Tổng hợp những bài văn viết thư hay lớp 3

Văn mẫu lớp 3: Tổng hợp những bài văn viết thư hay lớp 3 bao gồm các bài văn hay được VnDoc sưu tầm, chọn lọc từ các bài của các em học sinh trên cả nước. Những bài văn viết thư được cung cấp cho các em học sinh tham khảo củng cố các kỹ năng, rèn luyện viết bài văn viết thư lớp 3. Mời các em cùng tham khảo chi tiết.

Dàn ý và văn mẫu viết thư lớp 3

Đề 1: Viết thư gửi thầy cô giáo nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2021

Kính gửi cô giáo mà em luôn yêu quý và ngưỡng mộ. Nhớ ngày nào em chập chững bước chân vào mái trường tiểu học, cô là người đã dìu dắt em những bước đầu tiên. Với bàn tay yêu thương, đôi mắt dịu hiền, nụ cười ấm áp, cô đã giúp em nhận ra: trường học quả là một thế giới cổ tích diệu kì. Cùng những bài giảng, cô đưa chúng em đến với kho tàng tri thức nhân loại. Ở thế giới cổ tích ấy, không chỉ có tri thức mà còn là những bài học tình người, cách đối nhân xử thế, ươm mầm và khơi dậy bao ước mơ. Lại một mùa tri ân nữa lại về. Em viết lá thư này xin kính chúc cô thật mạnh khoẻ, hạnh phúc, luôn vững tay chèo và thật giàu nhiệt huyết trong sự nghiệp trồng người.

Học sinh của cô.

Phạm Lương

>> Viết thư gửi thầy cô giáo nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 (09 mẫu)

Đề 2: Viết thư để làm quen với bạn phương xa và thi đua học tập

Thái Bình, ngày … tháng … năm …

Minh Quân thân mến!

Có lẽ cậu rất ngạc nhiên khi nhận được bức thư này nhỉ? Thế nên, để mình giới thiệu trước nhé. Mình là Bùi năm nay học lớp 3 ở trường tiểu học Đồng Châu. Hôm vừa rồi, lúc đọc báo, mình đã thấy thông tin của cậu ở bài đăng các học sinh xuất sắc nên mình rất muốn làm quen với Quân.

Suốt hai năm vừa rồi, mình luôn là học sinh giỏi của trường. Và mình đặc biệt yêu thích môn Toán. Thế nên, sắp tới mình sẽ tham gia thi Toán Olympic. Còn cậu thì sao? Hãy chia sẻ cho mình trong thư tới nhé!

Tạm biệt cậu.

Người viết thư

Nguyễn Tuấn Bùi

>> Viết thư để làm quen với bạn phương xa và thi đua học tập (10 mẫu)

Đề 3: Viết thư cho một người bạn kể về một ngày hội/lễ hội mà em đã được tham gia tại trường

Bài làm

Hiệp Thành, ngày 11 tháng 11 năm 2019

Tường Anh thân mến!

Lời đầu tiên cho mình gửi lời chào thân ái đến bạn, mình chúc bạn có một ngày thật vui vẻ, đầy ắp tiếng cười và thật nhiều điều may mắn. Và chúc bạn luôn đạt thành tích cao trong học tập, được thầy cô yêu mến, bố mẹ thương yêu!

Hôm nay rảnh rỗi mình viết thư thăm bạn và kể cho bạn nghe về ngày hội trăng rằm do trường mình tổ chức vừa qua. Tháng tám mùa thu, mùa của nhiều cảm xúc khó tả về những chiếc lồng đèn đỏ thắm, mình ấn tượng sâu sắc về hoạt động đón trung thu do nhà trường tổ chức. Để chuẩn bị cho lễ hội, giúp học sinh hiểu sâu sắc hơn về ngày “tết của tình thân”, các thầy cô đã cùng nhau trang trí sân trường thật đẹp. Nào là những lá cờ đủ màu sắc có hình đuôi chim én, đan xen vào đó là những dây kim tuyến lấp lánh. Nhiều chiếc lồng đèn được treo lủng lẳng làm cho không khí trung thu thật náo nhiệt. Tất cả như hòa quyện vào nhau tạo nên một khung cảnh tươi vui nhộn nhịp, lung linh… Ngôi trường thường ngày lúc đó như một sân khấu hoành tráng cùng tiếng nhạc rộn ràng sôi động. Thú vị hơn học sinh được tham gia các trò chơi dân gian như: kéo co, đố vui, nhảy múa, rút thăm trúng thưởng…trò chơi nào cũng lý thú. Tiếng cười, tiếng hò reo phấn khích của học sinh vang lên không ngớt. Mình thích nhất là phần rút thăm trúng thưởng. Tuy phần thường chỉ mang tính khích lệ tinh thần nhưng thật sự hấp dẫn, thu hút mọi người. Có lẽ lễ hội sẽ toàn vẹn, ý nghĩa và vui hơn nếu không có cơn mưa chợt đến bất ngờ. Cuối cùng lễ hội cũng đến phần kết thúc nhưng dường như ai ai cũng luyến tiếc và không chịu ra về. Mình mong nhà trường duy trì các hoạt động vui chơi như thế này để tạo sân chơi cho chúng mình thư giãn sau những giờ học căng thẳng.

