Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Những câu đố vui dành cho thiếu nhi hay nhất có đáp án

Những câu đố vui dành cho thiếu nhi hay nhất được VnDoc sưu tầm, tổng hợp và chọn lọc từ nhiều nguồn khác nhau với tất cả các chủ đề. Hãy cùng VnDoc tham gia đố vui có đáp án hay và bổ ích ngay thôi nào!

Những câu đố vui cho trẻ em mầm non

Những câu đố cho bé 3 tuổi

1.

Con gì đuôi ngắn tai dài
Mắt hồng lông mượt
Có tài chạy nhanh
Là con gì? (Đáp án: Con thỏ).

2.

Con gì quang quác
Cục tác cục te
Đẻ trứng tròn xoe
Gọi người đến lấy (Đáp án: Con gà mái).

3.

Con gì ăn cỏ
Đầu có 2 sừng
Lỗ mũi buộc thừng
Kéo cày rất giỏi (Đáp án: Con trâu).

4.

Chỉ ăn cỏ non
Uống nguồn nước sạch
Mà tôi tặng bạn
Rất nhiều sữa tươi (Đáp án: Con bò sữa).

5.

Bốn cột tứ trụ
Người ngự lên trên
Gươm bạc hai bên
Chầu vua thượng đế
Là con gì? (Đáp án: Con voi).

6.

Con gì kêu "Vít! Vít!"
Theo mẹ ra bờ ao
Chẳng khác mẹ tí nào
Cũng lạch bà, lạch bạch (Đáp án: Con vịt con).

7.

Con gì cổ dài
Ăn lá trên cao
Da lốm đốm sao
Sống trên đồng cỏ? (Đáp án: Con hươu cao cổ).

8.

Con gì chân ngắn
Mà lại có màng
Mỏ bẹt màu vàng
Hay kêu cạp cạp? (Đáp án: Con vịt).

9.

Cái mỏ xinh xinh
Hai chân tí xíu
Lông vàng mát dịu
“Chiếp! Chiếp!” suốt ngày. Là con gì? (Đáp án: Con gà con)

10.

Thường nằm đầu hè
Giữ cho nhà chủ
Người lạ nó sủa
Người quen nó mừng
Là con gì? (Đáp án: Con chó).

Những câu đố cho bé 4 tuổi

1.

Con gì kêu “be be”
Đầu có đôi sừng nhỏ
Thích ăn nhiều lá, cỏ
Mang sữa ngọt cho người (Đáp án: Con dê).

2.

Cổ cao cao, cẳng cao cao
Chân đen cánh trắng ra vào đồng xanh
Cảnh quê thêm đẹp bức tranh
Sao đành chịu tiếng ma lanh nhử mồi?
Là con gì? (Đáp án: Con cò).

3. Củ gì đo đỏ. Con thỏ thích ăn?

Đáp án: Củ cà rốt.

4.

Cây gì nhỏ nhỏ
Hạt nó nuôi người
Chín vàng nơi nơi
Dân làng đi hái (Đáp án: Cây lúa).

5.

Ruột chấm vừng đen
Ăn vào mà xem
Vừa bổ vừa mát
Là quả gì? (Đáp án: Quả thanh long).

6.

Quả gì nho nhỏ
Chín đỏ như hoa
Tươi đẹp vườn nhà
Mà cay xè lưỡi? (Đáp án: Quả ớt).

7.

Lấp la lấp lánh
Treo ở trên tường
Trước khi đến trường
Bé soi chải tóc
Là cái gì? (Đáp án: Cái gương).

8.

Da cóc mà bọc trứng gà
Bổ ra thơm phức cả nhà muốn ăn
Là quả gì? (Đáp án: Quả mít).

9.

Cây gì tích tịch tình tang
Hòa theo tiếng hát rộn vang cả nhà? (Đáp án: Cây đàn).

10.

Quả gì nhiều mắt
Khi chín nứt ra
Ruột trắng nõn nà
Hạt đen nhanh nhánh (Đáp án: Quả na).

