Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

29 Truyện cười cho học sinh tiểu học hay nhất

29 Truyện cười cho học sinh tiểu học hay nhất làm dịu bớt sự căng thẳng, mang lại cho trẻ cảm giác thoải mái, dễ chịu - một liều thuốc đặc hiệu để trị bệnh quá tải trong học tập ở tiểu học hiện nay.

Truyện cười Bố than phiền về cô

Cô giáo bảo Tèo:

- Em học lười thì chỉ làm khổ bố mẹ thôi.

- Bố em lại bảo rằng, chính cô mới làm bố khổ, phải suy tư nhiều và thỉnh thoảng còn mất ngủ.

- Thoáng đỏ mặt, cô giáo hỏi lại: Em không đùa đấy chứ? Em nói rõ hơn đi?

- Vâng ạ, vì cô cho nhiều bài tập về nhà quá, bố em làm không xuể.

Truyện cười Được khối tiền

- Ngọc: Bạn thấy kẹo lạc mình làm có ngon không?

- Hùng: Kẹo này mà bạn làm bán thì được khối tiền đấy!

- Ngọc: Bạn quá khen, hì…hì!

- Hùng: Bạn cứ để đây một cái biển “Ở đây nhổ răng bằng kẹo”chắc chắn sẽ rất đông khách đó!

- Ngọc: Hừ! Dám nói xỏ ta hả?

Truyện cười Chủ ngữ

Thầy giáo viết lên bảng câu: "Người đàn ông lang thang đã chết đói!". Rồi quay lại hỏi học sinh:

- Này Tí, em cho thầy biết chủ ngữ ở đâu?"

- Ơ.. Có lẽ dưới mồ ạ!!!

Truyện cười Bó tay

- Hùng: Thằng Nam giỏi toán nhất lớp tớ mà nó cũng phải chịu bó tay trước đề toán đấy!

- Hạnh: Đề toán khó đến thế ư?

- Hùng: Không! Dễ lắm nhưng vì nó bị bó bột nên không viết được.

Truyện cười Ông nào?

- Thằng nhỏ nhà tôi mới được điểm 10 bài lịch sử. Dạo này thằng nhỏ nhà chị có chịu học không hay lại ham chơi?

Ðang học bài lịch sử, được dịp thằng nhỏ liền liến thoắng:

- Ông bèn tấn công vào thành Hoa Lư… Ông bèn tấn công vào thành Hoa Lư…Bà bạn:

- Ông nào tấn công vào thành Hoa Lư thế hả cháu?

- Dạ thưa bác, ông “Bèn” ạ!

- Hết sảy!

Bà bạn nhìn bà mẹ vui vẻ. Cả hai bà cùng ôm bụng cười về chữ và nghĩa.

Truyện cười Học sinh thời @

Cô giáo đang đọc truyện "Ba chú heo con" cho các bé nghe đến đoạn một chú heo gặp bác nông dân và xin rơm: "Bác ơi, cho cháu xin ít rơm nhé". Cô giáo ngừng lại hỏi:

- Các con có biết bác nông dân nói gì không?

Tèo giơ tay:

Thưa cô, bác ấy bảo: “Trời ơi! Một con heo biết nói!”.

Truyện cười 1 x 10 = 9

- Một cái bánh giá 1 nghìn, 10 cái giá bao nhiêu?

- Thưa thầy khoảng 9 nghìn ạ.

- Sao lại 9 nghìn, con tính lại đi.

- Thưa thầy, tại vì mua nhiều… họ bớt tiền cho ạ.

Truyện cười Biết trước

Hai cậu bé kháo nhau:

- Chị tao biết trước đề thi 30 phút mà vẫn thi… rớt.

- Thế còn khá! Chị tao biết trước đề thi hai tháng mà vẫn ra chầu rìa.

- Đồ bố báo! Thế chị mày thi gì?

- Thi… hoa hậu.

Truyện cười Tuyệt chiêu giữ quần áo luôn trắng

Tèo và Tý nói chuyện với nhau. Tý hỏi:

- Tớ để ý dạo này quần áo cậu luôn trắng sạch thơm tho, cậu có bí quyết gì không?

Tèo cười đáp:

- Là do mẹ tớ cả đấy. Mấy hôm trước, tớ và đám bạn cùng xóm rủ nhau đi mò cua bắt ốc ngoài đồng, về nhà thì quần áo lấm lem bùn đất. Mẹ tớ thấy vậy liền đi mua một gói bột giặt mới thật to và kể từ hôm đó quần áo tớ luôn sạch sẽ, thơm tho.

