Tóm tắt bài Chùm truyện cười dân gian Việt Nam: Nói dóc gặp nhau lớp 8
Tóm tắt truyện cười Nói dóc gặp nhau lớp 8
Bản quyền tài liệu thuộc về VnDoc, nghiêm cấm các hành vi sao chép với mục đích thương mại.
Tóm tắt Nói dóc gặp nhau Ngắn gọn - Mẫu 1
Câu chuyện kể về một anh chàng có thói hay nói dóc. Sau khi có một chuyến đi xa trở về quê hương, được nhiều người hỏi thăm, anh ta được dịp thể hiện. Thế là đã nói dóc về một cái ghe dài đến mức một đứa trẻ đi từ đầu ghe tới thân ghe thì đã trưởng thành, đi tới cột buồm thì đã già rồi qua đời mà vẫn chưa tới nổi chỗ lái. Nghe vậy, một anh khác trong làng đã nói dóc về một cây đa cao lớn tới mức hạt quả rơi ra đâm chồi, phát triển, rụng quả rồi quả lại phát triển, lặp lại bảy đời vẫn chưa rơi xuống đất. Nghe thế, anh chàng kia liền phản bác rằng không có cây đa nào thế cả. Anh trong làng liền bảo phải có cây đa thế mới làm ra cái ghe dài mà anh nói dóc kể được.
Tóm tắt Nói dóc gặp nhau Ngắn gọn - Mẫu 2
Có một anh chàng có thói hay nói dói. Khi được đi xa về, anh nói dóc với mọi người rằng đã thấy một cái ghe dài đến mức, một đứa trẻ đi từ đầu ghe tới thân ghe là đã trưởng thành, đi tới cột buồm thì đã già và dù qua đời vẫn chưa tới nổi chỗ lái ghe. Một người trong làng liền nói tiếp, bảo cái ghe đó chưa là gì, vì anh ta từng thấy một cây đa cao lớn lắm. Cây rụng hạt, hạt mọc thành cây rồi lại rụng hạt mới, lặp lại bảy đời cây non vẫn chưa chạm đất. Anh nói dóc liền bất bình, nói rằng trên đời này chẳng có cây đa nào thế cả. Anh trong làng liền điềm tĩnh bảo rằng có chứ, có mới làm ra cái ghe mà anh nói dóc kể.
Soạn Văn 8 Chùm truyện cười dân gian Việt Nam
>> HS tham khảo bài soạn chi tiết tại đây Chùm truyện cười dân gian Việt Nam lớp 8