Những câu đố cho bé 5 tuổi

1. Mình bằng hạt gạo
Mỏ bằng hạt kê
Hỏi đi đâu về?
Đi làm thợ mộc (Đáp án: Con mọt)

2. Cái gì đánh cha, đánh má, đánh anh, đánh chị, đánh em?

Đáp án: Bàn chải đánh răng.

3. Con gì ăn lửa với nước than?

Đáp án: Con tàu.

4. Cái gì trong trắng ngoài xanh
Trồng đậu trồng hành rồi thả heo vô? (Đáp án: Bánh chưng).

5. Con gì luồn lách khắp nơi?
Gà mà sơ hở là xơi tức thì (Đáp án: Con cáo).

6. Giữa lưng trời có vũng nước trong
Cá lòng tong lội không tới, con ong chẳng vào? (Đáp án: Trái dừa).

7. Ở nơi cao nhất trên đầu
Chẳng đen như tóc, lại màu đỏ tươi
Lúc khỏe đẹp như mặt trời
Đến khi đau yếu màu tươi xám dần (Đáp án: Mào con gà trống).

48 câu đố dành cho học sinh tiểu học hay, bổ ích

Những câu đố cho trẻ lớp 1 hay và ý nghĩa

1.

Chúng tôi là những chị em
Đều như những trái bóng tròn xinh xinh
Chị tôi đội mũ trên đầu
Em trai rất thích bộ râu của mình. Là chữ gì? (Đáp án: Chữ o, ô, ơ).

2. Nét thẳng bé thấy đầu tiên. Móc xuôi thấy tiếp sẽ ra chữ gì?

Đáp án: Chữ n

3. Hoa gì xuân đến nhắc tên. Chiều ba mươi Tết đem trưng trong nhà.

Đáp án: Hoa đào, hoa mai.

4. Một nét thẳng đứng nghiêm chào. Trên thêm dấu chấm, cháu nào nói ngay!

Đáp án: Chữ i.

5.

Con gì nhỏ bé
Mà hát khỏe ghê
Suốt cả mùa hè
Râm ran hợp xướng (Đáp án: Con ve sầu).

6.

Con gì nhảy nhót leo trèo
Mình đầy lông lá, nhăn nheo làm trò (Đáp án: Con khỉ).

7. Nét tròn em đọc chữ "o". Khuyết đi một nửa sẽ cho chữ gì?

Đáp án: Chữ c.

8.

Cây gì lá nhỏ
Quả nó xinh xinh
Vàng tươi trĩu quả
Bày trong ngày Tết (Đáp án: Cây quất).

9.

Dáng hình cong cong
Giống như cái vòng
Tròn tròn xinh xắn
Sao bé thích lắm
Nào cùng nhau đoán
Chữ cái gì nào? (Đáp án: Chữ o).

10. Nét móc ngược chính là tôi. Phía phải nét thẳng đứng nghiêm muốn chào.

Đáp án: Chữ u.

Câu đố vui cho bé

Những câu đố lớp 2 hay và ý nghĩa

1. Chuột nào đi bằng 2 chân?

Đáp án: Chuột Mickey.

2. Nhà Nam có 4 anh chị em, 3 người chị lớn tên là Xuân, Hạ, Thu. Đố bạn người em út tên gì?

Đáp án: Tên là Nam.

3. Con mèo nào cực kỳ sợ chuột?

Đáp án: Mèo Doraemon.

4. Một ly thủy tinh đựng đầy nước, làm thế nào để lấy nước dưới đáy ly mà không đổ ra ngoài?

Đáp án: Dùng ống hút.

5.

Cánh vàng, nhị lớn
Quay hướng mặt trời
Hạt thơm béo ngậy
Mời bạn thử xơi. Là hoa gì? (Đáp án: Hoa hướng dương).

