự tin,mạnh dạn
Chớ rụt rè, nhút nhát
Hãy thể hiện mình nào!
Nói năng với mời chào
Thật to và dõng dạc
Để ông bà, cô bác
Mọi người đều khen con.
Ở Nhà Một Mình
Bé ở nhà một mình
Có người lạ gõ cửa
Bé quyết không mở đâu
Lấy cảnh giác làm đầu
An toàn là trên hết.
Khi mẹ đón trễ
Hôm nay mẹ đón trễ
Bé chớ vội rong chơi
Chỉ đợi ở trường thôi
Ngồi cùng bác Bảo vệ
Mẹ thường hay dặn bé
Nhớ số của người thân
Hãy gọi mỗi khi cần
Sẽ có người đến đón!