“Năm lên 4 tuổi, cậu bé Nguyễn Ngọc Ký gặp cơn bạo bệnh bị liệt cả hai tay…. Tuy vậy, Nguyễn Ngọc Ký vẫn nuôi ước mơ được đi học như chúng bạn cùng trang lứa. Cậu bé lân la đến trường, đứng ngoài nghe cô giáo giảng bài, xem các bạn học. Về nhà cậu bắt đầu tập viết bằng chân, thời gian đầu rất khó khăn nhưng nhờ ý chí kiên cường của bản thân, cậu bé không chỉ học giỏi mà còn vinh dự được Bác Hồ tặng thưởng Huy hiệu cao quý. Sau này cậu bé giàu nghị lực và ý chí ấy đã trở thành thầy giáo là người truyền lửa cho biết bao thế hệ học sinh.” Đoạn trích trên thể hiện truyền thống gì của dân tộc ta?