Tóm tắt Một chuyện đùa nho nhỏ siêu ngắn
Tóm tắt tác phẩm Một chuyện đùa nho nhỏ siêu ngắn
VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Tóm tắt Một chuyện đùa nho nhỏ siêu ngắn để bạn đọc cùng tham khảo. Mời các bạn cùng theo dõi thêm tại mục Ngữ văn 10 nhé.
Tóm tắt Một chuyện đùa nho nhỏ - mẫu 1
Văn bản mở đầu bằng kỉ niệm trượt tuyết của tác giả với Na - đi - a. Vì nỗi sợ của bản thân, Na - đi - a không dám trượt. Nhưng sau lần đầu tiên Na - đi - a đã trượt thêm rất nhiều lần sau đó chỉ để tìm ra chủ nhân của câu nói "Tôi yêu em". Tuy nhiên đến cuối cùng cô vẫn không thể tìm ra. Câu chuyện kết thúc với nỗi niềm tiếc nuối của tác giả.
Tóm tắt Một chuyện đùa nho nhỏ - mẫu 2
Câu chuyện được kể qua hồi ức của nhân vật “tôi” về những ngày trượt tuyết cùng Na-đi-a. Mỗi khi chiếc xe lao xuống dốc, nhân vật “tôi” lại lợi dụng tiếng gió để thì thầm lời yêu khiến Na-đi-a không biết đó là lời thật hay chỉ là âm thanh của gió. Sự mơ hồ ấy khiến cô gái vừa sợ hãi vừa tò mò, nhiều lần quay lại trượt để được nghe lại câu nói. Khi hai người chia tay, lời nói ấy vẫn trở thành kỷ niệm đẹp đối với Na-đi-a, còn nhân vật “tôi” khi nhớ lại chỉ coi đó là một trò đùa của tuổi trẻ.