

Đây là vụ giết người. Một số chi tiết như cái ghế, bức thư tuyệt mệnh đã được hung thủ làm giả, biến hiện trường án mạng thành vụ tự sát đơn thuần.
Ngoài hai bằng chứng này, có một số chi tiết khác đã buộc tội kẻ thủ ác. Đầu tiên đó chính là cây nạng được đặt dựa vào tủ quần áo. Có lẽ nạn nhân đang bị thương ở chân và cần phải dùng đến nạng. Điều này cũng chứng tỏ anh không thể tự mình dàn xếp vụ tự tử cũng như bước lên ghế cao khi nạng ở xa như vậy.
Trên bàn có tới hai chiếc cốc, chứng tỏ đã có hai người có mặt tại hiện trường trước khi xảy ra án mạng: Một là nạn nhân, một là hung thủ. Theo suy đoán, hung thủ có thể là khách đến thăm người đàn ông bị hại.
Sách vở và bút vẫn được lưu lại trên giường, có thể trước đó nạn nhân đang không khỏe và phải ngồi trên giường học. Thế nhưng trên bàn lại có một chiếc bút và tờ giấy nằm riêng biệt. Nếu có viết thư tuyệt mệnh, chắc chắn anh ta sẽ viết trên giường không lý nào phải bò (nạng ở xa, không thể di chuyển dễ dàng) trên sàn nhà để ra bàn ngồi viết.
Hơn nữa, hiện trường rất lộn xộn, có dấu hiệu của việc giằng co (chiếc đồng hồ vỡ). Bên cạnh đó, trên giường còn xuất hiện một chiếc khăn nghi là của phụ nữ.
Kết luận, đây chắc chắn là hiện trường án mạng bị hung thủ ngụy tạo thành vụ tự sát.