Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Viết thư UPU lần thứ 51 dài nhất

Viết thư UPU lần thứ 51 dài nhất do VnDoc biên soạn gồm các bức thư mẫu với nội dung đa dạng, giúp các em tham khảo để viết các bức thư tham gia cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 51 đang diễn ra.

Bản quyền tài liệu thuộc về VnDoc, nghiêm cấm các hành vi sao chép với mục đích thương mại

Dàn ý viết thư UPU lần thứ 51

>> Xem chi tiết tại đây Hướng dẫn chi tiết cách viết thư UPU lần thứ 51 năm 2022

Viết thư UPU lần thứ 51 dài nhất

Quảng Nam, ngày 4 tháng 1 năm 2022

Kính gửi bác trưởng thôn!

Cháu là Nam Anh, hiện đang sống ở tổ 9 của thôn mình. Hiện nay, cuộc thi viết thư quốc tết UPU lần thứ 51 đang diễn ra sôi nổi. Chủ đề của cuộc thi năm nay là về vấn đề biến đổi khí hậu - một vấn đề nóng hổi và thực sự cần được quan tâm. Vì vậy, cháu nghĩ rằng, cháu nên viết bức thư này để gửi tới bác.

Vấn đề biến đổi khí hậu là một vấn đề vĩ mô, nhưng nó cũng là một vấn đề vi mô. Bởi tác hại kinh khủng của nó ảnh hưởng tới từng con người, từng vùng đất, không ai có thể tránh khỏi được cả. Điều đó hiện diện qua sự thất thường của mẹ thiên nhiên suốt thời gian qua. Từ sự nóng lên toàn cầu, khiến băng tan ở hai cực, xâm nhập mặn ở các tỉnh thành sát biển. Rồi những trận lũ lụt lịch sử hoành hành ở các tỉnh miền Trung. Và cả những cơn bão lốc, động đất, rét đậm rét hại… xảy ra liên tiếp nữa. Bên cạnh đó, là sự xuất hiện của những đại dịch lớn khiến cho hàng triệu triệu người phải ra đi. Tất cả đều là hệ lụy của vấn đề biến đổi khí hậu.

Tuy vậy, nguyên nhân dẫn đến những biến đổi tiêu cực ấy, lại không phải chỉ đến từ những điều to lớn. Như các nhà máy hạt nhân, cơ sở sản xuất xả khí thải, chất độc hại ra môi trường mà chưa qua xử lí, hay vấn nạn khai thác tài nguyên thiên nhiên (rừng, khoáng sản…) quá mức, không có kế hoạch. Nhưng đâu chỉ là như thế. Biến đổi khí hậu còn đến từ những hành động tưởng như bình thường của mỗi chúng ta. Như xả rác bừa bãi, dùng nhiều túi nilon, phá rừng, tiêu xài hoang phí điện, nước…

Chính vì thế, cháu cho rằng chúng ta hoàn toàn có thể ngăn chặn, thậm chí là đẩy lùi hiện tượng biến đổi khí hậu hiện nay. Bằng chính từ từng thành viên của thôn chúng ta, sau đó mở rộng hơn nữa. Bởi như ông cha ta đã từng nói:

Một cây làm chẳng lên non
Ba cây chụm lại nên hòn núi cao

Chỉ cần mọi người cùng nhau chung tay, góp sức, có những hành động tiếp sức cho thiên nhiên, thì chẳng mấy chốc tự nhiên sẽ được phục hồi như xưa. Điều đó có thể bắt đầu từ những hoạt động đơn giản, như trồng thêm cây xanh ở vỉa hè, ở các bãi đất trống, tổ chức thu gom rác làm sạch các nguồn nước ở sông, suối. Kêu gọi mọi người sử dụng túi vải, giỏ tre để đựng thực phẩm khi đi mua sắm để hạn chế sử dụng bao nilon. Rồi cả việc phân loại rác trước khi vất đi, để các loại rác có thể tái chế được nhanh hơn. Chỉ cần vậy thôi, cháu tin chắc rằng, chúng ta sẽ sớm ngày hái được trái ngọt.

Để làm được như thế, chúng ta cần phải kết nối được tất cả mọi người lại với nhau. Và cháu tin rằng, bác trưởng thôn chính là người thích hợp nhất. Cháu được biết, bác là một người luôn rất quan tâm đến các vấn đề bảo vệ môi trường và rất được mọi người kính trọng, tin tưởng. Cháu rất mong bác có thể đứng lên, phát động phong trào để mọi người cùng noi theo. Cháu chắc chắn sẽ tích cực hưởng ứng hết sức mình, để cùng mọi người chống lại quá trình biến đổi khí hậu.