Tý ngạc nhiên hỏi:

- Loại bột giặt nào mà tốt thế?

Tèo nhún vai:

- À, không liên quan tới loại bột giặt, chả là sau khi giặt xong đống quần áo ấy, mẹ tớ bảo sau này mà còn để quần áo lấm lem nữa là tớ sẽ phải ăn bột giặt thay cơm.

- @@

Truyện cười Đếm răng

Đầu giờ, cô giáo gọi một học sinh lên kiểm tra bài cũ:

- Em cho cô biết người trưởng thành có bao nhiêu chiếc răng?

- Thưa cô 50 chiếc ạ.

- Hả?- Cô giáo há hốc mồm - Em nói bao nhiêu?

- Dạ 32 ạ.

Khi về chỗ, đứa cùng bàn tò mò hỏi:

- Sao lúc đầu mày lại nói có 50 chiếc răng?

- Tao nói thế để cô còn ngạc nhiên há mồm ra cho tao đếm chứ!

- @@

Truyện cười Hi sinh vì khoa học

Cô giáo dặn mỗi học sinh mang theo một số đồ dùng hiện đại trong gia đình đến lớp để minh họa cho buổi học sắp tới với chủ đề: “Cuộc sống hiện đại”.

Hôm sau, cô giáo đề nghị từng em giới thiệu vật dụng mà mình mang theo.

- Wendy mang đến máy Sony Walkman.

- Kendy mang theo cái mở đồ hộp chạy điện và biểu diễn với một hộp thịt.

- Còn Jonny, em mang gì đến vậy? - cô giáo hỏi.

- Em mang máy trợ tim của ông nội ạ!

- Thôi chết, thế ông có mắng em không?

- Không ạ! Ông chỉ “ặc… ặc” hai tiếng thôi mà.

Truyện cười Đếm gà

- Con đếm xem nhà ta có đủ gà không?

- Có tám con thôi mẹ ạ.

- Chín con cơ mà?

- Nhưng có một con cứ chạy lung tung không đếm được.

Truyện cười Đặt câu “đỡ đần”

Trong giờ học tiếng Việt, cô giáo yêu cầu học sinh đặt câu có từ "đỡ đần".

- Thưa cô dễ ợt - Tèo giơ tay xung phong - Vì em học ngu nên ba mẹ cho em đi học thêm để em đỡ đần ạ.

Cô giáo: ?!

Truyện cười Vịt bơi qua được mà

- Có một người đàn ông đứng bên bờ sông hỏi một cậu bé chăn trâu gần đó:

-  Sông này có sâu không cháu?

Cậu bé trả lời:

- Nông lắm bác ạ.

Người đàn ông lội sang sông, mới lội một đoạn đã ngập đầu. Quay lại, ông ta hỏi cậu bé:

- Sao cháu bảo sông này nông lắm?

Cháu thấy con vịt chân ngắn thế mà nó cũng lội sang được.

Truyện cười Kiếm tiền nhờ bạn của bố

Cậu bé nói với bạn của bố:

Cháu cảm ơn chú đã tặng cho cháu chiếc kèn nhân dịp Noel. Nhờ nó mà cháu có tiền ăn kem đấy chú ạ…

Người đàn ông hết sức ngạc nhiên:

- Cháu thổi kèn giỏi đến thế cơ à?

- Không ạ. Chẳng qua là bố cháu cho cháu mỗi tuần 10.000 đồng để cháu đừng thổi nữa!

- Trời!

Truyện cười Sợ bố không thích

Một cậu bé vô tình làm đổ cái xe chở ngô. Người hàng xóm nghe thấy tiếng động liền bảo:

- Này, Tý, không sao đâu. Sang đây ăn cơm với bác rồi lát nữa bác lật lại xe cho.

-  Bác thật là tốt, nhưng mà cháu sợ bố cháu không thích.

- Vớ vẩn, sang đây.

Thấy người hàng xóm có lòng Tý cũng nhận lời:

- Dạ được, nhưng mà thể nào bố cháu cũng ghét.

- Sau bữa cơm thân mật, Tý cám ơn người hàng xóm tốt bụng và nói:

- Cháu cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều rồi. Nhưng mà cháu biết bố cháu sẽ bực lắm.