6. Cái gì bật sáng trong đêm. Giúp cho nhà dưới, nhà trên sáng ngời?

Đáp án: Cái đèn.

7.

Tôi thường làm bạn
Với em bé thôi
Khi ăn cầm tôi
Dễ hơn cầm đũa (Đáp án: Cái thìa).

8. Cầu gì chỉ mọc sau mưa. Lung linh bảy sắc, bắc vừa tới mây?

Đáp án: Cầu vồng.

9.

Chẳng phải là chim
Mà bay trên trời
Chở được nhiều người
Đi khắp mọi nơi? (Đáp án: Máy bay).

10. Thân em xưa ở bụi tre. Mùa đông xếp lại, mùa hè mở ra. Là cái gì?

Đáp án: Cái quạt

Những câu đố vui toán học lớp 5 hay cho bé

Câu 1.

Dì đem bé Bạch đến chơi nhà Vũ, cô bé chưa đầy 10 tháng tuổi. Mẹ bế bé Bạch khen:

- Bé Bạch nhà mình lớn nhanh thật, bây giờ chắc phải 9 cân rồi.

- Dì ơi, bé Bạch béo thế cơ à? – Vũ tròn mắt ngạc nhiên, vì lúc mới sinh bé Bạch vừa bé lại vừa gầy, làm cả nhà rất lo.

Vũ nhanh nhẹn lấy cân ra.

- Bé Bạch, ngoan nào, ngồi lên đây.

Vũ mang cân ra định cân bé Bạch nhưng chẳng dễ chút nào. Bé rất nghịch, toàn bò xuống. Dì cười nói:

- Vũ à, thế không cân em được đâu.

- Vậy dì có cách nào không?

- Đương nhiên rồi, cháu thử nghĩ xem.

Vũ ngồi im suy nghĩ.

Đố bạn Vũ sẽ làm thế nào để biết được trọng lượng của bé Bạch nhỉ?

Đáp án: Đầu tiên, cho Vũ cân trước, rồi Vũ bế bé Bạch cân lần hai. Sau đó trừ đi trọng lượng của Vũ là ra số cân của bé Bạch.

Câu 2.

Một chàng thanh niên quý tộc vào cửa hàng bánh, yêu cầu:

- Hãy chuẩn bị cho ta 9 cái bánh, đựng vào 4 cái hộp bánh, mà mỗi hộp chỉ có đúng 3 cái bánh!

Ông chủ đang ngơ ngác thì chú bé Gauss – người sau này trở thành nhà toán học nổi tiếng người Đức – chạy ra đỡ lời ông chủ:

- Xin ngài cứ yên tâm, bánh sẽ được xếp theo đúng yêu cầu ngay đây ạ.

Vậy Gauss đã làm thế nào?

Đáp án: Cậu bé Gauss xếp 9 cái bánh vào 3 hộp bánh nhỏ. Xong đặt 3 hộp bánh đó vào một cái hộp to.

Câu 3.

Bố Nam năm nay 45 tuổi, Nam 15 tuổi. Suy ra bố Nam gấp 3 lần tuổi Nam.

Nhưng hôm trước Thanh lại đố Nam:

- Đố cậu tìm thấy một trường hợp mà ở cùng nhà, người nọ lại gấp 720 lần tuổi người kia.

Đáp án: Bố Nam gấp 3 lần tuổi Nam là tính theo năm. Đó gọi là năm tuổi. Song, trong thực tế, không chỉ có năm tuổi. Ở trường hợp này, chỉ còn cách tính sự chênh lệch tuổi theo tháng. Đó là tháng tuổi. Ông 60 tuổi, cháu mới sinh ra được tròn 1 tháng. Vì 60 năm = 720 tháng, do vậy ông gấp 720 lần tuổi cháu. Điều này quá hiển nhiên.

Câu 4.

Trạm thuế của tên cướp khét tiếng quy định như sau:

- Nếu ai đem gia súc qua trạm thuế đều bị thu một nửa. Nếu số gia súc lẻ sẽ khấu thêm nửa con. Sau đó sẽ trả lại cho chủ 1 con.