Cuối thư, cháu gửi tới bác lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và bình an. Rất mong là cháu sẽ sớm được nhận lời hồi âm từ bác. Cháu cảm ơn bác rất nhiều!

Người viết thư

Nam Anh

Viết thư UPU lần thứ 51 năm 2022 dài nhất

Thái Bình, ngày 4 tháng 1 năm 2022

Kính gửi cô Bích - hiệu trưởng Trường trung học cơ sở Nguyễn Văn B.

Em là Thu Hà, học sinh lớp 8B của trường mình. Hưởng ứng phong trào viết thư tham gia cuộc thi viết thư quốc tế UPU năm 2022, với yêu cầu: viết thư gửi một người có tầm ảnh hưởng để trình bày lý do và cách thức họ cần hành động trước khủng hoảng khí hậu. Em liền nghĩ ngay đến cô - người giáo viên mà em cùng các bạn vô cùng tin yêu và kính trọng. Vậy nên, em liền viết bức thư này gửi đến cô, để trình bày những nỗi lòng của mình.

Qua tivi, sách báo, em đã hiểu được những tác hại nặng nề của biến đổi khí hậu đến cuộc sống của chúng ta. Nó diễn ra đơn giản từ thời tiết bốn màu trở nên thất thường hơn. Mùa hè thì khô nóng đến đáng sợ, mùa đông thì rét đậm rét hại. Rồi đến những trận bão, trận lũ lụt, hạn hán, động đất xảy ra ngày càng nhiều và có cường độ mạnh hơn. Chúng khiến cho cuộc sống của chúng ta trở nên lao đao, khốn khổ. Rồi cả những dịch bệnh kinh khủng hoành hành khiến cho hàng triệu người phải ra đi, để lại gia đình bơ vơ, lạc lõng. Cùng với đó, là hiện tượng nóng lên toàn cầu khiến băng ở hai cực tan nhanh. Dẫn đến nước biển dâng cao, lấn chiếm dần lục địa, kéo theo hiện tượng nhập mặn làm cho nhiều người và cả động vật mất đi môi trường sống.

Thật đáng sợ biết bao nhiêu. Tuy nhiên, bây giờ chúng ta vẫn kịp để hành động. Chỉ cần có sự đoàn kết và kiên trì, em tin rằng chúng ta có thể đẩy lùi được hiện tượng khủng hoảng khí hậu. Từ những việc nhỏ nhặt như phân loại rác, vứt rác đúng nơi quy định, hạn chế sử dụng bao nilon, trồng thêm nhiều cây xanh… Những việc ấy tuy nhỏ bé, nhưng sẽ góp phần không nhỏ chút nào vào công cuộc bảo vệ thiên nhiên. Mà em tin rằng, chúng em - những bạn học sinh nhỏ tuổi cũng có thể làm được, thậm chí là làm rất tốt và lan tỏa chúng ra thêm nữa.

Thế nhưng, để làm được như vậy, chúng em cần một đầu tàu mạnh mẽ và sáng suốt để dẫn dắt. Đối với em, cô Bích chính là người tuyệt vời nhất để làm điều này. Em rất mong cô sẽ phát động những phong trào bảo vệ môi trường, chống khủng hoảng khí hậu để cho chúng em được tham gia góp sức. Chắc chắn rằng, tất cả mọi người sẽ vô cùng phấn khởi hưởng ứng.

Em rất cảm ơn cô vì đã đọc hết bức thư này. Kính chúc cô sức khỏe và nhiều điều may mắn trong cuộc sống.

Người viết thư

Hoàng Minh

Viết thư gửi một người có tầm ảnh hưởng dài nhất

..., ngày … tháng … năm 2022

Chị Thúy Hà thân mến!

Em là Hải anh - học sinh lớp 5C trường Tiểu học Thủy Trị. Em được biết đến chị qua các phóng sự về việc làm của đoàn thanh niên trên địa bàn huyện. Chị là một Đoàn viên xuất sắc, luôn nhiệt huyết với các hoạt động bảo vệ môi trường sống. Những lần kêu gọi dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm, hạn chế sử dụng bao nilon, trồng thêm nhiều cây xanh của đoàn do chị tổ chức đều thành công rực rỡ. Em ngưỡng mộ chị lắm. Vì vậy, khi nhận được chủ đề của cuộc thi viết thư UPU lần thứ 51 “Viết thư gửi một người có tầm ảnh hưởng để trình bày lý do và cách thức họ cần hành động trước khủng hoảng khí hậu” em liền nghĩ ngay đến chị.

