Chú Trường

Em hãy tả ngôi trường thân yêu em đang học

3
3 Câu trả lời
  • Chú Trường
    Chú Trường

    Ai giúp ko.

    Trả lời hay
    4 Trả lời 18:45 06/11
    • Kim Ngưu
      Kim Ngưu

      Ngôi trường mà em đang theo học là trường Tiểu học Đông Quan. Đây là một ngôi trường vừa được xây sửa lại vào năm ngoái, nên trông rất mới, khang trang và hiện đại.

      Vì nằm trên một khu phố đông đúc và sầm uất, nên trường em không có diện tích quá rộng rãi. Dù vậy thì vẫn có đủ không gian cho chúng em học tập và vui chơi. Cổng trường được sơn màu xám trắng, phía trên là tấm biển đề tên trường nổi bật màu xanh lá. Bước qua cánh cổng là sân trường rộng rãi lát gạch vuông màu xám xanh. Rải rác trên sân là những cây bàng không quá cao nhưng tán lá rộng rãi. Sân trường là nơi chúng em tổ chức chào cờ, hội diễn văn nghệ và nhiều hoạt động tập thể khác. Ngoài ra, trường có hai dãy nhà cao 5 tầng xếp thành hình chữ L. Tòa nhà bên trái là phòng học chính của cả năm khối trong trường. Phòng học nào cũng có các bộ bàn ghế đơn, bảng đen, tủ sách và nhiều chậu hoa ở ban công. Đặc biệt, vào lần sửa chữa năm trước, trường đã lắp điều hòa ở các lớp học để chúng em được thoải mái hơn vào mùa hè. Dãy nhà còn lại có tầng 1 là khu vực căn-tin cho cả trường, bán rất nhiều đồ ăn ngon và nước uống đa dạng. Đi lên tầng 2 sẽ gồm các phòng học tin học có máy tính và phòng học âm nhạc. Tầng 3 là một phòng sinh hoạt tập thể rộng rãi. Đây là nơi tổ chức các hoạt động chung nếu trời mưa hoặc nắng gắt. Còn tầng 4, 5 là nơi các thầy cô sinh hoạt, họp hành. Phía đối diện dãy nhà học tập, là nhà để xe của trường cùng khu vườn hoa nho nhỏ. Ở đó có những luống hoa hồng nhung, hoa cúc họa mi, hoa đồng tiền. Ngoài ra, các bồn hoa bao quanh gốc bàng trên sân cũng được trồng rất nhiều hoa mười giờ. Các luống hoa ấy được học sinh chúng em chia nhau chăm sóc.

      Tại nơi đây, em được học thêm các kiến thức bổ ích, được làm quen với nhiều người bạn mới. Những ngày tháng tuyệt vời dưới mái trường Tiểu học Đông Quan này sẽ theo em mãi trên các chặng đường đời sau này

      0 Trả lời 19:07 06/11
      • Thu Nguyet
        Thu Nguyet

        Một hôm em tới trường để thăm lại ngôi trường thân yêu của mình thì bỗng dưng em phát hiện ra ngôi trường bị mất một đường sắp rơi em cảm thấy ngôi trường này thật kỳ lạ nên em đã thuê một đội thợ phá trường đi thế là ngôi trường đã bị nứt tan tành Em rất yêu ngôi trường bị tành này

        Câu này có được không

        0 Trả lời 19:15 06/11

        Hỏi bài

        Xem thêm