Ba anh em nọ dắt 5 con dê qua trạm. Thấy quy định đó, người anh cả liền nghĩ ra một kế. Họ qua trạm rất dễ dàng, không mất một con dê nào.

Bạn có biết họ đã làm thế nào không?

Đáp án: Họ chia nhau mỗi người chỉ mang 1 hoặc 2 con dê. Như vậy sẽ không bị thu một con dê nào cả.

Câu 5:

Lan đến nhà Thanh chơi gặp lúc mẹ Thanh đang chuẩn bị làm cỗ cúng rằm. Biết mẹ Thanh nấu ăn rất giỏi nên Lan tò mò xuống bếp xem.

Lan thấy bác bày biện bao nhiêu là rau quả, thịt cá... trên bàn để chuẩn nấu nướng. Lan chợt chú ý tới 5 chiếc bát thủy tinh đựng nước để trên cái bàn nhỏ.

Thấy Lan tỏ rõ sự tò mò, mẹ Thanh mỉm cười:

- Đây là 5 bát gia vị: Rượu trắng, nước muối, giấm, nước đường, nước sôi. Chúng đều trong suốt, không màu và có thể uống được. Mỗi bát này, cháu chỉ được thử một lần duy nhất, thì liệu cháu có phân biệt được bát nào đựng gì được không?

Lan lúng túng quá, vì cô bé đã bao giờ phải vào bếp đâu. Bạn hãy giúp Lan với nhé!

Đáp án: Đầu tiên, sờ tay tìm ra ngay bát nước sôi. Dùng mũi ngửi sẽ giúp phát hiện ra giấm và rượu. Còn lại hai bát thì nếm nước trong một bát là biết ngay bát nào đựng nước muối, bát nào đựng nước đường.

Đố vui có đáp án

1. Con gì bơi giỏi chạy nhanh
Ở cùng với chủ, trung thành siêng năng
Khi cứu nạn, lúc đi săn
Khi ra trận mạc, lúc chăn dê cừu.
Đố là con gì?
Đáp án: Con chó.

2. Con gì chẳng quản khó khăn
Giúp ta cày cấy quanh năm làm mùa?
Đố là con gì?
Đáp án: Con trâu.

3. Con gì đôi cánh mỏng tang
Bay cao bay thấp báo rằng nắng mưa?
Đố là con gì?
Đáp án: Con chuồn chuồn.

4. Con gì bơi lượn giỏi nhanh?
Con gì đi dọc lại thành đi ngang?
Con gì khiêu vũ giỏi giang?
Con gì đi, đứng, nằm hang cứ ngồi?
Đáp án: Con cá, con cua, con công, con cóc.

5. Cá gì có vú nuôi con?
Cá gì có vẻ béo tròn xưa nay?
Cá gì nghe tưởng biết bay?
Cá gì một lứa một bầy y nhau?
Cá gì đầu bẹp có râu?
Cá gì trông tưởng cùng trâu họ hàng?
Cá gì vượt vũ môn quan?
Cá gì tên rụng lá vàng mùa sương?
Đáp án: Cá voi, cá mập, cá chim, cá mè, cá trê, cá bò, cá chép, cá thu.

6. Thân dài thượt
Ruột thẳng băng
Khi thịt bị cắt khỏi chân
Thì ruột lòi dần vẫn thẳng như rươi?
(Là cái gì? - Cái bút chì)

7. Đầu đuôi vuông vắn như nhau
Thân chia nhiều đốt rất mau rất đều
Tính tình chân thức đáng yêu
Muốn biết dài ngắn mọi điều có em?
(Là cái gì? – Cái thước kẻ)

8. Cày trên đồng ruộng trắng phau
Khát xuống uống nước giếng sâu đen ngòm?
(Là cái gì? – Cái bút mực)

9. Hè về áo đỏ như son
Hè đi thay lá xanh non mượt mà
Bao nhiêu tay toả rộng ra
Như vẫy như đón bạn ta đến trường?
(Là cây gì? – Cây phượng)