Người hàng xóm mỉm cười:

-  Đồ ngốc! Thế bố cháu đang ở đâu?

Dạ, dưới cái xe ạ!

Truyện cười Được khối tiền

- Ngọc: Bạn thấy kẹo lạc mình làm có ngon không?

- Hùng: Kẹo này mà bạn làm bán thì được khối tiền đấy!

- Ngọc: Bạn quá khen, hì…hì!

- Hùng: Bạn cứ để đây một cái biển “Ở đây nhổ răng bằng kẹo”chắc chắn sẽ rất đông khách đó!

- Ngọc: Hừ! Dám nói xỏ ta hả?

Truyện cười Chủ ngữ

Thầy giáo viết lên bảng câu: "Người đàn ông lang thang đã chết đói!". Rồi quay lại hỏi học sinh:

- Này Tí, em cho thầy biết chủ ngữ ở đâu?"

- Ơ.. Có lẽ dưới mồ ạ!!!

Truyện cười Bó tay

- Hùng: Thằng Nam giỏi toán nhất lớp tớ mà nó cũng phải chịu bó tay trước đề toán đấy!

- Hạnh: Đề toán khó đến thế ư?

- Hùng: Không! Dễ lắm nhưng vì nó bị bó bột nên không viết được.

Truyện cười Viết cho chính mình

Trong lớp học, thày hỏi trò:

- Em đang viết gì vậy?

- Một bức thư cho chính mình ạ!

- Trong đó nói gì?

- Ngày mai em mới có thể biết được điều đó sau khi nhận thư.

Truyện cười Suy luận logic

Một lập trình viên trước khi đi ngủ đặt lên tủ 2 cái ly:

- Một ly có nước để phòng nếu đêm muốn uống nước.

- Một ly không có nước để dùng trong trường hợp không muốn uống.

Điều ước

Một nhân viên bán hàng, một thư kí và một giám đốc cùng nhau ra ngoài ăn trưa. Họ bất ngờ phát hiện ra một chiếc đèn dầu cổ. Khi họ chà xát để lau chùi bụi bám lên chiếc đèn, thì bất ngờ Thần Đèn hiện ra. Thần Đèn nói:

– “Ta sẽ tặng các con mỗi người một điều ước. Ai trước nào?”

– “Con trước, con trước” – cô thư kí lanh lẹ -“Con muốn được ở Bali lướt sóng mà không cần quan tâm, lo lắng đến bất cứ việc gì trên đời này!”

Bùm.. Cô biến mất.

– “Con kế tiếp, con kế tiếp” – anh nhân viên bán hàng nôn nóng – “Con muốn được nằm dài trên bờ biển Hawaii, có nhân viên mát xa riêng, uống thỏa thích cocktail cùng với người yêu của con.”

Bùm… Anh cũng biến mất.

– “Còn con?” – Thần Đèn hỏi anh giám đốc

Anh ước: “Con muốn 2 người đó quay lại phòng làm việc sau giờ nghỉ trưa.”

Ăn gì?

Ba học sinh gặp nhau bàn tính về chuyện ăn:

– Học sinh 1: Tôi có thể ăn một lúc năm quả trứng gà

– Học sinh 2: Tưởng gì! Tôi có thể ăn một lúc được mười quả trứng gà

– Học sinh 3: Thế thì nhằm nhò gì! Một lúc tôi có thể ăn hàng trăm quả trứng.

– Học sinh 1, Học sinh 2: Trứng gì vậy?

– Học sinh 3: Trứng cá!

– Học sinh 1 và Học sinh 2: Trời!!!

Biết vẽ thế nào?

Để hiểu học trò hơn, cô giáo bảo học sinh vẽ vào một tờ giấy mơ ước mai sau của mình. Khi cô xem, có em vẽ hình máy bay tỏ ý muốn làm phi công, em thì vẽ ống nghe muốn làm bác sĩ... Riêng một em gái để tờ giấy trắng nguyên, cô hỏi:

- Chẳng lẽ lớn lên em không muốn làm gì cả sao?

Em bé băn khoăn đáp:

- Lớn lên em sẽ lấy chồng, nhưng chẳng biết nó hình gì?

Con heo biết nói

Cô giáo đang đọc truyện "Ba chú heo con" cho các bé nghe đến đoạn một chú heo gặp bác nông dân và xin rơm:

- Bác ơi, cho cháu xin ít rơm nhé!

