Khe chim kêu

Khe chim kêu - Vương Duy

VnDoc.com xin giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Khe chim kêu, bài thơ thuộc chương trình Ngữ văn lớp 10, với nội dung bài thơ đã được VnDoc cập nhật đầy đủ và tổng hợp những bài văn mẫu hay để phục vụ các bạn học sinh học tốt Ngữ văn lớp 10. VnDoc.com mời các bạn học sinh và thầy cô tham khảo.

Khe chim kêu

Phiên âm

Nhân nhàn hoa quế lạc,
Dạ tĩnh xuân sơn không.
Nguyệt xuất kinh sơn điểu,
Thời minh tại giản trung.

Dịch nghĩa

Người nhàn, hoa quế rụng,
Đêm yên tĩnh, non xuân vắng không.
Trăng lên làm chim núi giật mình,
Thỉnh thoảng cất tiếng kêu trong khe núi.

Dịch thơ

Người nhàn hoa quế nhẹ rơi,
Đêm xuân lặng ngắt trái đồi vắng tanh.
Trăng lên, chim núi giật mình,
Tiếng kêu thủng thẳng đưa quanh khe đồi.

Tác giả: Vương Duy

Đánh giá bài viết
3 504
Sắp xếp theo

    Soạn văn 10 sách mới

    Xem thêm