Những câu đố vui dành cho thiếu nhi hay nhất có đáp án

10. Da trắng muốt
Ruột trắng tinh
Bạn với học sinh
Thích cọ đầu vào bảng?
(Là cái gì? – Viên phấn)

11. Bằng cái hạt cây
Ba gian nhà đầy còn tràn ra sân?
(Là cái gì? – Đèn dầu)

12. Anh mặt đen, anh da trắng
Anh mình mỏng, anh nhọn đầu
Khác nhau mà rất thân nhau
Khi đi khi ở chẳng bao giờ rời?
(Là cái gì? – Bảng và phấn; giấy và bút)

13. Vua nào mặt sắt đen sì?
Vua nào trong thủa hàn vi ở chùa?
(Là những ai? – Vua Mai Hắc Đế (Mai Thúc Loan) và vua Lý Thái Tổ)

14. Đông Du ai đã đưa người?
Còn ai đập đá giữa trời trơ trơ?
(Là những ai – Phan Bội Châu và Phan Chân Trinh)

15. Đố ai nêu lá quốc kì
Mê Linh đất cũ còn ghi muôn đời
Yếm, khăn đội đá vá trời
Giặc Tô mất vía rụng rời thoát thân?
(Là ai? – Hai Bà Trưng)

16. Đố ai cũng khách thoa quần
Đạp luồng sóng dữ đuổi quân giặc thù
Cửu Chân nức tiếng ngàn thu
Vì dân quyết phá ngục tù lầm than
(Là ai? – Bà Triệu)

17. Đố ai trên Bạch Đằng giang
Làm cho cọc nhọn dọc ngang sáng ngời
Phá quân Nam Hán tơi bời
Gươm thần độc lập giữa trời vang lên?
(Là ai? – Ngô Quyền)

18. Đố ai nổi sáng sông, rừng
Đã vui Hàm Tử lại mừng Chương Dương
Vân Đồn cướp sạch binh cường
Nồi bàng mai phục chặn đường giặc lui?
(Là ai? – Hưng Đạo Vương Trần quốc Tuấn)

19. Đố ai gian khó chẳng lùi
Chí Linh mấy lượt nếm mùi đắng cay
Mười năm Bình Định ra tay
Thành Đông Quan, mất vía bầy Vương Thông?
(Là ai? – Lê Lợi)

20. Đố ai giải phóng Thăng Long
Nửa đêm trừ tịch quyết lòng tiến binh
Đống Đa, sông Nhị vươn mình
Giặc Thanh vỡ mộng cường chinh tơi bời?
(Là ai? – Quang Trung – Nguyễn Huệ)

21. Muốn cho nước mạnh dân giàu
Tâu vua xin chém bảy đầu mọt dân
Mũ cao áo rộng không cần
Lui về ẩn chốn lâm sơn một mình?
(Là ai? – Chu Văn An)

22. Từng phen khóc lóc theo cha
Rồi đem nợ nước thù nhà ra cân
Núi Lam tìm giúp minh quân
Bình Ngô Đại Cáo, bút thầm ra tay?
(Là ai? – Nguyễn Trãi)

23. Một phen quét sạch quân Đường
Nổi danh Bố Cái Đại vương thuở nào
Tiếc thay mệnh bạc tài cao
Giang sơn đàng phải rơi vào ngoại bang?
(Là ai? – Phùng Hưng)

24. Vua nào thưở bé chăn trâu
Trường Yên một ngọn cờ lau tập tành
Sứ quân dẹp loạn phân tranh
Dựng nền thống nhất sử xanh còn truyền?
(Là ai? – Đinh Tiên Hoàng (Đinh Bộ Lĩnh)

