Những câu đố kinh dị ám ảnh

Những câu đố vui hại não kèm đáp án

Những câu đố kinh dị ám ảnh nhất là những câu đố vui hại não ngắn được VnDoc sưu tầm và tổng hợp, giúp người chơi vừa giải trí vừa thể hiện khả năng tư duy của bản thân.

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
  • Nhầm phòng khách sạn
    Joe Nesbo là một doanh nhân giàu có và thành đạt. Ông ta đang đi công tác xa và ở lại một khách sạn lớn. Tối nay, Joe đã sắp xếp lịch hẹn ăn tối với đối tác để bàn công việc. Vì thế, Joe tranh thủ chợp mắt vào buổi chiều trước khi đi ăn. Đang lim dim ngủ, Joe nghe thấy có tiếng gõ cửa phòng mình. Ông thức dậy thì thấy một người đàn ông lạ mặt bước vào và nói:
    "Ôi, xin lỗi, tôi vào nhầm phòng. Tôi cứ tưởng đây là phòng mình".
    Sau đó, người đàn ông lạ mặt đi ra khỏi phòng. Joe chợt nhớ ra là mình quên khóa cửa trước khi ngủ. Ông đứng dậy, khóa trái cửa lại và định ngủ tiếp. Đột nhiên, một ý nghĩ lóe lên trong đầu Joe khiến ông hốt hoảng bật dậy, gọi điện cho bên an ninh khách sạn thông báo có kẻ trộm đột nhập.

    Câu đố trinh thám
    Điều gì đã khiến Joe nghi ngờ người đàn ông kia là kẻ trộm chứ không phải đi nhầm phòng?
    Joe nghi ngờ người đàn ông lạ mặt kia là kẻ trộm đột nhập bởi trước khi đi vào phòng, hắn ta đã gõ cửa. Mà rõ ràng, hắn bảo rằng mình đi nhầm phòng do cứ tưởng đây là phòng của hắn. Nếu ngỡ đây là phòng mình, thì cứ thế mà đi vào, sao hắn lại phải gõ cửa chứ?
    Thực ra, đây là một tên trộm, hắn ta gõ cửa phòng để xem có ai ở trong phòng hay không. Nếu không có, hắn sẽ lẻn vào ăn cắp đồ. Tuy nhiên, xui cho hắn là Joe đang ngủ trong phòng và đã tỉnh dậy. Vì thế, hắn đành kiếm cớ nhầm phòng để chuồn.
  • Lật tẩy mặt nạ bà trùm
    Một buổi sáng, viên cảnh sát theo lời điều động của cấp trên đột nhập vào ngôi nhà cách xa thị trấn. Đúng như dự đoán, ngôi nhà này chính là nơi trú ẩn của những kẻ bắt cóc. Người đứng đầu băng đảng này là một phụ nữ.
    Khi viên cảnh sát bước vào căn nhà, anh ta nhìn thấy 3 người phụ nữ bị nhốt trong căn phòng và tất cả đều là người châu Á. Cả 3 đều khẳng định họ là nạn nhân bị bắt cóc.
    Dù vậy, tình báo nói tên cầm đầu là một phụ nữ nên rất có thể cô ta phải biện hộ rằng mình là nạn nhân để trốn thoát.
    Đố vui hại não
    Để kiểm tra từng người, viên cảnh sát yêu cầu cả 3 cô gái nói về mình.
    "Tôi tên Azumi. Tôi đã bị nhốt ở đây được một tháng. Tôi bị bắt cóc trên đường trở về nhà từ cơ quan", cô gái tóc vàng bên trái nói.
    "Tôi là Niyati. Tôi bị bắt cóc cách đây 2 tháng. Chúng định bán tôi sang nước khác", cô gái đứng giữa trả lời.
    "Tôi là Yon. Tôi bị bắt cóc cách đây 3 tháng. Cảm ơn anh đã đến và đưa tôi ra ngoài. Cảm ơn rất nhiều", cô gái tóc đen nói.
    Sau khi nghe, viên cảnh sát ngay lập tức nhận ra chính xác đâu là kẻ tình nghi.
    Vậy theo bạn, ai trong 3 cô gái là kẻ bắt cóc mà cảnh sát đang tìm kiếm?
    Gợi ý: Hãy chú ý tới tóc và câu nói của họ để tìm ra mấu chốt của vấn đề.
    Đố vui hại não

    Kẻ tình nghi cũng chính là bà chủ nhóm bắt cóc là Azumi. Bằng chứng chính là màu tóc của cô ta. Tất cả chúng ta đều biết rằng người châu Á có tóc màu đen.

    Azumi và Niyati đã nhuộm tóc, Yon thì không. Tóc có thể dài ra khoảng 2 cm trong vòng một tháng. Nếu bạn nhuộm tóc, phần tóc mọc dài ra sẽ có màu đen. Điều đó chứng tỏ Niyati nói đúng sự thật.

