
Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, cả hai đều cảm thấy một cái gì đó đã làm mối quan hệ của họ thay đổi. Những gì họ dành cho nhau có lẽ đã trở nên khác so với trước. Họ không còn nói chuyện với nhau, không chạm vào nhau, không còn dành cho nhau những nụ hôn nữa. Tóm lại, họ gần như hoàn toàn phớt lờ nhau.
Tối hôm đó, cả hai cùng xem TV. Có thông tin về một vụ tai nạn chết người đã xảy ra vào đêm hôm trước. Người đưa tin nói rằng một trong những nạn nhân đã chết và một người sống sót. Khi những hình ảnh của hai nạn nhân hiện lên trên màn hình, cô gái và bạn trai đã rất kinh hoàng. Họ ngay lập tức nhìn chằm chằm vào mặt mình.

Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, cả hai đều cảm thấy một cái gì đó đã làm mối quan hệ của họ thay đổi. Những gì họ dành cho nhau có lẽ đã trở nên khác so với trước. Họ không còn nói chuyện với nhau, không chạm vào nhau, không còn dành cho nhau những nụ hôn nữa. Tóm lại, họ gần như hoàn toàn phớt lờ nhau.
Tối hôm đó, cả hai cùng xem TV. Có thông tin về một vụ tai nạn chết người đã xảy ra vào đêm hôm trước. Người đưa tin nói rằng một trong những nạn nhân đã chết và một người sống sót. Khi những hình ảnh của hai nạn nhân hiện lên trên màn hình, cô gái và bạn trai đã rất kinh hoàng. Họ ngay lập tức nhìn chằm chằm vào mặt mình.
Hãy để ý đến chi tiết 2 người này sẽ không thể sống mà thiếu nhau, do vậy lời giải hợp lý nhất là cả 2 đều đã chết, 1 người chết vì tai nạn, 1 người thì tự tử chết theo, nên 2 người trở về là 2 con ma, vì thế họ mới cảm thấy có điều khác lạ so với trước.
Ngoài ra cũng có một cách suy luận rất đặc biệt như sau:
- Khi bạn gái nói với bạn rằng không thể sống nếu thiếu bạn thì bạn nghĩ sao?
Người ta thường sẽ trả lời dạng như là "Anh cũng vậy", thực tế chỉ là để tránh một cuộc cãi vã hay sứt mẻ mà thôi...
Do yêu nhau quá lâu, chàng trai đã hiểu rõ tính cô gái nên mới trả lời như vậy, điều này cho thấy cô gái đã yêu anh này quá nhiều.
Sự việc có thể giải thích như sau:
- Lúc đi dự tiệc sinh nhật, anh người yêu đã uống quá chén nên không kiểm soát được mình và có hành động với một số cô gái khác.
Cô bạn gái cũng đã uống quá nhiều nên khi thấy anh này như thế, cô ta ghen và vì yêu điên cuồng nên cô đã nghĩ ra một kế hoạch là giết anh này và tự sát.
Trên đường về chính cô là người đã bảo anh này quẹo vào đường tắt, rồi chạy nhanh.
Khi đi vào đường tắt thì bắt đầu hành động, có thể là dùng dao hoặc gì đó... nhưng sức phụ nữ thì không thể giết được ngay một người đàn ông, lại còn là khi đang say... nên đã xảy ra giằng co, làm cho chiếc xe mất lái gây tai nạn.
Sau đó, cô gái đã chết ngay, biến thành hồn ma. Khi tỉnh dậy điều làm cô hốt hoảng là anh người yêu vẫn còn sống, vì tâm nguyện của cô gái là cùng chết, và điều làm anh kia hốt hoảng là cô bạn gái đã chết. Anh kia hốt hoảng vì người yêu mình đã chết mà mình vẫn nhìn thấy cô, cô kia hốt hoảng vì... người yêu mình vẫn sống.
Cách suy luận như trên có thể làm rõ được 2 điều: thứ nhất là đi đúng hướng của câu chuyện là lý giải việc có một người sống và một người chết, thứ 2 là vì anh này cũng yêu cô bạn gái nhưng không đến mức điên cuồng, nên nếu anh này mà sống, sẽ không nghĩ đến việc sẽ tự tử theo bạn gái, nhưng nếu cô gái mà sống thì chắc chắn sẽ chết theo. Nếu như vậy thì sẽ không thể bảo đảm kết quả là 1 chết 1 sống được.