Về hiện tượng khủng hoảng khí hậu toàn cầu, em biết là chị cũng chẳng xa lạ gì. Bởi nó thực sự đã và đang diễn ra xung quanh cuộc sống của chúng ta. Đó là những trận lũ lịch sử, những trận bão kinh hoàng, những đợt sạt lở đất nghiêm trọng. Cùng với đó là những mùa hè nóng bức, mùa đông giá rét đến không thể tưởng được. Và cả những loại dịch bệnh tàn phá lên con người, động vật ngày càng tàn độc. Những điều đáng buồn ấy, đang ngày càng diễn ra nhiều hơn, mạnh mẽ hơn. Thế nên, ngay bây giờ, ngay lúc này, chúng ta cần phải hành động ngay.

Để ngọn cờ chống khủng hoảng khí hậu ấy được giương cao, cần có những người có tầm ảnh hưởng sâu rộng đứng lên làm ngọn cờ tiên phong. Nhờ vậy, tinh thần quyết tâm ấy sẽ được lan tỏa sâu rộng. Đó cũng chính là mục đích nhân văn của cuộc thi viết thư UPU lần này. Và tất nhiên, đó cũng là mong muốn của em gửi đến chị qua bức thư này.

Rất mong, em sẽ sớm được cùng chị sát cánh trong các phong trào chống khủng hoảng khí hậu trên địa bàn huyện dành cho thanh thiếu niên. Cảm ơn chị rất nhiều vì đã đọc thư của em!

Học sinh

Nguyễn Hải Anh

Viết thư gửi một người có tầm ảnh hưởng để trình bày lý do và cách thức họ cần hành động trước khủng hoảng khí hậu ngắn nhất

>> Xem chi tiết tại đây: Viết thư UPU lần thứ 51 ngắn gọn

Viết thư gửi một người có tầm ảnh hưởng để trình bày lý do và cách thức họ cần hành động trước khủng hoảng khí hậu

>> Xem chi tiết: Tuyển tập các Bức thư gửi một người có tầm ảnh hưởng để trình bày lý do và cách thức họ cần hành động trước khủng hoảng khí hậu

Em hãy viết thư gửi một người có tầm ảnh hưởng 800 chữ

>> Xem chi tiết tại đây: Viết thư UPU lần thứ 51 năm 2022 (dài 800 chữ)

Em hãy viết thư gửi một người có tầm ảnh hưởng không quá 800 từ

>> Xem chi tiết tại đây Viết thư UPU lần thứ 51 về khủng hoảng khí hậu không quá 800 từ

Viết thư UPU lần thứ 51 về khủng hoảng khí hậu

>> Xem chi tiết tại đây Viết thư UPU lần thứ 51 về khủng hoảng khí hậu chi tiết nhất

--------------------------------------------------------

Viết thư UPU lần thứ 51 dài nhất do VnDoc biên soạn nhằm giúp các em hoàn thành Bài dự thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 51. Ngoài ra, mời các em tham gia Chuyên mục Hỏi đáp VnDoc để được giải đáp mọi thắc mắc về tất cả các môn học nhanh và và chính xác nhất tại đây.

Đánh giá bài viết
374 71.692
3 Bình luận
Sắp xếp theo
  • buithi hongnhu
    buithi hongnhu

    mình không biết viết

    Thích Phản hồi 29/01/22
    • Quỳnh Như
      Quỳnh Như

      Giống bn🐸

      Thích Phản hồi 05/02/22
    • Nguyệt Anh Nguyễn
      Nguyệt Anh Nguyễn

      mình cũng zậy


      Thích Phản hồi 17/02/22
    • Hoàng Minh Hùng
      Hoàng Minh Hùng

      hi

      Thích Phản hồi 24/02/22
  • Hoàng Minh Hùng
    Hoàng Minh Hùng

    lehoo

    Thích Phản hồi 24/02/22
    • Hoàng Minh Hùng
      Hoàng Minh Hùng

      l ><

      Thích Phản hồi 24/02/22

      Viết thư UPU lần thứ 53

      Xem thêm