Tóm tắt bài Diễn từ ứng khẩu của thủ lĩnh da đỏ Xi-át-tơn lớp 8
Tóm tắt văn bản Diễn từ ứng khẩu của thủ lĩnh da đỏ Xi-át-tơn lớp 8
Bản quyền tài liệu thuộc về VnDoc, nghiêm cấm các hành vi sao chép với mục đích thương mại.
Tóm tắt Diễn từ ứng khẩu của thủ lĩnh da đỏ Xi-át-tơn Ngắn gọn - Mẫu 1
Bài diễn từ là lời của thủ lĩnh da đỏ Xi-át-tơ đáp lại đề nghị mua đất của tổng thống Hoa Kì. Ông đã khẳng định đất đai là máu thịt của người da đỏ, có mối quan hệ thiêng liêng với người dân nơi đây. Mỗi mẫu đất đều có linh hồn, chứa đựng ký ức của tổ tiên, linh hồn của thiên nhiên, con người. Với người da đỏ, đất là mẹ của muôn loài, đã sinh ra và nuôi dưỡng vạn vật. Nên bất kì điều gì xảy ra với đất đai cũng sẽ xảy ra với con người. Xi-át-tơ còn vạch ra sự đối lập trong cách đối xử với đất đai của người da đỏ và người da trắng. Người da đỏ yêu quý, nâng niu, trân trọng đất đai bao nhiêu, thì người da trắng xem thường, vắt kiệt, chiếm đoạt tàn bạo bấy nhiêu. Do đó, Xi-át-tơ yêu cầu nếu họ đồng ý bán đất, tổng thống Hoa Kì phải cam kết rằng sẽ bảo vệ, kính trọng, giữ gìn đất đai như người da đỏ vẫn làm.
Tóm tắt Diễn từ ứng khẩu của thủ lĩnh da đỏ Xi-át-tơn Ngắn gọn - Mẫu 2
Xi-át-tơ - thủ lĩnh da đỏ đã đại diện dân tộc mình viết diễn từ trả lời đề nghị mua đất của tổng thống Hoa Kì. Trong diễn từ, Xi-át-tơ đã khẳng định mối quan hệ giữa đất đai với con người và các loài sinh vật ở nơi đây là vô cùng thiêng liêng, gắn kết. Người da đỏ tin rằng đất mẹ cũng có linh hồn, và là nơi trú ngụ của kí ức tổ tiên, của bao đời người dân da đỏ. Họ xem đất mẹ là nơi nương tựa, gửi gắm, luôn yêu thương, kính trọng từng tấc đất quê hương. Trong khi đó, người da trắng lại chỉ xem đất đai là một nguồn tài nguyên để khai thác, bóc lột, không coi trọng hay giữ gìn. Vì vậy, Xi-át-tơ muốn tổng thống Hoa Kì phải cam kết rằng khi được mua phần đất từ người da đỏ, sẽ kính trọng, giữ gìn và sử dụng hợp lí như bao đời người da đỏ đã làm.
Soạn Văn 8 Diễn từ ứng khẩu của thủ lĩnh da đỏ Xi-át-tơn
>> HS tham khảo bài soạn chi tiết tại đây Diễn từ ứng khẩu của thủ lĩnh da đỏ Xi-át-tơn lớp 8