    Yon không nhuộm tóc nên cô nhanh chóng bị loại trừ đầu tiên. Azumi nói bị bắt cóc cách đây một tháng nhưng tóc của cô lại không có phần mọc dài thêm màu đen. Điều đó chứng tỏ cô ta mới nhuộm tóc và đó là lời nói dối.

    Trước câu hỏi hóc búa, dân mạng đưa ra nhiều suy luận và lời giải đáp khác nhau, nhưng ít ai chú ý đến mái tóc của 3 cô gái.

  • Chạy thoát khỏi căn phòng kín
    Câu đố mới do Bright Side chia sẻ hiện thu hút sự quan tâm của khá nhiều người. Tình huống đặt ra là: Một anh chàng bị nhốt trong căn phòng tối có một ô cửa sổ rất cao.
    Anh muốn ra khỏi căn phòng đó. Nhưng trớ trêu thay, anh ấy quá thấp để có thể bật người với tới ô cửa sổ.
    Rất may, chàng trai phát hiện ra trong phòng còn có một chiếc xẻng. Với chiếc xẻng này, anh có thể đào một đường hầm ra ngoài. Tuy nhiên, thời gian đào lại mất đến 2 tuần, trong khi anh chỉ có 2 ngày để thoát khỏi đây.
    Đố vui hại não
    Rất nhiều người khẳng định việc này là không thể và anh chàng sẽ bị nhốt trong căn phòng đó mãi.

    Vậy theo bạn, anh ấy có trốn thoát được không? Có thể đào một đường hầm chỉ trong vòng 2 ngày không?

    Nếu để ý kỹ điều kiện mà tình huống đưa ra, bạn sẽ thấy anh ấy hoàn toàn có thể ra khỏi căn phòng đó trong 2 ngày với một chiếc xẻng.

    Không cần đào đường hầm, anh ấy chỉ cần đào và xới đất, dồn thành một đống chất cao, đứng lên đó, bám vào ô cửa sổ rồi trèo qua là thành công.

  • Điều ước bất hạnh
    Một ông Bụt xuất hiện trước mặt một cô bé và nói:
    “Ta sẽ biến điều ước của con thành hiện thực. Nhưng chỉ một thôi”.
    Cô bé vừa khóc vừa nói:
    “Hãy khiến tất cả mọi người trong gia đình con biến mất. Con vô cùng ghét họ”.
    Sáng hôm sau cô bé bước xuống phòng ăn dưới nhà, nhưng cha, mẹ và anh trai cô bé vẫn ở đó như thường lệ. Cô bé cảm thấy hối hận vì những gì đã ước. Đêm hôm đó ông Bụt lại xuất hiện:
    “Giờ con đã hạnh phúc chưa?”
    “Xin Người hãy thu lại điều ước của con.” Cô bé nói.
    “Một khi điều ước đã được thực hiện thì không thể rút lại được.”
    Cô bé lại khóc.
    Tại sao gia đình cô bé lại không biến mất?
    Câu đố kinh dị
    Gia đình hiện tại mà cô bé sống cùng không biến mất bởi vì đó không phải là bố mẹ ruột của cô bé, nói cách khác thì cô bé là con nuôi của nhà này. Do đó khi cô bé ước gia đình mình chết đi thì gia đình mà cô đang sống không có ai chết cả, mà thay vào đó cô bé đã gián tiếp giết gia đình thật của mình. Do đó cô bé mới hối hận và khóc lóc.
  • Đi tìm một con cá giữa đáy đại dương đầy sắc màu
    Nối tiếp những câu đố đánh lừa thị giác, lần này họa sĩ Gergely Dudás đem đến thử thách mới dành cho độc giả.
    Trong bức tranh, tác giả miêu tả cuộc sống vui nhộn và đông đúc của các sinh vật dưới đáy đại dương. Những loài vật biển quen thuộc như cá ngựa, bạch tuộc, sao biển, hến được tái hiện một cách dễ thương qua nét vẽ đầy màu sắc.
    Thử thách của tác giả đặt ra là: Hãy nhanh mắt tìm một chú cá nhỏ đang nấp mình giữa những sinh vật này.
    Đố vui hại não

    Chính những nét vẽ các con vật ngộ nghĩnh, dễ thương là cách tác giả khiến người xem phân tâm.

    Tuy nhiên, nếu chịu khó tập trung một chút vào hình thù các con vật thay vì màu sắc, bạn có thể dễ dàng nhìn thấy chú cá đang ẩn nấp.
    Đố vui hại não

  • Đáp án đúng của hệ thống
  • Trả lời đúng của bạn
  • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
37 35.715
3 Bình luận
Sắp xếp theo

Đố vui hại não

Xem thêm