Theo Nghị định 147/2024/ND-CP, bạn cần xác thực tài khoản trước khi sử dụng tính năng này. Chúng tôi sẽ gửi mã xác thực qua SMS hoặc Zalo tới số điện thoại mà bạn nhập dưới đây:
Thiên Phú
Xuân Vảng
Điểm đên lí tưởng của tôi vào những mùa hè đó chính là quê nội. Quê nội tôi ngay gần bờ biển, nơi có những con sóng vỗ bờ ngày đêm và cả những hàng dừa rì rào trong gió nữa. Tôi rất yêu những cây dừa ấy.
Những hàng dừa được trồng thẳng tắp dọc theo bờ biển, gần những con sóng vỗ vào bờ. Không biết những cây dừa ấy có từ bao giờ. Ngoại tôi bảo khi ngoại lớn lên, những cây dừa đã cao như thế rồi. Dừa cao lắm, những tàu dừa ở đỉnh có cảm giác như chạm mây rồi. Ngước mắt lên nhìn cây dừa mà như nhìn trời vậy.
Thân cây khá to, một vòng tay em không ôm hết. Phần thân phía gần mặt đất to, tỏa ra nhưng càng lên cao càng nhỏ dần. Những chiếc vòng hình tròn cứ nối nhau quấn quanh thân cây, tít lên đên ngọn cây. Lên phía trên cao là những tàu dừa. Người ta ít gọi là lá mà là tàu vì những chiếc lá dừa rất nhỏ, dài như lá tre nhưng rất cứng. Những chiếc lá cứ xếp so le với nhau, thành tàu dừa dài. Một cây có rất nhiều tàu dừa. Mỗi tàu dừa như một chiếc tàu lượn để du lịch lên những cung mây trên trời.
Nằm lủng lẳng trên cao là những quả dừa. Quả dừa mũm mĩm, tròn xanh như những đàn lợn con đang ríu rít bên mẹ vậy. Bên ngoài chiếc vỏ cứng cáp kia là những dòng nước thơm ngon và mát rượi. Ngoại thường bảo, đó là nước trời ban cho, phải biết thưởng thức và trân trọng. Mùa hè mà được uống những trái dừa thơm mát thì còn gì tuyệt hơn nữa. Khi những quả dừa để lâu, vỏ màu xanh sẽ dần chuyển sang màu nâu xù xì, có thêm cả những chiếc râu. Dừa già không có nhiều nước nhưng có cùi. Cùi dừa ăn rất ngon, để làm món dừa kho hay mứt thì thật là tuyệt luôn.
Những hè trưa nắng, bên những hàng dừa, chúng tôi thường rủ nhau tắm biển, rồi cũng nhau nằm dưới gốc dừa, ngước mắt lên mà thi đếm những quả dừa trên cây. Bầu trời trong xanh, hàng dừa cứ vi vu hát những giai điệu của biển, của đất, của trời và của riêng mình nữa. Những giai điệu nhẹ nhàng, bình yên mà chỉ có đến đây ta mới hiểu được.
Tự bao giờ, những hàng dừa “xanh tỏa nhiều tàu”, “dang tay đón gió gật đầu gọi trăng” đã trở thành một phần của tuổi thơ tôi. Với tôi, những cây dừa vẫn là nhất.