Đoạn văn nói lên mong muốn được sống trong hoà bình của em, trong đoạn văn có sử dụng biện pháp lặp để liên kết câu lớp 5
Viết một đoạn văn nói lên mong muốn được sống trong hoà bình của em, trong đoạn văn có sử dụng biện pháp lặp để liên kết câu
Bản quyền tài liệu thuộc về VnDoc, nghiêm cấm các hành vi sao chép với mục đích thương mại.
Đề bài: Viết một đoạn văn nói lên mong muốn được sống trong hoà bình của em, trong đoạn văn có sử dụng biện pháp lặp để liên kết câu
Viết một đoạn văn nói lên mong muốn được sống trong hoà bình của em - Mẫu 1
Một cuộc sống hòa bình là điều mà bất kì ai trong chúng ta cũng luôn khao khát và hướng đến. Với nhiều người người, hòa bình là điều hiển nhiên, bình thường. Nhưng với nhiều người khác, đó lại là một điều xa xỉ. Chính vì vậy mà em luôn khao khát thế giới này không còn chiến tranh nữa. Người dân khắp nơi được sống trong hòa bình. Trẻ em được đến trường, người lớn thì đi làm. Tối đến, tất cả cùng đoàn tụ với nhau trong ngôi nhà ấm áp, rộn rã tiếng cười. Cuộc sống như thế thật hạnh phúc xiết bao.
Viết một đoạn văn nói lên mong muốn được sống trong hoà bình của em - Mẫu 2
Sau khi được xem nhưng thước phim, đọc những câu chuyện về đề tài chiến tranh, em có một khao khát cháy bỏng, đó là tất cả mọi người trên thế giới đều được sống trong hòa bình. Chiến tranh sẽ dừng lại, bom đạn sẽ tan biến, chẳng còn thứ gì có thể tàn phá, cướp đi sinh mạng của con người. Sẽ chẳng còn ai phải ra đi trong đau đớn, cũng chẳng có ai phải sống trong thấp thỏm, lo âu. Mọi người được bình yên sinh sống, làm việc và học tập. Một thế giới hạnh phúc như thế luôn hiện hữu trong vùng trời ước mơ của em.
Viết một đoạn văn nói lên mong muốn được sống trong hoà bình của em - Mẫu 3
Hòa bình - điều tất cả mọi người trên thế giới đều khao khát, yêu quý và hướng đến. Em ao ước thế giới này chẳng còn chiến tranh nữa, con người ai ai cũng hòa đồng và yêu thương nhau. Chiến tranh sẽ lùi vào quá khứ, nhường chỗ cho sự bình yên trên khắp hành tinh này. Lúc đó, em và các bạn sẽ được thoải mái vui chơi, học tập mỗi ngày. Trên khắp hành tinh, chẳng có bạn nhỏ nào phải lo lắng, thấp thỏm hay sợ hãi cả. Cuộc sống đó thật hạnh phúc xiết bao.
- Câu hỏi này thuộc bài: Luyện tập liên kết câu bằng cách lặp từ ngữ lớp 5 Cánh Diều