Nghị luận xã hội về câu nói Nếu tuổi trẻ không phát ra ánh sáng rực rỡ, mọi thứ sẽ mất đi sức hút

Nghị luận xã hội Nếu tuổi trẻ không phát ra ánh sáng rực rỡ, mọi thứ sẽ mất đi sức hút

Nghị luận xã hội về câu nói Nếu tuổi trẻ không phát ra ánh sáng rực rỡ, mọi thứ sẽ mất đi sức hút vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc. Mong rằng qua bài viết bạn đọc có thêm tài liệu để học tập và thêm ý tưởng để xây dựng bài viết cho mình nhé. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THPT miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 10. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Nghị luận Nếu tuổi trẻ không phát ra ánh sáng rực rỡ, mọi thứ sẽ mất đi sức hút

Tuổi trẻ giống như một bông hoa vừa mới hé nụ, vẻ đẹp của nó khiến bao nhiêu người phải bàng hoàng sửng sốt, tuổi trẻ đó cũng dễ nở dễ tàn khiến cho biết bao nhiêu người phải nuối tiếc. Trong thời gian đẹp đẽ nhất ấy người ta luôn băn khoăn liệu mình đã thực sự sống đúng với tuổi trẻ, liệu sau này có hối tiếc liệu những điều mình cống hiến mình gìn giữ bấy lâu đã thực sự cần thiết. Yêu thương, kế hoạch tương lai, những chuyến đi và những trải nghiệm mang tới cho tuổi trẻ một sức hút mạnh mẽ. Cho tới khi người ta nói răng nếu tuổi trẻ không phát ra ánh sáng rực rỡ mọi thứ sẽ mất đi sức hút.

Trước câu hỏi bạn sống như thế nào và tuổi trẻ của bạn như thế nào hãy tự đặt cho mình một câu hỏi: Bạn muốn tuổi trẻ của mình trôi qua như thế nào”, mọi sự việc và hành động sau đó tất nhiên sẽ đi theo hướng suy nghĩ và mục đích mà ban đầu bạn đặt ra. Nếu đã là tuổi trẻ, bạn không hề muốn nó trôi qua một cách tẻ nhạt vậy tại sao hàng ngày thay vì ra ngoài đón những điều tốt đẹp thì bạn lại ở nhà đón chờ ngày mới tới với những bộ phim hay những điều mà không mang lại cho bạn một giá trị chân chính nào cả. Còn đối với những người nhiệt huyết họ thực sự không muốn cuộc đời bị nhào nặn một cách ghê tởm và kinh dị trong tay họ. Họ không muốn những ngày tháng trôi qua tẻ nhạt và điều mà họ muốn chính là sự bùng cháy là ngọn lửa truyền đam mê cho những thế hệ kế tiếp.

Tôi đã chán nản với hàng ngàn lí do mà cho tới bây giờ tôi thấy tuổi trẻ của mình trôi qua một cách nhạt nhẽo. Tôi dường như thấy mọi hành động của những người cháy hết mình vì tuổi trẻ là điên rồ. Hóa ra bấy lâu nay tôi mới là kẻ điên rồ để cho tuổi trẻ của mình qua đi một cách lãng phí. Nhưng tôi vẫn may mắn, tôi nhận ra điều đó, tôi điên cuồng nếm chút còn lại của tuổi trẻ bằng những điều tốt đẹp và tích cực. Ít ra những điều này còn cứu rỗi cho tâm hồn tội lôi và hối hận của tôi sau khi tôi già đi.

Sẽ không ai chê cười bạn vì bạn đã làm những điều mà người khác cảm thấy điên rồ trong tuổi trẻ của mình. Chỉ có những người sau khi được trải nghiệm cuộc đời ấy mới thấy nó đáng sống tới mức nào. Nếu tuổi trẻ không phát ra ánh sáng rực rỡ, không thu hút người khác thì tại sao con người ta lại muốn nương náu ở tuổi trẻ đó một lần nữa?

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới bạn đọc Nghị luận xã hội về câu nói Nếu tuổi trẻ không phát ra ánh sáng rực rỡ, mọi thứ sẽ mất đi sức hút. Mong rằng qua bài viết này các bạn có thêm tài liệu để học tập môn Ngữ văn lớp 10 nhé. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Toán lớp 10, Tiếng Anh lớp 10, đề thi học kì 1 lớp 10, đề thi học kì 2 lớp 10...

Đánh giá bài viết
1 1.497
Sắp xếp theo

    Ngữ văn 10

    Xem thêm