Tóm tắt bài Chùm truyện cười dân gian Việt Nam lớp 8
Tóm tắt tác phẩm Chùm truyện cười dân gian lớp 8
Tóm tắt truyện cười Lợn cưới áo mới
Một ngày nọ, có hai người có tính hay khoe của gặp nhau. Một người thì có chiếc áo mới, còn người kia thì có con “ lợn cưới”. Anh có chiếc áo mới đứng ở ngoài cửa đợi người đi qua khen mình mã mãi không thấy ai hỏi thì tức tối lắm. Bỗng anh có con lợn cưới đi qua và hỏi có thấy có con “ lợn cưới” không. Anh này nhân cơ hội liền lấy tay khoe vạt áo và bảo không thấy có con lợn nào chạy qua cả.
→ Đọc tiếp Tóm tắt bài Chùm truyện cười dân gian Việt Nam: Lợn cưới áo mới
Tóm tắt truyện cười Treo biển
Có anh chủ quán nọ, để quảng cáo cho cửa hàng đã treo một tấm biển với dòng chữ "Ở đây có bán cá tươi". Từ hôm đó, mỗi lần khách đến mua lại nhìn tấm biển, rồi ý kiến về các chữ ghi ở đó. Mỗi lần có ai góp ý, anh chủ quán liền nghe theo ngay, chẳng hề suy nghĩ lại. Cứ thế, anh gạch bỏ dần từng chữ trên tấm biển theo ý người khác, rồi cuối cùng tấm biển chẳng còn chữ nào, phải đem cất đi.
→ Đọc tiếp Tóm tắt bài Chùm truyện cười dân gian Việt Nam: Treo biển
Tóm tắt truyện cười Nói dóc gặp nhau
Một anh nọ đi làm xa về trổ tài nói dóc rằng đã gặp một cái ghe rất dài, một người đi tới chết vẫn chưa đi hết chiếc ghe đó. Một anh khác thấy thế liền kể về cái cây rất cao, con chim bay qua đánh rơi hột đa và hột đa ấy khi chạm đất thì đã có bảy đời cây đa tất cả. Anh chàng thứ nhất không tin và hóa thẹn khi nghe anh thứ hai giải thích “Nếu không có cây cao như thế thì lấy đâu ra gỗ để đóng chiếc ghe của anh”.
→ Đọc tiếp Tóm tắt bài Chùm truyện cười dân gian Việt Nam: Nói dóc gặp nhau
Soạn Văn 8 Chùm truyện cười dân gian
>> HS tham khảo bài soạn chi tiết tại đây Chùm truyện cười dân gian lớp 8