Thôi thư đã dài, mình dừng bút đây! Chúc Tường Anh học giỏi và vẫn đẹp trai như ngày nào. Khi nhận được thư này bạn nhớ hồi âm cho mình nhé!

Bạn thân

(Kí tên)

Trọng Nhân

Đề 4: Viết thư cho một người bạn kể về một việc làm tốt mà em đã làm để bảo vệ môi trường

Bài làm

Hiệp Thành, ngày 05 tháng 12 năm 2019

Tường Anh thân mến!

Lời đầu tiên cho mình gửi lời chào thân ái đến bạn, mình chúc bạn có một ngày thật vui vẻ, đầy ắp tiếng cười và thật nhiều điều may mắn. Và chúc bạn luôn đạt thành tích cao trong học tập, được thầy cô yêu mến, bố mẹ thương yêu!

Hôm nay rảnh rỗi mình viết thư thăm bạn và kể cho bạn nghe về các hoạt động tham gia bảo vệ môi trường của lớp mình. Môi trường có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong cuộc sống và phát triển của con người. Chính vì vậy trường mình thường xuyên phát động phong trào thi đua giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường. Mỗi ngày ngoài việc quét dọn lớp học, sắp xếp bàn ghế, vào giờ ra chơi chúng mình còn thay phiên nhặt rác ở sân trường, thu gom vỏ bánh kẹo. Vì thế sân trường, lớp học luôn sạch sẽ thoáng mát. Bên cạnh đó, chúng mình còn phân công chăm sóc, tưới nước, bón phân cho các chậu kiểng, bồn hoa. Ngoài ra chúng mình còn thường xuyên bổ sung thêm cây kiểng, để lắp đầy mảng xanh sân trường. Phong trào này được các bạn hưởng ứng rất tích cực. Vì giữ gìn vệ sinh trường lớp sạch đẹp, tạo môi trường học tập thân thiện, sẽ giúp chúng mình thêm năng động và yêu thích đến trường hơn. Để mỗi ngày đến trường với chúng mình là một ngày vui vẻ và đầy ý nghĩa.

Thôi thư đã dài, mình dừng bút đây! Chúc Tường Anh học giỏi và vẫn đẹp trai như ngày nào. Khi nhận được thư này bạn nhớ hồi âm cho mình nhé!

Bạn thân

(Kí tên)

Trọng Nhân

Đề 5: Viết thư cho một người bạn kể về một trận thi đấu thể thao mà em đã được xem

Bài làm

Hiệp Thành, ngày 05 tháng 12 năm 2019

Tường Anh thân mến!

Lời đầu tiên cho mình gửi lời chào thân ái đến bạn, mình chúc bạn có một ngày thật vui vẻ, đầy ắp tiếng cười và thật nhiều điều may mắn. Và chúc bạn luôn đạt thành tích cao trong học tập, được thầy cô yêu mến, bố mẹ thương yêu!

Hôm nay rảnh rỗi mình viết thư thăm bạn và kể cho bạn nghe về trận bóng đá của trường mình tổ chức trong tuần vừa qua, giữa lớp 5A và Lớp 5B rất hay. Sau tiếng còi của thầy Tổng phụ trách vừa cất lên hai đội đã lao vào cướp bóng. Đội trưởng 5A dẫn bóng rất hay, quả bóng đi lắt léo, luồn qua chân người này, người khác khiến cho các cầu thủ 5B không cách nào lấy được bóng. Một cú đá cực mạnh từ xa bay vụt qua đầu thủ môn 5B lọt vào lưới, thủ môn 5B lặng lẽ vào khung thành nhặt bóng. Sang hiệp 2, tình thế trận đấu càng hấp dẫn hơn, hai đội ăn miếng trả miếng, rượt đuổi quyết liệt, nhằm dành phần thắng cho đội mình. Cuối cùng tỉ số giữa hai đội là 1 - 0 nghiêng về đội 5A. Tất cả cổ động viên vỗ tay cổ vũ cho cả hai đội tưởng chừng không dứt. Mặc dù trận đấu đã kết thúc, nhưng dư âm của nó mãi còn in đậm trong tâm trí mình về sự nhiệt tình, hăng say và lối chơi đẹp của các cầu thủ. Mình rất vui vì được chứng kiến trận thi đấu này. Mình ước sau này được chọn vào đội để tham gia thi đấu như các anh ấy.