25. Ai vì nước bỏ thù nhà?
Ai từng thắng trận Đống Đa vang lừng?
(Là những ai? – Trần Quốc Tuấn và Quang Trung)

26. Hạt gieo tới tấp.
Rãi đều khắp ruộng đồng.
Nhưng hạt gieo chẳng nãy mầm.
Để bao hạt khác mừng thầm mọc xanh.
(Hạt mưa)

27. Con gì có thịt không xương.
Đằm trong nắng dãi, mưa tuôn chẳng nề.
Hiên ngang đọ sức thủy tề.
Giữ cho đồng ruộng bốn bề xanh tươi.
(Con đê)

28. Thân em xưa ở bụi tre.
Mùa đông xếp lại mùa hè mở ra.
(Cây quạt giấy)

29. Anh ngồi đâu em cũng ngồi hầu
Yêu em anh mới mớm trầu cho em
(Cái ống nhổ)

30. Ao tròn vành vạnh
Nước lạnh như tiền
Con gái như tiên
Trần mình xuống lội
(Bánh trôi)

31. Bằng cái đĩa, xỉa xuống ao
Ba mai chín cuốc mà đào không lên
(Bóng mặt trăng, mặt trời)

32. Dong dỏng ba bốn thước dài
Đầu đeo cái mỏ, bụng gài then ngang
Bốn chân em đứng sẵn sàng
Nằm ra cho chắc để chàng đạp đuôi.
(Cái cối để xay gạo)

33. Cái dạng quan anh xấu lạ lùng
Khom lưng uốn gối cả đời cong
Lưỡi to ra sức mà ăn khoét
Đành phải theo đuôi có thẹn không?
(Cái cày)

34. Tối ngày lo việc nước
Giúp sự sống con người
Một thân đơn chiếc quanh đời
Vui thời ai biết, buồn thời ai hay
(Cái gầu múc nước)

35. Thân em thì nhỏ tí ti
Các bà, các chị, các dì đều thương
Em đi, em lại bốn phương
Dọc ngang lắm lối, lách luồn nhiều nơi
Tấm thân hiến trọn cho người
Sang hèn chẳng chê chuộng, giúp người chẳng quản công
(Cây kim)

36. Lông vằn lông vện mắt xanh
Dáng đi uyển chuyển nhe nanh tìm mồi
Thỏ nai gặp phải hỡi ôi
Muông thú khiếp sợ tôn ngôi chúa rừng
(con hổ)

37. Con gì nhỏ bé
Mà hát khỏe ghê
Suốt cả mùa hè
Râm ran hợp xướng – Là con gì?
(ve sầu)

38. Con gì vốn rất hiền lành
Xưa được cô Tấm dỗ dành nuôi cơm – Là con gì?
(cá bống)

29. Con gì tuy bé
Mà biết lo xa
Tha thức ăn về nhà
Phòng khi trời mưa bão – Là con gì?
(con kiến)

40. Không là thợ dệt
Không guồng quay tơ
Không học bao giờ
Chăng tơ bừa bãi – Là con gì?
(con nhện)

41. Chim gì liệng tựa thoi đưa
Báo mùa xuân đẹp xay xưa giữa trời – Là con gì?
(chim én)

42. Trông xa tưởng là mèo
Lại gần hóa ra chim
Ban ngày ngủ lim dim
Ban đêm lùng bắt chuột – Là con gì?

(cú mèo)

Trên đây VnDoc.com vừa gửi tới bạn đọc bài viết Những câu đố vui dành cho thiếu nhi hay nhất có đáp án. Hi vọng qua bài viết này bạn đọc có thêm nhiều những câu đố vui dành cho thiếu nhi. Ngoài ra còn rất nhiều câu đố vui về con vật, các câu đố nhanh như chớp, những câu đố vui cực hại não... các bạn có thể tham khảo thêm trên VnDoc tại mục tài liệu và tải về sử dụng nhé.

Đánh giá bài viết
358 407.560
Sắp xếp theo

    Dành cho Giáo Viên

    Xem thêm