Bài hát giúp luyện trí thông minh cho trẻ cực hiệu quả
Bài hát giúp luyện trí thông minh cho trẻ cực hiệu quả
Nghiên cứu cho thấy những bài hát luyện trí thông minh sẽ giúp trẻ phát triển trí tuệ. Dưới đây là những bài hát luyện trí thông minh cho trẻ. Mời các bố mẹ cùng tham khảo và lưu lại để dạy cho bé yêu nhà mình nhé.
Nhiều nghiên cứu đã chứng minh rằng, trẻ nhỏ thường xuyên được tiếp xúc với những bài hát luyện trí thông minh, những bài thơ, ca dao, đồng dao... sẽ có sự phát triển trí tuệ nhanh hơn hẳn so với trẻ khác.
Thông qua âm nhạc và lời bài hát, trẻ được tiếp cận với muôn màu cuộc sống, từ đó nâng cao hiểu biết và kích thích não bộ tư duy để tưởng tượng. Những bài hát thiếu nhi vui nhộn còn giúp phát triển sức sáng tạo vô cùng tốt cho bé. Đặc biệt, âm nhạc có khả năng tuyệt diệu trong việc xoa dịu sự bất an, quấy khóc của trẻ. Cũng vì lý do này mà ngay từ khi còn trong bụng mẹ, các chuyên cũng khuyên bà bầu nên cho thai nhi nghe nhạc. Đặc biệt, với khi trẻ ra đời thì việc tiếp xúc với âm nhạc thông qua những bài hát càng cần thiết hơn.
Những bài hát giúp bé phát triển trí thông minh
1. Ai cũng yêu chú mèo
Nhà em có con mèo
Chú mèo kêu meo meo
Mắt tròn trong như nước
Ai cũng yêu chú mèo !
Nhà em có con mèo
Chú mèo kêu meo meo
Đuôi vờn như tai múa
Ai cũng yêu chú mèo !
2. Ai nhanh hơn
Bí bo xình xịch bí bo xình xịch
Chúng em đi ô tô chúng em đi xe lửa.
Ô tô chạy rất nhanh bí bo bí bo
Xe lửa chạy nhanh hơn.
Xình xịch xình xịch xình xình xịch
Xình xịch bí bo thật là vui ghê.
Ai nhanh hơn
3. Ba con bướm
Bươm bướm vàng bướm trắng và bướm nâu bay tới đây cùng em vui múa hát Bươm bướm vàng bướm trắng và bướm nâu đang bay lượn dưới dàn bầu đầy hoa...
Bươm bướm vàng bướm trắng và bướm nâu bay tới đây cùng em vui múa hát Bươm bướm vàng bướm trắng và bướm nâu đang bay lượn dưới dàn bầu đầy hoa...
Bươm bướm vàng bướm trắng và bướm nâu bay tới đây cùng em vui múa hát Bươm bướm vàng bướm trắng và bướm nâu đang bay lượn dưới dàn bầu đầy hoa... đang bay lượn dưới dàn bầu đầy hoa... đang bay lượn dưới dàn bầu đầy hoa...
4. Bài tập buổi sáng
Đồng hồ vừa báo thức, dậy dậy mau bạn ơi
Đồng hồ vừa báo thức, dậy dậy mau bạn ơi
Sáng sáng rồi, sáng sáng rồi
Một hai một hai cùng nhau đếm
Một hai một hai đếm cho đều
Tập tay tập chân tập thở hít
Một hai một hai hít thở ra cho đều bạn ơi.
Đồng hồ vừa báo thức, dậy dậy mau bạn ơi
Đồng hồ vừa báo thức, dậy dậy mau bạn ơi
Sáng sáng rồi, sáng sáng rồi
Mình đưa một tay về phía trước
Mình co một chân đứng thẳng người
Mình dang đều tay tập ngồi xuống
Và dang đều chân đứng lên sao cho đều bạn ơi.
Đồng hồ vừa báo thức, dậy dậy mau bạn ơi
Đồng hồ vừa báo thức, dậy dậy mau bạn ơi
Sáng sáng rồi, sáng sáng rồi
Một hai một hai cùng nhau bước
Một hai một hai bước cho đều
Đừng quên đừng quên từng động tác
Mà cô dạy em lúc ở trong sân trường bạn ơi.
5. Em tập chải răng
Với bàn chải trong tay, em chải răng một mình.
Thêm một lớp kem thơm, em chải cho đều tay.
Với bàn chải xinh xinh, em chải răng một mình.
Sau mỗi bữa ăn xong, em chải răng thật chăm. ( hát lại từ đầu ).
6. Bắc Kim Thang
Bắt kim thang cà lang bí rợ
Cột qua kèo là kèo qua cột
Chú bán dầu qua cầu mà té
Chú bán ếch ở lại làm chi con le le đánh trống thổi kèn
Con bìm bịp thổi tò tí te tò te
7. Bé chúc Tết
Tết Tết Tết vui thật là vui ngày đầu một năm bé kính chúc mọi người vạn sự bình an tâm hồn phơi phới vui nhiều hơn buồn cuộc sống lên ngôi.
