ở phần dế mèn , em thích dế mèn ở chỗ như: mạnh mẻ, cường tráng và tự tin về sức khỏe. Những điều em không thích là: hống hách, hung hăng, kiêu ngạo và coi thường người khác.
Tình cảm gia đình là thứ tình cảm thiêng liêng, cao quý nhất trên đời. Con người sinh ra và lớn lên, gia đình là nơi nuôi dưỡng, dạy dỗ ta nên người. Bố mẹ cho ta hình hài, cùng ông bà và những người thân cho ta tình thân, chỗ dựa vững chắc. Những khoảnh khắc sum vầy ấm áp hạnh phúc bên gia đình chính là những kỉ niệm đẹp đẽ nhất cuộc đời mỗi người. Khi mệt mỏi, gia đình cũng là bến đỗ cho ta sự vỗ về an ủi. Trên con đường bước tới thành công cũng có dấu ấn sự động viên, hỗ trợ từ gia đình. Hãy yêu quý gia đình của mình, hãy phấn đấu vì ước mơ của bản thân và cũng vì sự tin yêu từ những người thân yêu của mỗi chúng ta.
phép so sánh: gia đình cũng là bến đỗ
tác dụng: nêu lên ý nghĩa về tinh thần của gia đình đối với mỗi con người, là nơi mỗi người trở về khi mệt mỏi
Bạn xem bài: https://vndoc.com/hon-so-la-gi-cach-cong-tru-hon-so-cach-tinh-nhanh-hon-so-176603
Bạn xem lý thuyết: https://vndoc.com/soan-bai-lop-6-chua-loi-dung-tu-113924
Bài 1b.
Số liền trước của x + 1 (x ∈ N) là: x + 1 - 1 = x
Số liền sau của x + 1 (x ∈ N) là: x + 1 + 1 = x + 2
Giá bán ngày khai trương so với giá định bán là
100% − 25% = 75 % (giá định bán)
Giá bán ngày khai chương so với giá mua mỗi loại là
100% + 2% = 102%
Như vậy 75% giá định bán = 102% giá mua
->102:75×100=136 (%)
Nếu không hạ giá thì cửa hàng đó lãi được số phần trăm là :
136% −100% = 36 (%)
Vậy nếu không hạ giá thì cửa hàng đó lãi được số phần trăm là : 36%
->khoanh A
Dàn ý bài văn tả cảnh đẹp quê hương
a. Mở bài:
Giới thiệu địa phương em có cảnh gì đẹp?
b. Thân bài: tả theo trình tự thời gian
- Buổi sáng, khi em ra đó ngắm cảnh
+ Bình minh, cản đẹp đó trông như thế nào?
+ Nắng lên cao hơn một chút, bắt đầu có người qua lại
- Trưa, nắng chói chang hơn, cảnh đẹp đó đã thay đổi ra sao?
- Chiều tà, ánh hoàng hôn bao trùm lên toàn bộ không gian, cảnh vật lúc đó trông thế nào?
- Tối đến, cảnh vật có gì đặc sắc hay trầm tĩnh trong màn đêm đen?
+ nhịp sống của con người khi kết thúc 1 ngày như thế nào?
c. Kết bài:
- Nêu cảm nghĩ của em về cảnh vật và con người tại địa phương mình