Nói về ngôi trường của em hoặc ngôi trường mà em mơ ước lớp 3
Nói về ngôi trường của em hoặc ngôi trường mà em mơ ước
Bản quyền tài liệu thuộc về VnDoc. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép với mục đích thương mại.
Kể về ngôi trường của em hoặc ngôi trường mà em mơ ước - Mẫu 1
(1) Lên lớp 3, em được lên thành phố ở với bố mẹ, nên cũng được đi học ở một ngôi trường mới. (2) Đó là một ngôi trường rộng lớn với nhiều tòa nhà năm tầng được sơn màu xám lạnh. (3) Khuôn viên trường rộng rãi, được lát gạch bằng phẳng và có nhiều cây xanh, luống hoa xinh. (4) Điều em thích nhất ở đây, là thư viện với nhiều cuốn sách hấp dẫn và căn-tin với đủ các món ngon. (5) Đây thực sự là ngôi trường mà em luôn mơ ước được học rồi.
Kể về ngôi trường của em hoặc ngôi trường mà em mơ ước - Mẫu 2
(1) Trường của em là trường Tiểu học Đồng Mỹ, nằm ở trên con đường dọc theo bờ biển. (2) Từ hàng rào đến các lớp học, đều được sơn màu xanh dương nhạt như màu mây trời, đem đến cảm giác rất mát mẻ, dễ chịu. (3) Ba tòa nhà của trường xếp thành hình chữ U bao lấy khoảng sân rộng rãi với nhiều cây xanh. (4) Đó chính là nơi em cùng các bạn vui chơi vào các giờ giải lao, rồi tham gia các ngày hội của trường nữa. (5) Mỗi ngày đến trường của em đều là một ngày vui, vì có thầy cô và bạn bè luôn đồng hành cùng em.
Kể về ngôi trường của em hoặc ngôi trường mà em mơ ước - Mẫu 3
(1) Từ nhỏ, em luôn ao ước về một ngôi trường có thật nhiều cây xanh. (2) Khắp sân trường là những thân cây cao lớn, tán lá che xanh um, mát rượi. (3) Dọc theo các hành lang, là thật nhiều các chậu hoa xinh xắn, nở rực rỡ. (4) Phía sau trường là những hồ nước trong xanh, có từng đàn cá bơi lội tung tăng. (5) Đó sẽ là một ngôi trường hòa mình trọn vẹn với thiên nhiên, đem đến cho các bạn học sinh sự thoải mái và thích thú.