Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm
Hoàng Đạt

Viết một đoạn văn về một nhân vật em yêu thích trong đoạn trích Chiếc lá cuối cùng.

Viết một đoạn văn nêu suy nghĩ, cảm xúc của em về một nhân vật em yêu thích trong đoạn trích Chiếc lá cuối cùng.

Đọc đoạn trích “Chiếc lá cuối cùng” của nhà văn Mĩ O.Hen-ri cho ta bồi hồi xúc động về tấm lòng nhân ái cao cả của cụ Bơ-men, một người hoạ sĩ nghèo, cô đơn. Vì thương cô họa sĩ trẻ Giôn-xi, người phải oằn mình đấu tranh trong tuyệt vọng với bệnh tật, và đang phó thác số mệnh của mình cho những chiếc lá cây thường xuân còn sót lại ngoài kia. Biết được điều đó cụ đã không ngại đêm đông đầy tuyết và gió rét lặng lẽ mà vẽ lên chiếc lá thường xuân cuối cùng. Chiếc lá ấy chính là một kiệt tác. Nó không chỉ đơn giản là một chiếc lá vẽ nên bởi tính đầy nghệ thuật, mà còn là một kiệt tác về tình người mang đầy tính nhân văn. Chiếc lá đã cứu sống tâm hồn đang chết dần chết mòn của cô gái nhỏ Giôn-xi, mang lại sức sống, niềm tin vào điều kì diệu và tin vào chính mình để cô mạnh mẽ vượt qua bệnh tật. Mặc dù để hoàn thành tác phẩm ấy, cụ Bơ-men đã phải đánh đổi bằng mạng sống của mình, nhưng có lẽ đối với cụ việc giúp cho Giôn-xi có ý chí vượt qua bệnh tật chính là điều cao cả, tuyệt vời nhất mình làm được. Chiếc lá ấy là cả tấm lòng, là cả một sự hi sinh to lớn của cụ Bơ-men, là một minh chứng cho sự cao cả, dám quên mình, hi sinh để đem lại khát khao sự sống cho người khác. Cụ Bơ-men đã làm được điều mà suốt 40 năm qua cụ vẫn hằng mơ ước: vẽ được một kiệt tác.Bạn xem bài nhé: https://vndoc.com/soan-van-8-chiec-la-cuoi-cung-141340

2
2 Câu trả lời
  • Bé Heo
    Bé Heo

    Đọc đoạn trích “Chiếc lá cuối cùng” của nhà văn Mĩ O.Hen-ri cho ta bồi hồi xúc động về tấm lòng nhân ái cao cả của cụ Bơ-men, một người hoạ sĩ nghèo, cô đơn. Vì thương cô họa sĩ trẻ Giôn-xi, người phải oằn mình đấu tranh trong tuyệt vọng với bệnh tật, và đang phó thác số mệnh của mình cho những chiếc lá cây thường xuân còn sót lại ngoài kia. Biết được điều đó cụ đã không ngại đêm đông đầy tuyết và gió rét lặng lẽ mà vẽ lên chiếc lá thường xuân cuối cùng. Chiếc lá ấy chính là một kiệt tác. Nó không chỉ đơn giản là một chiếc lá vẽ nên bởi tính đầy nghệ thuật, mà còn là một kiệt tác về tình người mang đầy tính nhân văn. Chiếc lá đã cứu sống tâm hồn đang chết dần chết mòn của cô gái nhỏ Giôn-xi, mang lại sức sống, niềm tin vào điều kì diệu và tin vào chính mình để cô mạnh mẽ vượt qua bệnh tật. Mặc dù để hoàn thành tác phẩm ấy, cụ Bơ-men đã phải đánh đổi bằng mạng sống của mình, nhưng có lẽ đối với cụ việc giúp cho Giôn-xi có ý chí vượt qua bệnh tật chính là điều cao cả, tuyệt vời nhất mình làm được. Chiếc lá ấy là cả tấm lòng, là cả một sự hi sinh to lớn của cụ Bơ-men, là một minh chứng cho sự cao cả, dám quên mình, hi sinh để đem lại khát khao sự sống cho người khác. Cụ Bơ-men đã làm được điều mà suốt 40 năm qua cụ vẫn hằng mơ ước: vẽ được một kiệt tác.

    0 Trả lời 28/10/22
    • Bé Cún
      0 Trả lời 28/10/22

      Hỏi bài

      Xem thêm