Cô giáo ngừng lại hỏi:

- Các con có biết bác nông dân nói gì không?

Tèo giơ tay:

- Thưa cô, bác ấy bảo: “Trời ơi! Một con heo biết nói!”.

Đồ ngoại tốt hơn

Cháu hỏi ông nội:

- Ông ơi, đồ ngoại và đồ nội, đồ nào tốt hơn ạ?

- Đồ ngoại tốt hơn cháu ạ!

Mấy ngày sau, cậu bé nói với mẹ:

- Mẹ ơi, mai bảo ông ngoại đi họp cho con nhé!

- Sao lại ngoại?

- Vì... đồ ngoại tốt hơn đồ nội mà!

Đổ mồ hôi mực

Ngày xưa, có một ông quan hay ăn đỗ đen luộc, tính hay sợ vợ! Hôm ấy vừa luộc nồi đỗ ăn vụng thì vợ về, chưa kịp ăn mà không dám để nhà sợ vợ biết thì nguy!

Lúc ấy lại sắp phải ra đình tế thành, ông ta nghĩ được một kế rất khôn ngoan là đổ ngay vào mũ tế rồi đội lên đầu cho vợ không biết!

Đến khi tế, nước đỗ cứ rỏ xuống mặt ròng ròng…! Các cụ hỏi vì cớ gì, thì ông ta đáp:

-Ấy, tôi thường sanh chứng đổ mồ hôi mực, khi nào vận động nhiều thì cứ toát ra ròng ròng.

Bí quyết giúp đàn ông thành công

Con trai hỏi bố:

- Thành công của một người đàn ông là gì thưa bố?

Ông bố xoa đầu con trai nói:

- Chỉ cần con cưới được một người vợ tốt là xem như đã thành công một nửa rồi!

Cậu con trai nghe thế liền gật gù đáp:

- Vậy lớn lên con sẽ cưới hai đứa.

- !?!

Ông bố chết lặng trước lời đáp án của con trai

Kết quả học tập dù tốt hay xấu vẫn không thể làm thay đổi quan hệ huyết thống.

– Tại sao con học hành ngày càng chểnh mảng thế? Kết quả ngày càng tệ hại.

Cậu con trai cúi gầm mặt. Tý nghiến răng:

– Ngày mai mà con bị điểm thấp lần nữa thì đừng gọi ta là bố nữa!

Con trai Tý run rẩy đáp:

– Bố bình tĩnh… Ngày mai con chỉ làm kiểm tra bình thường thôi, chứ đâu có làm kiểm tra ADN đâu ạ.

– !!!

Voi ăn vụng

Bà mẹ quát cậu con trai:

– Này, con hay ăn vụng thì tai sẽ to ra nhiều đấy!

– Hứ, nhưng con có ăn vụng đâu!… À, vậy chắc là voi hay ăn vụng lắm mẹ nhỉ?

– Sao con lại hỏi vậy?

– Thì mẹ không thấy tai con voi to thế kia à ??!

Ăn gì trước?

Hai anh em nói chuyện với nhau:

Anh hỏi em: Nếu có một cái ôtô bằng sô cô la thì em sẽ ăn bộ phận nào trước?

Em: Em sẽ chén ngay mấy cái bánh xe trước.

Anh: Tại sao vậy?

Em: Em phải ăn mấy cái bánh xe trước để nó không chạy được nữa. Nếu mình ăn các bộ phận khác thì xe chạy mất làm sao?

Chia sẻ, đánh giá bài viết
89
Chọn file muốn tải về:
Chỉ thành viên VnDoc PRO/PROPLUS tải được nội dung này!
Đóng
79.000 / tháng
Đặc quyền các gói Thành viên
PRO
Phổ biến nhất
PRO+
Tải tài liệu Cao cấp 1 Lớp
Tải tài liệu Trả phí + Miễn phí
Xem nội dung bài viết
Trải nghiệm Không quảng cáo
Làm bài trắc nghiệm không giới hạn
Mua cả năm Tiết kiệm tới 48%
Sắp xếp theo
    🖼️

    Gợi ý cho bạn

    Xem thêm
    🖼️

    Mẹo dạy học hay

    Xem thêm
    Chia sẻ
    Chia sẻ FacebookChia sẻ TwitterSao chép liên kếtQuét bằng QR Code
    Mã QR Code
    Đóng