Thôi thư đã dài, mình dừng bút đây! Chúc Tường Anh học giỏi và vẫn đẹp trai như ngày nào. Khi nhận được thư này bạn nhớ hồi âm cho mình nhé!

Bạn thân

(Kí tên)

Trọng Nhân

Đề 6: Viết một bức thư cho một bạn mới để làm quen và kể về một buổi biểu diễn nghệ thuật

Bài làm

Thành phố HCM ngày 1 tháng 4 năm 2019

Bạn Tường Anh thân mến!

Nhận được thư này chắc hẳn bạn sẽ rất ngạc nhiên lắm! Mình là Trọng Nhân lớp 3/11 trường tiểu học Nguyễn Trãi, Quận 12, Thành Phố Hồ Chí Minh. Bây giờ thì bạn không còn ngạc nhiên nữa chứ? Bạn có nhớ không? Năm ngoái trong chuyến du lịch Nha Trang, chúng tình cờ quen biết nhau trên bãi biển. Mình vẫn còn giữ địa chỉ của bạn, vì thế mà chiếc cầu tình bạn vẫn không bị thời gian và khoảng cách địa lý ngăn trở.

Hôm nay rảnh rỗi mình viết thư thăm bạn và kể cho bạn nghe về một buổi biểu diễn nghệ thuật mà mình được xem cuối tuần qua rất hay. Lần đầu tiên được mẹ đưa đi xem xiếc ở rạp xiếc Thành Phố, mình thấy thích thú vô cùng. Mở đầu chương trình là màn biểu diễn vui nhộn của những chú hề mũi đỏ như quả cà chua. Các bạn nhỏ ai cũng lắc lư theo điệu nhạc và tít mắt cười theo từng cử chỉ, hành động của các chú hề. Tiếp sau, có rất nhiều tiếp mục đặc sắc như: khỉ đu dây, chó học toán, sư tử nhảy qua vòng lửa. Nhưng mình thích nhất là tiết mục ảo thuật “bồ câu giấy biến thành bồ câu thật”. Khi nhà ảo thuật nhét hai con chim bồ câu giấy vào trong ngăn kéo chiếc hộp, vỗ chiếc hộp một cái, hai con chim bồ câu thật từ trong ngăn kéo bay ra. Cả rạp xiếc tràn ngập tiếng vỗ tay của khán giả. Chương trình kết thúc rồi mà mình vẫn còn nuối tiếc mãi. Mình thầm cảm ơn mẹ vì món quà ý nghĩa mẹ dành tặng cho mình vào dịp cuối tuần.

Thôi thư đã dài, mình dừng bút đây! Chúc Tường Anh học giỏi và vẫn đẹp trai như ngày nào. Khi nhận được thư này bạn nhớ hồi âm cho mình nhé!

Bạn mới quen

(Kí tên)

Trọng Nhân

..............................................................................

Trên đây là danh sách Tổng hợp những bài văn viết thư hay lớp 3 các em có thể tham khảo và ứng dụng cho việc viết văn của mình được tốt hơn. Qua đây, các em sẽ có được phương pháp làm văn hay nhất, mời các em có thể theo dõi, tham khảo các bài văn mẫu lớp 3 trên trang VnDoc.com để nâng cao trình độ viết văn của mình hơn nhé. Để không bị nhàm chán khi học văn, các em có thể làm trực tiếp các bài trắc nghiệm vui và đố vui như:

Ngoài bài văn Tổng hợp những bài văn viết thư hay lớp 3 ra, các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo thêm đề thi học kì 1 lớp 3, đề thi học kì 2 lớp 3 các môn Toán, Tiếng Việt 3, Tiếng Anh 3 theo thông tư 22 để giúp các em học tốt các môn học lớp 3 hơn.

Đánh giá bài viết
102 24.456
Sắp xếp theo

    Tập làm văn lớp 3

    Xem thêm