Tết Tết Tết vui thật là vui ngày đầu một năm bé kính chúc mọi người cuộc đời giàu sang bên thền năm mới Xuân về đây rồi làm ăn phát tài.
Tết Tết Tết vui thật là vui ngày đầu một năm bé kính chúc mọi người vạn sự bình an tâm hồn phơi phới vui nhiều hơn buồn cuộc sống lên ngôi.
Tết Tết Tết vui thật là vui ngày đầu một năm bé kính chúc mọi người cuộc đời giàu sang bên thền năm mới Xuân về đây rồi làm ăn phát tài.
........... (Dạo Nhạc) ...........
Tết Tết Tết vui thật là vui ngày đầu một năm bé kính chúc mọi người vạn sự bình an tâm hồn phơi phới vui nhiều hơn buồn cuộc sống lên ngôi. Tết Tết Tết vui thật là vui ngày đầu một năm bé kính chúc mọi người cuộc đời giàu sang bên thền năm mới
Xuân về đây rồi làm ăn phát tài.
Tết Tết Tết vui thật là vui ngày đầu một năm bé kính chúc mọi người vạn sự bình an tâm hồn phơi phới vui nhiều hơn buồn cuộc sống lên ngôi.
Tết Tết Tết vui thật là vui ngày đầu một năm bé kính chúc mọi người cuộc đời giàu sang bên thền năm mới Xuân về đây rồi làm ăn phát tài...
8. Bé học vần
Em gọi BA
Em gọi MẸ
Em đánh vần: A - bờ - a - BA
E - mờ - e - me - nặng - MẸ
BA MẸ la..la..la...
Em gọi CÔ
Em gọi THẦY
Em đánh vần: Ô-cờ-ô-CÔ
Ây-thờ-ây-thây-huyền-THẦY
la..la..la...
9. Bé quét nhà
Một sợi rơm vàng là hai sợi vàng rơm
Bà bện chổi to, bà làm chổi nhỏ
Chổi to, chổi to bà quét sân to
Ấy còn chổi nhỏ bà để cho bé chăm lo quét nhà !
10. Cá vàng bơi
Hai vây xinh xinh
Cá vàng bơi trong bể nước
Ngoi lên lặn xuống
Cá vàng múa tung tăng.
Hai vây xinh xinh
Sao mà bơi nhanh thế
Cá vàng thấy bọ gậy
Nên đuổi theo rất nhanh
Cá vàng bắt bọ gậy
Cho nước thêm sạch trong.
11. Cả nhà thương nhau
Ba thương con vì con giống mẹ
Mẹ thương con vì con giống ba
Cả nhà ta
Cùng thương yêu nhau
Xa là nhớ
Gần nhau là cười !
12. Cháu vẽ ông mặt trời
Cháu vẽ ông mặt trời
Miệng ông cười thật tươi,
Như miệng cười cô giáo
Dạy cháu hát, dạy cháu chơi
Cháu vẽ ông mặt trời
Chúm mây ở cạnh ông,
Như ở cạnh cô giáo
Là mái tóc của bé thơ
13. Cháu yêu bà
Bà ơi bà cháu yêu bà lắm
Tóc bà trắng màu trắng như mây
Cháu yêu bà cháu nắm bàn tay
Khi cháu vâng lời cháu biết bà vui...
Bà ơi bà cháu yêu bà lắm
Tóc bà trắng màu trắng như mây
Cháu yêu bà cháu nắm bàn tay
Khi cháu vâng lời cháu biết bà vui...
14. Cho tôi đi làm mưa với
Cho tôi đi làm mưa với
Chị gió ơi chị giớ ơi
Tôi muốn cây được xanh lá
Hoa lá được tốt tươi
Cho tôi đi làm mưa với
Chị gió ơi chị giớ ơi
Làm mưa giúp cho đời
Không phí hoài rong chơi
15. Chú mèo con
Chú mèo con lông trắng tinh
Mắt tròn xoe và trông rất xinh meo meo.
A con mèo nó rất ngoan
Bắt chuột đôi chân nhanh thoăn thoắt.
A con mèo nó rất ngoan
Suốt ngày em đùa chơi với mèo mèo.
Bốn bàn chân bé tí ti
Vểnh một tai như đang lắng nghe meo meo.
A con mèo nó rất khôn
Nó vểnh râu ngồi nghe em hát.
A con mèo nó rất ngoan
Suốt ngày chơi xung quanh cái vòng tròn.
16. Chú voi con ở bản Đôn
Chú voi con ở Bản Đôn
Chưa có ngà nên còn trẻ con
Từ rừng già chú đến với người
Rất ham ăn với lại ham chơi.....
Voi con ơi, voi con ơi
Mau lớn lên có đôi ngà to
Có sức đi khắp miền rừng xa
Kéo gỗ cho buôn làng của ta
Chú voi con thật là khôn
Quen thiếu nhi khắp vùng Bản Đôn
Đầu gật gù, lúc lắc chiếc vòi
Khéo đung đưa theo nhịp chiêng vui
Voi con ơi, voi con ơi
Mau lớn lên có thân mình to
Khắp chốn Tây Nguyên còn nhiều voi
Góp sức xây buôn làng đẹp tươi
Voi ơi voi ơi...